1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ngoài chợ Chiều, không khí ồn ào náo nhiệt. Có chị hàng thịt cãi nhau với khách hàng về tiền nong gì đó, ầm ĩ một góc chợ. Nhanh chóng mua một vài thứ, người bán hàng tính tiền bao nhiêu thì trả đủ, chẳng biết mặc cả. Lúc về, ngay cổng chợ nhìn thấy một bà cụ già nhỏ bé ngồi lặng lẽ trước cái rổ to với lèo tèo 3 mớ rau muống. Thấy ái ngại cho hoàn cảnh của cụ. Không biết con cháu đâu mà lại để cụ già phải lam lũ vất vả như vậy?
    Thông tin trên đài, báo, TV, mỗi lần phát động quyên góp ủng hộ người nghèo, đồng bào bão lụt, nạn nhân chất độc da cam... số tiền thu được lên đến hàng tỷ đồng. Mình tự hỏi: không biết bao nhiêu % trong tổng số tiền đó đến được tận tay người nghèo?
    ...
    Anh hay ĐT, mình vẫn chuyện trò vui vẻ bt, không tỏ thái độ gì. Đôi lúc nhớ anh nhưng lý trí lại nhắc nhở, nó không cho phép trái tim mình yếu đuối.
    N bảo: ?otrong chuyện tình cảm đã mất đi mà không có sự bù đắp thì không dễ gì quên được?. Cậu ấy nói đúng.
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên phố, ngó vào cửa hàng bán đồ lưu niệm thấy dòng chữ Chúc mừng ngày Valentine, mình thắc mắc: Valentine qua lâu rồi, sao người ta còn treo tấm biển đó? Mình đâu biết rằng: sắp đến ngày Lễ thánh Valentine.
    Ra ngoại thành, giật mình khi bắt gặp cánh đồng hoa đào rực đỏ. Ngang qua chợ hoa có mấy gian hàng trưng bày mai vàng, quất, địa lan và cây cảnh. Trên phố lác đác người đi bán đào. Thấy ngỡ ngàng khi biết Tết đang đến gần.
    Ngày xưa còn bé thì mong chờ Tết, giờ nghĩ đến Tết lại thở dài...
    Sáng thức dậy sớm, nghe CUỘC TÌNH TRONG MƯA 3 - Đan Trường, thấy nhớ anh.
    Đường dài anh đi tìm cuộc tình đã lỡ
    Lạnh lùng cô đơn những tiếc nhớ còn đâu
    Một mình nơi hiên xưa, anh mong chờ,
    giá buốt từng đêm dài
    và mùa thu buồn đông qua chờ em nơi đây
    Chờ hoài trong mưa từng ngày dài tiếc nhớ
    Và vòng tay xưa đã vĩnh viễn lìa xa
    Nặng buồn trong tim anh, em nơi nào,
    dĩ vãng giờ quay về,
    và từng đêm về nơi xưa tìm em nơi đâu
    Giờ chỉ còn tiếng mưa.
    Tết này anh không về, có lẽ tại mình bảo không muốn gặp nên anh quyết định ở lại.
    Anh thuộc về phương xa đó, nơi đây sẽ chẳng có gì để níu kéo bước chân anh.
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đầu xuân may mắn bình an đến
    Năm mới vinh hoa hạnh phúc về
    Đa lộc đa tài đa phú quý
    Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm.
    Năm 2006 là năm tuyệt đẹp cho những ai muốn lập GĐ; với bản thân đó lại là một năm không mấy may mắn.
    Năm 2007 khởi đầu với những niềm vui nho nhỏ. Đêm Giao thừa cùng A.Hg & mấy người bạn xem bắn pháo hoa, sau đó ra chùa thắp hương, xin lộc; mùng 4 Tết cùng Ngoại đi lễ đầu năm; đi xe Buýt từ Bạch Mai sang Gia Lâm, hai đứa mải nói chuyện và không hề biết đang bị Super-Soi, hôm đó mình rất vui.
    Xuất hiện nhân vật mới: anh đồng nghiệp của cậu bạn; mình chưa có thời gian điều tra ?oý đồ? của cậu ấy khi tự dưng kéo anh ta tới nhà mình chơi???
    Bác ******* ĐT chúc mừng SN, mình cảm ơn & từ chối lời mời của bác.Trời mấy hôm nay mưa nhiều, trong người cũng không được khoẻ nên mình không muốn tới đó. Mong là bác sẽ thông cảm.
