1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    - ...Mà sao tự nhiên lại tranh cãi về chuyện này thế? Nó thật là vớ vẩn.
    - Sao em lại dùng thứ từ ngữ ấy. Anh hỏi nghiêm túc nhé, nếu anh thực sự mong muốn một cơ hội thứ hai để nói lại chuyện của anh với em thì em nghĩ sao?
    - Em không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Đau khổ như vậy là quá đủ rồi.
    - Còn một câu chuyện TY của anh mà em chưa được nghe. Có một cô gái đã chịu đau khổ vì anh, anh muốn có thêm cơ hội để khẳng định lại tình cảm của mình. Chuyện này sẽ kết thúc thế nào, anh không phải kể nữa nhé.
    Em chết lặng khi nghe anh nói như vậy.
    Thêm một cơ hội nữa ư?
    Rồi chuyện cũ sẽ lặp lại. Bên em nhưng anh còn vấn vương hình bóng những người con gái khác. Em không hờn ghen, không trách móc, chỉ biết nén nỗi buồn vào sâu thẳm đáy con tim, một mình âm thầm chịu đựng. Anh sẽ lại xin lỗi vì đã làm em buồn; anh nói chỉ coi họ là bạn, là em gái của anh...
    Nỗi buồn trong em sẽ không bao giờ được giải thoát.
    ...
    - Chuyện tối qua anh nói là nghiêm túc, anh cũng biết mình không có quyền đòi hỏi gì cả, điều đó tuỳ thuộc vào em. Anh mời em vào thăm TP.HCM vì Tết này anh không về. Em sắp xếp được thì báo lại tgian anh gửi vé MB ra cho em. Đừng giận anh nhé.
    - Cảm ơn anh. Em sẽ suy nghĩ thêm về việc vào thăm TP.HCM.
    TÌNH KHỜ
    Minh Tuyết
    Tình yêu trao cho anh ngàn năm chẳng nuối tiếc
    dù giông bão ngập tràn nỗi nhớ
    Em mãi luôn yêu anh với con tim dại khờ
    Người yêu ơi tình này có biết?
    Từng đêm trong cơn say, tìm quên những dĩ vãng
    mà sao mắt lệ nhòa trên gối?
    Ôi trái tim mong manh dấu vết đau tình đầu
    Tình câm nín giết em trong lẻ loi
    Thà ngày xưa đôi ta đừng chung lối đi
    Giọt mưa đó dẫu có rớt vô tình trên má
    Thì giờ đây em không buồn đau, không âu sầu
    Tiếc thương chi cho mối duyên tình lỡ
    Người ơi có nhớ ngày nào dưới mưa
    Vòng tay trao nhau mắt môi ôi nồng say
    Thề bên nhau đến mai sau dầu sóng gió không chia lìa
    Cớ sao nay anh quên lời thề xưa?
    Con tim em giờ đây nát tan
    Vòng tay đam mê mắt môi xưa còn đâu
    Còn chăng nơi đây tiếng mưa rơi buồn đau buốt giá tâm hồn
    trái tim yêu ngu ngơ cuồng điên
    (ĐK)
    Con tim em giờ đây đớn đau
    Vòng tay trao nhau mắt môi nay còn đâu
    Thề bên nhau đến mai sau dầu sóng gió không chia lìa
    Cớ sao nay anh quên lời thề xưa?
    Con tim em giờ đây nát tan
    Vòng tay đam mê mắt môi xưa còn đâu
    Còn chăng nơi đây tiếng mưa rơi buồn đau buốt giá tâm hồn
    trái tim yêu ngu ngơ cuồng điên
    Ôi tình si......
    Đêm bất chợt tỉnh giấc, nghe BH đó mà tê tái cõi lòng.
    Đêm lạnh càng lạnh hơn!
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Q.Ninh:
    Nếu là Anh thì Anh không đồng ý vì:
    - Những gì đã là quá khứ rồi thì không nên làm lại, hơn nữa cái quá khứ đó nó từng làm Em phải đau khổ.
    - Chắc gì sự trở lại đó đã là tốt đẹp, biết đâu đến một lúc nào đó nó lại tiếp tục đem lại đau khổ cho Em thì sao, vì trong quá khứ nó đã làm như vậy.
    - Sự chân thành hay là sự thương hại?
    Anh xin nhắc lại câu nói nổi tiêng của Putin khi làm Tổng thống nước Nga "Ai không nhớ tới một thời của liên bang Xô viết thì người đó không có trái tim, nhưng nếu muốn xây dựng một nước Nga trở thành một liên bang Xô viết thì người đó không có khối óc".
    Nói vậy thôi còn tùy thuộc vào quyết định của Em, Anh tin Em sẽ có quyết định đúng.
    AH:
    Hãy hỏi lại lòng mình, em à. Có người đã nói: "Không mắc sai lầm thì không phải là con người". Có điều em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trước kia vì lý do gì mà anh ta rời bỏ TY của em, và bây giờ vì lý do gì anh ta quay lại? Đó là vấn đề lớn. Nếu là anh, đã yêu anh không bao giờ từ bỏ, đã từ bỏ anh sẽ không bao giờ quay lại. Em cần xem rõ động cơ của anh ta. Chúc em có quyết định sáng suốt.
