1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ liên tục máy mắt bên phải, chẳng biết có chuyện gì?
    Tuần vừa rồi không có ngày nghỉ, tiếp tục một tuần làm việc nữa, cảm giác uể oải, mất hết hứng thú trong CV. Một phần nguyên nhân nữa có lẽ do thời tiết mưa phùn ẩm ướt & lạnh, do SK của mình mấy hôm nay không tốt...
    Thấy vui hơn khi gặp anh đưa thư, nụ cười luôn túc trực trên gương mặt anh.
    MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
    ...
    Rồi bên khuôn cửa sổ nhà Hạ, Quân bỗng xuất hiện với nụ cười thật rộng, dáng Quân cao lớn in trên thềm nhà và đôi mắt nâu mở to hiền quá, giọng Quân thì thầm: "Hạ ơi! Mùa xuân đến, hoa đỗ quyên nở rồi... Hạ có... chờ tôi không?...".
    Hạ ào ra bên khuôn cửa, nghe má mình bừng đỏ, Hạ lắc đầu nhưng mắt Hạ cười sóng sánh niềm vui... Đón những đóa hoa đỗ quyên từ tay Quân, giọng Hạ thoảng trong gió: "Hạ không đợi vì Hạ biết anh đúng hẹn...!".
    http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=424&vartinid=1909&varnhomid=1
    Em kể với mình chuyện người ấy (anh trai của cô bạn thân) đang muốn nối lại tình xưa. Người lớn rất ủng hộ còn em thì lưỡng lự. Mình bảo em suy nghĩ kỹ, nếu còn tình cảm thì hãy cho người ta cơ hội, nếu như không thể thì nên quyết định dứt khoát. Lằng nhằng chỉ mất thời gian & khiến cả hai mệt mỏi.
    Mong em có những quyết định sáng suốt và sẽ không bao giờ ân hận về những việc đã làm.
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tình cờ tìm lại được quyển sách: Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi. Đọc lại thấy nhiều điều khá thú vị.
    Chú Văn nói: Chú luôn yên tâm khi cháu đã làm được điều chú thấy bản lĩnh cao. Mình thấy rất vui.
    Đêm qua mơ trời hửng nắng, sáng ra thấy vẫn còn mưa. Thời tiết này phải kéo dài khoảng 01 tháng nữa, qua Thanh Minh mới bắt đầu có nắng ấm.
    Dưới làn mưa bụi mình rất ấn tượng khi ngắm Hoa Xoan, và mình thích gọi tên Hoa sầu đông hơn.
    Được Zenny179 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 13/03/2007
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    121511: Khi nào đó tâm hồn thật thanh thản, thoải mái em thử suy nghĩ xem có thể cho anh thêm một cơ hội hay không nhé.
    Trái tim em yéu đuối và nhạy cảm, luôn sẵn sàng cho anh cơ hội. Nhưng lý trí thì ngược lại, nó bảo em rằng chuyện QK đã qua lâu rôi, đừng suy nghĩ lại.
    Trước đây em đã từng rất khó khăn khi quyết định chấp nhận cuộc sống xa GĐ, xa người thân (điều mà em chưa từng bao giờ nghĩ tới), từ bỏ công việc hiện tại, cùng anh và SG lập nghiệp, gây dựng lại tất cả từ 2 bàn tay trắng. Em không ngại khó khăn, không ngại khổ, chỉ với mong muốn được ở bên anh, chăm sóc anh, quan tâm lo lắng cho anh. Thật tiếc khi tình cảm của em trao không đúng địa chỉ.
    Sau đó là khoảng thời gian dài chìm đắm trong đau khổ, thất vọng... Nhưng em thấy vô cùng may mắn bởi hàng ngày mình vẫn được sống bên gia đình, tiếp tục làm công việc yêu thích. Cuộc sống không anh, bù lại em có tất cả bạn bè, người thân ở cạnh bên.
    Thời gian xoa dịu vết thương lòng. Lý trí giúp em vững vàng hơn. Anh - dĩ vãng đã xa, giờ em sống cho hiện tại, đón chờ tương lai.
    Hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với em.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/10/05F61C76/
    BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN
    Sáng tác: Đỗ Bảo
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em đã cho người ta cơ hội để cả hai thêm hiểu nhau hơn. Quyết định rồi nhưng em vẫn ngần ngại, muốn có sự khẳng định chắc chắn từ mình. Suy nghĩ thật trẻ con. Mình không thể giúp em được.
    Gửi lời chúc mừng tới em.
    Cầu mong em hạnh phúc.
    Mình đang lập kế hoạch cho kỳ nghỉ 30/4 và 01/5. Nghỉ 04 ngày, sẽ đi Sapa hoặc Cát Bà. Vừa nghe mình nói về KH đó em lập tức đòi đi theo. Không biết người yêu em... ?ovất? đi đâu?
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Một tuần LV mới lại bắt đầu.
    Ngày đầu tuần tuy hơi lạnh nhưng khô ráo, không còn mưa phùn ẩm ướt.