    Đọc LỜI TỪ CHỐI DỊU DÀNG, câu chuyện nhắc đến Sài Gòn, một chút nhớ thoảng qua.
    http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=410&vartinid=1826&varnhomid=1
    "Em hãy ngủ ngon, như chưa bao giờ có vấn đề gì làm em suy nghĩ. Anh biết rõ trái tim mình chưa yêu như em muốn, nhưng ít ra trong một tình yêu theo cách riêng, anh luôn luôn bên em nếu như em vẫn mãi cần ở anh điều đó. Ngủ ngon nhé cô bé của anh...".
    http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=410&vartinid=1824&varnhomid=1
    Đàn ông tuyệt đối không nên yếu đuối, nhưng cũng đừng khi nào làm tổn thương đến lòng tốt của người con gái đã yêu mình và mình đã yêu họ. Vì, những cô gái tốt với bạn trên thế giới này không có nhiều. Nếu không còn yêu nhau, xin giữ lại những hình ảnh tốt đẹp.
    http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=410&vartinid=1822&varnhomid=1
    Bạn gái không có đôi chân dài, làn da trắng nhưng được yêu vì có tài năng hoặc là người nhân hậu, dịu dàng hay thông minh dí dỏm... Đó là nhan sắc khó phai tàn, là cái duyên bền lâu.
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Uh! ngày không mưa thì thích lắm vì giữa xuân đường phố sẽ không lầy lội và em cứ thế vồn vã bước đi chẳng e ngại đường phố làm bẩn quần áo, chẳng e ngai những hạt mưa. Nhưng nếu trời không mưa sao có thể làm ra xuân, cây cỏ sẽ không đâm trồi và em sẽ không được ngắm mưa, đi mưa.
    Hôm nay trời lại mưa, con mưa rào giữa mùa đang nở rộ, ông trời đến lạ chút cơn mưa ngay khi những rét ngọt đông qua. Biết là không thể nhưng em lại muốn những giọt nước ngoài kia động trên áo trên vai để cảm thấy lạnh nhưng chỉ một chút thôi, trời lại rào 1 cơn...
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trời mưa mang đến cho con người ta cảm giác thật dễ chịu, nhất là những cơn mưa mùa hè... Nhưng mưa trong lòng thì thật là đáng sợ.
    Hôm nay (14/01 ÂL) là ngày khá đặc biệt đối với mình. Đáng lẽ phải vui, nhưng sao trong lòng lại trống rỗng thế này?
    Đêm qua N gọi ĐT nói đang rất buồn, trách mình hôm trước sao không nt lại. Cậu ấy bảo không ngủ được, đang ngồi ngoài cổng. Trăng đêm rất đẹp, nhưng xung quanh có quá nhiều muỗi. N nhắn tin: ?o... những lúc buồn tớ chỉ muốn đi dạo cùng bạn một chút bởi vì được đi cùng bạn tớ cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ?. Hôm nay N sẽ vào Sài Gòn. Lại SG, sao không phải là một nơi nào khác???
    Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy làm những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn... Mong rằng khi bạn trở về, điều đầu tiên tôi thấy sẽ là nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bạn.
    Sáng ra CQ sớm, play ca khúc CHỈ YÊU MÌNH EM - Việt Quang. Nghe một mình, cảm giác mênh mang buồn.
    Yêu nhau đi và hôn nhau lần nữa
    Bên nhau đêm nay để rồi mai cách xa...
    Lối anh đi xa xôi nghìn trùng
    Biết bao lâu mới quay trở lại
    Đường TY sao lắm chông gai
    Chuyện TY sao lắm chua cay.
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đã 23, 24 tuổi rồi vậy mà em lúc nào cũng như một đứa trẻ, đòi hỏi người khác phải quan tâm, chăm sóc và che trở. Mỗi khi có chuyện em lại khóc lóc, tìm đến mình: bố mẹ em thường xuyên bất hoà, anh chị em mâu thuân, áp lực công việc... Bản thân mình còn chưa lo xong, lại thêm em nữa. Nhiều lúc quá mệt mỏi, mình thường im lặng, chẳng biết phải nói gì với em.
    Gia đình có nhiều chuyện như vậy thì em phải mạnh mẽ, cứng rắn hơn, phải tự thích nghi với cuộc sống chứ. Người khác làm sao có thể mãi giúp em được. Nói với em nhiều lần rồi nhưng em vẫn không thay đổi.
    Đôi khi tâm trạng không tốt, mình muốn được yên tĩnh thì em lại xuất hiện, làm đảo lộn tất cả. Em không mấy quan tâm đến cảm giác của mình, còn mình thì không thể nói với em rằng mình cũng đang rất mệt mỏi. Lại phải gắng gượng, cố tỏ ra mình ổn. Bản thân không hiểu sao mình lại như vậy???
    NHIỀU LÚC MỆT MỎI MÀ CHỢT MUỐN BUÔNG XUÔI TẤT CẢ... NHƯNG ĐỪNG BAO GIỜ TUYỆT VỌNG, HÃY CỨ HY VỌNG ĐỂ RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY MAI TỐT ĐẸP HƠN...
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG CHỜ TỚI VALENTINE!
    Một năm có 365 ngày, chỉ có 1 ngày mà người ta gọi là "Lễ tình nhân" - ngày tình yêu được người ta trân trọng hân hoan, ngày dành cho những người yêu nhau. Nhưng...