    Nhàn:
    Không nên nuối tiếc vì những gì không chắc chắn chị à. Không ai có quyền để mặc mình đau khổ, rồi đến khi họ không tìm được một cái cọc nào để bám vào, họ mới nghĩ đến mình. Tình cảm đó của anh ấy không ổn chút nào. Hãy nghĩ về những gì tốt đẹp chị à. Và không được đặt tình cảm của mình vào một canh bạc, dù lớn hay nhỏ chị nhé. Quá mạo hiểm!
    Bên anh mình chưa hề có chút cảm giác bình yên.
    Chia tay, mọi chuyện đã chấm dứt. Những gì đã là quá khứ rồi thì không nên làm lại. Mình sẽ không hối tiếc.
    Tết này mình về quê với Ngoại. Còn SG, mình rất muốn biết cuộc sống trong đó ntn? Một ngày gần nhất mình sẽ vào trong đó, tất nhiên là không phải thời điểm này rồi.

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/11/05F61D22/
    EM SẼ LÀ NGƯỜI RA ĐI
    Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn nồng ấm ân ái hôm nào
    Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ
    Trôi như mây bay về tận cuối phương trời nao
    Bao đêm em mơ về ngày mai thầm ước trọn kiếp bên ngừơi
    Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em
    Vì tim em trao anh, dâng trọn hết con tim yêu
    Mà sao anh đành gian dối hỡi người
    Thời gian không thể xóa đi tiếng yêu anh hôm nào
    Quặng tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai
    Tại sao anh không nói là hết yêu em rồi
    Thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng
    Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người
    Kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai
    Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường
    Lệ tràn hoen bờ mi thì thôi ta đành chia tay
    Vì yêu anh, em sẽ là người ra đi
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ thói quen buôn ĐT của em. Chuyện chẳng có gì, vậy mà em cứ tỉ tê qua ĐT gần nửa giờ đồng hồ, nghe mà cảm giác tai nóng ran. Mỗi khi em gọi ĐT, mình bận việc gì đó không nghe máy thì sau đó sẽ có khoảng 10 cuộc gọi nhỡ.
    Tự nhiên mình thấy rất không thoải mái mỗi khi có ĐT của em.
    Mình chẳng biết phải làm thế nào nữa?!
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    - Cuộc sống như bạn mà cũng buồn sao?
    N đã biết gì nhiều về tôi đâu mà nói thế. Chẳng lẽ trên đời này chỉ mỗi mình bạn biết buồn còn những người khác thì không?
    Giờ nghỉ trưa bạn gọi ĐT cho tôi, không thấy tôi nghe máy bạn liền nghĩ ngay là tôi cố tình làm như vậy. Bạn trách tôi lâu rồi không liên lạc với bạn... Tôi mệt mỏi, chẳng muốn thanh minh hay giải thích gì cả.
    Còn em nữa. Suốt ngày nt, gọi ĐT; nếu gọi ĐTDĐ không thấy mình nghe máy lập tức em gọi vào ĐT cố định. Đang ngủ cũng bị dựng dậy nghe ĐT, đi công việc thì em liên tục nt hỏi khi nào mới xong việc. Nhà có nhưng em chẳng chịu về, cứ thích ở nhà mình.
    Có lẽ tại gia đình em có chuyện khiến em không muốn về nhà; tính em thì trẻ con, mình lại hay chiều em nên em quý?

    Bản thân mình thích được từ do, thích làm những việc mình muốn mà không phải cân nhắc xem việc đó có ảnh hưởng đến người khác hay không. Buồn thì lang thang đâu đó, có nhiều tiền thì đi chơi xa, ít tiền thì café, internet. Mình sợ cái cảm giác bị vướng bận.
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có muôn ngàn những nỗi ưu tư, muộn phiền...Nào là công việc, gia đình, bạn bè...nào là cơm, áo gạo tiền...nhiều lúc mệt mỏi mà chợt muốn buôn xuôi tất cả...nhưng đừng bao giờ tuyệt vọng, hãy cứ hy vọng để rồi sẽ có một ngày mai tốt đẹp hơn....
  6. Lucky_star2512

    Lucky_star2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tám, trời mưa như trút nước, đường phố ngập trắng băng. Ngồi làm việc mà em không thể tập trung, trong lòng như có lửa đốt... Em lo cho anh.
    Vậy mà cái ngày đó cũng đã qua hơn hai năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy.
    Mưa nhiều quá...
    Mưa giăng khắp nơi, mưa tràn ngập trong em...
    Phương ơi, nhớ anh nhiều!
    Đà Lạt lạnh & lắm sương mù phải không anh?...
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu lất phất mưa, thời tiết lạnh hơn.