    Đứng giữa sân, vươn vai & hít thở thật sâu, cảm giác vô cùng sảng khoái.
    - Có thể đôi lúc bạn bị cảm cúm, sổ mũi nhức đầu, thấy khó chịu một chút nhưng thực sự bạn rất may mắn và HP bởi vì SK của bạn vẫn ổn, bạn không phải tới gặp BS, không phải vào BV...
    - Hàng ngày bạn vẫn mỉm cười, vẫn quan sát & cảm nhận được cuộc sống xung quanh, sẽ ntn nếu bao trùm quanh bạn là bóng tối & sự im lặng?
    - Bạn có thể tung tăng chạy nhảy, đi tới những nơi bạn muốn, làm bất cứ việc gì bạn thích; ở đâu đó quanh bạn, nhiều người ước ao được một lần tự bước đi trên chính đôi chân của mình, tự tay làm một công việc đơn giản nào đó... nhưng họ không thể.
    Cuộc sống đang dành cho bạn rất nhiều sự ưu ái.
    Tạm quên những lo lắng muộn phiền, mỉm cười đón chào ngày mới. Bạn có thấy niềm vui đang ở cạnh bên?
    ĐOẢN KHÚC THÁNG 3
    http://vietnamnet.vn/blogviet/truyenonline/2007/03/673978/
    ... Thời gian làm mòn những vết thương, làm dịu đi hoặc sâu lắng thêm những nỗi đau, làm nhạt nhoà đi những niềm hạnh phúc và tàn phá tâm hồn người. Mỗi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên đến với mỗi chúng ta là hôm nay sẽ ra sao, sẽ làm những gì, sẽ luôn muốn đón nhận những điều mới mẻ và vui thích, nhưng cũng có khi sẽ chờ đợi trong phấp phỏng lo âu những điều tồi tệ có thể đổ lên đầu mình. Một sợi tóc bạc mới xuất hiện, một nếp nhăn, một thoáng âu lo trên khoé mắt, một suy nghĩ tiêu cực về một điều gì đó, một nỗi cô đơn vừa ập tới?Và ngày lại qua.
    ... Một tháng 3 nữa lại sắp qua. Hè sắp đến. Thu lại sang và Đông cũng về. Một năm sau nữa, vào tháng 3, bạn ở đâu và ai biết, khi ấy, liệu ta có còn tồn tại để nói những lời thân thương cho nhau?
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    EM CỨ ĐỂ MÙA THU RA ĐI
    http://vietnamnet.vn/blogviet/truyenonline/2007/03/672609/
    ...
    Đôi khi vậy, người ta kết thúc để học cách xa nhau, học cách yêu thương, học cách chờ đợi, học cách tìm về nhau. Đôi khi vậy, người ta kết thúc để bắt đầu một tình yêu mới, để tìm thấy những gì thực sự thuộc về họ. Có những điều đến rồi ra đi, nhưng cũng có những điều đến rồi ở lại mãi mãi. Tình yêu - tự nó đã là câu trả lời!
    Truyện Online - Theo Blog Jolie
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    - Anh không muốn nói lại chuyện quan hệ của chúng ta, điều đó sẽ khiến em không thoải mái nhưng anh vẫn le lói niềm tin vào một ngày chúng ta sẽ tìm lại được sự đồng cảm để xoá bỏ hết những trở ngại, bất đồng.
    - Sao chúng ta không gặp nhau để xem xét việc này nhỉ? Sài Gòn sắp vào mùa mưa rồi, cứ tới đi em sẽ thích.
    - Anh rất mong được dẫn em đi chơi, thăm quan TP vài ngày, xem em nấu vài bữa cơm, uống cafe mấy buổi tối.
    ...
    - Anh hi vọng là chúng ta có thể nói lại chuyện tình cảm để bù đắp những ngày tháng vừa qua.
    - Thời gian đầu em đã rất khổ sở. Giờ em ổn rồi, em không muốn tình cảm bị xáo trộn nữa... Em mong cả hai duy trì tình cảm bạn bè thôi.
    - Nếu anh thích, anh sẽ cố gắng để được em chấp nhận.
    - Thôi. Em biết là không thể. Cả hai không nên cố gắng làm gì nữa.
    - Anh cũng nghĩ là không cần phải quá cố gắng chỉ cần xem xét cơ hội cho kỹ là được.
    - Có quá nhiều điều không thể dung hoà. Em sống rất đơn giản nhưng anh lại đòi hỏi ở em quá nhiều. Em không thể thay đổi bản thân mình.
    - Sau 3 ngày nói chuyện mà em vẫn thấy vậy thì anh mới tin.
    ...
    Có khi nào mình thay đổi quyết định?
    GƯƠNG VỠ KHÓ LÀNH...