    Những ngày này đi đâu cũng thấy không khí Valentine. Phố ngập trong hoa. Hàng lưu niệm đầy người, những giá hàng ngập Chocolate. Những đôi tình nhân tay trong tay, những ánh mắt hạnh phcú, những con tim chung nhịp đập. Những giọt nước mắt của ai đó trong cô đơn, trong thương nhớ, nhứng ánh mắt ngóng trông trong xa xăm. Những bàn tay sưởi ấm nhau. Những trái tim bồi hồi. Những bản tình ca du dương, những ánh đèn rực rỡ, những ngọn nến thắp lên niềm yêu trong không gian lạnh lẽo. Tất cả đều là TÌNH YÊU!
    Tôi đã từng nghe ở đâu đó: bạn có thể chỉ mất có 3 giây đế nói bạn yêu ai đó, mất 3 tháng để làm cho người ta yêu bạn, nhưng để chứng minh tình yêu ấy thì phải dùng tới cả cuộc đời. Cả cuộc đời có được bao nhiêu ngày 14-2 nhỉ? Và có phải ngày Valentine nào cũng là ngày hạnh phúc? Cũng là hoa tươi, chocolate ngọt ngào, tay trong tay, mắt hạnh phúc và tim đập rộn? Hãy cũng có những ngày con tim bạn rạn nứt vì bị tổn thương, bàn tay bạn lạnh giá vì cô đơn, hơi thở bạn lạnh lẽo vì trống trải, không gian quanh bạn hoang vắng, ngọn nến thắp lên một mình trong leo lắt?
    Tình yêu là một phần cuộc sống. Mà cuộc sống này thì bất ngờ lắm. Đừng chờ đến Valentine bạn nhé. Chỉ có một ngày Valentine trong một năm thôi nhưng bạn có tới hơn 300 ngày đế sống và yêu. Đừng chờ tới Valentine mới nắm lấy bàn tay người đó và nói lời yêu. Đừng chờ tới Valentine mới hạnh phúc. Đừng để khi trái tim, bàn tay, hơi thở và cả không gian quanh bạn cô đơn lạnh giá mới hối tiếc vì đã chờ đến một ngày duy nhất trong một năm mới làm điều gì đó cho người mình yêu. Hãy nói yêu ngay hôm nay vì có thể ngày nào đó bạn không còn cơ hội nữa. Đừng chờ tới Valentine bạn nhé!
    (Theo Blog TfKeo chanhfT)
    http://vietnamnet.vn/blogviet/truyenonline/2007/02/663845/

    Valentine vừa rồi mình ở đâu nhỉ?
    Trong bệnh viện, đúng rồi, ngày hôm đó và cả ngày hôm sau nữa (28 Tết) mình ở trong bệnh viện. Giáp Tết, ngoài kia mọi người háo hức đi mua sắm, còn trong BV không khí thật buồn. Bệnh nhân đã về gần hết, chỉ những người bệnh nặng mới phải ở lại ăn Tết trong BV thôi.

  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!
    Đêm lạnh, đi trên phố không mũ, không khẩu trang, không găng tay (chúng vừa bị thất lạc), may mắn có chiếc áo khoác mỏng nên cũng bớt lạnh hơn. Trời lất phất mưa, cảm giác trống trải.
    Lại nghe BH đó:
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F604E8/
    Bao ngày qua dù tình yêu đã xa
    Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa
    Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn đây
    Thật lòng không thể quên
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
    Ngày hôm qua đã lùi lại phía sau lưng, lãng quên rồi nhưng sao vẫn chưa được thanh thản??? Niềm vui thường bất chợt đến rồi lại nhanh chóng ra đi, để lại trong lòng những khoảng trống lạnh giá. Thấy ấm áp hơn khi nghĩ tới gia đình, và những người thân yêu.
    Trái tim mình vẫn biết xót xa trước những hoàn cảnh bất hạnh, trớ trêu; vẫn luôn luôn đầy ắp tình cảm yêu thương, nồng ấm khi ở bên GĐ; thấy HP khi đem lại niềm vui, niềm HP cho người khác; vậy mà nó lại hoá đá trước TY...
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình đang chạy trốn tất cả. Chẳng cần ai ở cạnh bên, theo thói quen lại online nghe nhạc.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/07/05F61842/
    TÌNH KHÚC CHIỀU MƯA
    (Nguyễn Ánh 9)
    Tình chết không đợi chờ
    Tình xa ai nào ngờ
    Tình đã phai nhạt màu còn đâu
    Tình trót trao về người
    Thì dẫu lỡ làng rồi
    Người hỡi xin trọn đời lẻ loi
    Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau
    Tin yêu rạt rào mộng ước mai sau
    Cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu
    Cho duyên tình đầu đừng có thương đau
    Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi
    Mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi
    Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa
    Tin yêu bây giờ trả lại người xưa
    Tình lỡ nên tình buồn
    Tình xa nên tình sầu
    Tình yêu phai nhạt màu tình đau
    Lời cuối cho cuộc tình
    Dù đã bao muộn phiền
    Lòng vẫn yêu trọn đời người yêu ơi

Chia sẻ trang này