    Khi thành phố bắt đầu lên đèn, đứng trên cầu ngắm nhìn dòng người xe hối hả, chẳng có cảm giác gì ngoài mưa và gió lạnh. Ngày trước, nơi đây có 2 người... Họ nói chuyện lần cuối rồi sau đó rẽ 2 ngả đường khác nhau.
    Giờ chỉ còn mình thỉnh thoảng đi qua nơi đó.
    Câu nói của anh lại vang lên: "Em sẽ thấy anh đi cùng người khác". Buồn nhưng em vẫn cười. Chẳng việc gì phải khóc vì điều đó.
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Trong những câu chuyện của tôi rất ít khi nhắc đến bạn.
    Chơi với nhau hơn 10 năm, lúc nào 2 đứa cũng dửng dưng như bánh chưng ngày Tết.. Thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện chốc lát rồi lại đi. Có khi mấy tháng trời không thèm liên lạc hỏi thăm nhau một tiếng.
    Tôi hay qua nhà bạn chơi với BM bạn. Tới đó tôi có thể đi lại, chuyện trò thoải mái như đang ở nhà mình. Nhớ có lần tôi đi dự đám cưới, gặp bác trai, bác cốc nhẹ vào trán tôi rồi cười. Mấy đứa bạn tôi cứ nghĩ tôi với bác là người nhà. Tôi biết BM bạn rất quý tôi.
    Bạn bè luôn nghĩ tôi và bạn là một couple, tôi bảo không phải nhưng chúng không tin. Tôi kể về anh, lúc đó chúng mới chịu để cho tôi yên... Những lúc có chuyện, tôi ít khi tâm sự với bạn bởi thể nào bạn cũng sẽ nói: ?oKệ nó, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà?. Khi tôi tò mò hỏi chuyện riêng tư, bạn kể có một vài cô gái mến bạn, nhưng bạn chẳng có tình cảm gì với họ. Rồi bạn bảo tôi: ?oNếu thích ai thì cứ nói ra, bây giờ không quan trọng việc con gái hay con trai tỏ tình trước?.
    Có lần mấy đứa tụ tập, bạn dẫn tới một cô bé lạ, quan tâm chăm sóc she chu đáo lắm. Tôi nghĩ là bạn gái của bạn, nhưng không thấy bạn giới thiệu. Tôi chuyện trò, cười nói vui vẻ và chẳng hề có ý định tìm hiểu xem cô ấy là gì của bạn? Thỉnh thoảng có gặp she, coi như người quen.
    Dạo này tôi hay mơ thấy bạn. Bạn lo tôi lạnh, đối xử với tôi tốt lắm. Đi chơi, mọi người hỏi chuyện tương lai, tôi không nói gì còn bạn bảo: ?oĐã chờ đợi điều đó từ rất lâu rồi?... Tôi cười. Mấy khi tôi được cười vui vẻ như vậy đâu.
    Cuộc sống sẽ ntn nếu tôi và bạn là một couple?
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mấy bác ?ođầu tầu? đã lần lượt ?ora đi?, giã từ cuộc sống độc thân; mọi người bắt đầu tập trung sự quan tâm vào mình. Hix, lại vừa bị nhắc nhở... Thực ra trong xã hội ngày nay chuyện lập GĐ muộn là bình thường, tuổi tác của mình vẫn còn rất trẻ, nhưng mà nghe mọi người nói nhiều nên thấy ngại.
    Vừa đọc bài báo nói về Những cô gái thích nuôi con một mình, cảm giác khá thú vị.
    http://web.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2007/1/20/178693.tno
    ?oTư tưởng này xuất hiện ngày càng nhiều ở những cô gái trẻ thành đạt có cuộc sống độc lập, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, khả năng tài chính ổn định. Không phải là họ không thể kiếm được một tấm chồng. Căn bản là không thể kiếm được một tấm chồng như mong muốn...?
    Đôi lúc mình cũng có suy nghĩ và hình dung về một cuộc sống như vậy. TY đem lại cho con người ta nhiều đau khổ, vậy thì tại sao không thể nghĩ tới một cái gì đó khác TY??? Quen biết một người đàn ông thành đạt, đã có gia đình; thấy rung động trước vẻ lịch lãm, sự từng trải của anh ta. Rồi... Tất nhiên đó mới chỉ là những suy nghĩ thoáng qua.
    Trong cuộc sống không thể nói trước được điều gì.
    Được Zenny179 sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 26/01/2007
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi chóng mặt: sáng sớm, chiều tối lạnh; trưa lại nắng ấm & khô hanh. Cảm giác chán nản, chẳng muốn động chân động tay vào việc gì... Ở CQ lúc nào cũng thở dài mệt mỏi, ngồi lầm lì, chẳng chuyện trò với ai. Về đến nhà ĐT coi như mất liên lạc, không Alô, không nhắn tin gì nữa, thói quen nghe nhạc cũng bị dẹp bỏ.
    Đi khám SK, mọi thứ đều bình thường. Có lẽ mình đang bị stress.

Chia sẻ trang này