    Sự thật có những thứ mất đi còn kiếm lại được, nhưng tình cảm của con người, nhất là tình yêu khi đã một lần ra đi, thì khó mà trở lại. Tình yêu luôn được ví như pha lê, đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Nếu không nâng niu, giữ gìn, một khi đã đổ vỡ thì khó mà hàn gắn nguyên lành được nữa...
    http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=431&vartinid=1950&varnhomid=4
  8. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ..... đôi khi không nguyên lành vẫn còn tốt chán ... có niềm tin hay không mà thôi ... ai cũng mong ước 1 tình yêu trọn vẹn ... nhưng cuộc sống chẳng bao giờ hoàn hảo như ý muốn ...
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Anh về mấy ngày rồi. Now đang ở HL, ngày kia anh về rồi vào lại TP.HCM. Khi nào về anh nhắn lại, gặp nhau nhé?
    ...
    GĐ có việc, anh về mà không cho em biêt. Xong việc anh ra HL, ở ngoài đó anh có bạn bè, đồng nghiệp, có người con gái đã từng khiến em đau khổ. Chuyện cũ qua lâu rồi, giờ đây trái tim em đã tìm lại được sự bình yên. Em không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại.
    Gặp nhau??? Đêm không ngủ, em suy nghĩ nhiều về lời đề nghị đó. Thực tình lúc này em không muốn gặp anh. Nhưng mà trước sau gì hai người cũng phải gặp, nói chuyện trực tiếp để làm rõ ràng mọi chuyện. Mong rằng câu chuyện sẽ sớm kết thúc, cả hai vẫn giữ được mqh bạn bè.
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Trước anh em bình thản lạ. Anh thấy em cười, em nói, đôi khi có những câu chuyện thật vui. Dường như em đã lãng quên chuyện QK trước đây...
    Anh đi rồi, em một mình lặng lẽ. Có ai đó vô tình play những ca khúc nhạc vàng nghe buồn não nề. ?oCớ sao chúng mình không còn chung bước, khi biết đôi mình vẫn còn thương... Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không tới, ai biết ông trời làm lệ rơi...?. Nước mắt em tự nhiên lăn dài. Em không khóc nhưng nước mắt cứ rơi.
    Sao anh luôn làm khổ em vậy? Em cố gắng quên mọi chuyện, tưởng rằng đã được bình yên thì anh lại xuất hiện, khuấy động cuộc sống của em.
    Em còn phải chịu đau khổ đến khi nào nữa đây???
    Trong nhà không ai biết anh về. Không hiểu sao father nhắc tới chuyện chồng con, gây áp lực cho em. Sao father lại nói về vấn đề đó vào chính thời điểm này? Lời father nói như những nhát dao sắc nhọn đâm nát trái tim em. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Em thẩy tủi thân vô cùng.
    Em xin phép đi chơi. Mother không muốn em đi vì sợ em suy nghĩ nhiều, đi đường trong tâm trạng khồng tỉnh táo sẽ rất nguy hiểm... Nhưng rồi em vẫn đi.
    Em lang thang rong ruổi trên những chuyến xe đi tìm sự bình yên.
    - Hôm đầu tiên mình đi, về trên cùng một chuyến xe. Ngày hôm sau em tình cờ lên lại chuyến xe ấy. Anh lái xe nhận ra em, he nói chuyện, hỏi thăm anh.
    - Trưa CN, ngồi đợi xe buýt trên đường Phùng Hưng, có chuyến tàu chạy ngang qua, em thấy nhớ Sapa. Có thể 30/4 này em sẽ trở lại nơi đó.
    - 15h, vào rạp chiếu phim QG xem ?oBố già Pobby Z?, thể loại phim hành động luôn khiến em giật mình; nhưng bãi biển xanh biếc, trải dài đã cuốn hút em. Em rất muốn được về với biển.
    - Ngay gần rạp chiếu phim có Quán ngon Lan Anh. Em thấy hấp dẫn bởi khung cảnh bình yên của nó...
    - Em đi gom nhặt, tìm lại những niềm vui cho mình. 8h tối đón xe về nhà. Cô bé ngồi bên cạnh có vẻ rất quý em, she xin số ĐT của em và mong lần sau gặp lại. Em cũng mong như vậy.
    - 9h tối, có hẹn với em đồng nghiệp. Ngồi nghe em kể chuyện, kêu ca về công việc hiện tại... để rồi sau đó lại bảo em thật trẻ con.
    - 10h30?T nt hẹn anh đưa về, anh có vẻ không tin vì là ngày 1/4. Nhưng cuối cùng anh cũng tới.
    Sau hai đêm thức trắng, giấc ngủ đến với em thật yên bình.
    Hôm nay anh vào lại SG. Anh đi may mắn nhé.
    ?oMột năm qua, mặc dù không ráo riết tìm cho mình một cô gái mới nhưng anh cũng nghiêm túc xem xét một số cơ hội, tuy vậy chẳng có ai làm anh vừa lòng cả?. Người con gái đó sẽ xuất hiện, em tin rằng cô ấy chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn em; em mong cô ấy cũng tốt như em, thương yêu anh nhiều hơn tình cảm em dành cho anh. Cô ấy sẽ làm anh vừa lòng.
    Anh không phải bận tâm gì đến em đâu. Hãy để em được bình yên.
    Tạm biệt anh!

Chia sẻ trang này