1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ?oZenny, cháu đã về chưa, chú mới biết bố cháu vừa tạo áp lực không phải với cháu, chú cũng đã phê bình bố. Thực ra bố cháu lo cho cháu mà nôn nóng như vậy, cháu phải thông cảm cho bố và đặc biệt phải luôn duy trì phát huy bản lĩnh kiên định làm chủ vận mệnh của mình cháu nhé. Chuyện chồng con chú khuyên cháu cũng phải mạo hiểm để vượt lên...?
    Chú yêu quý!
    Chú không phải lo lắng nhiều cho cháu đâu, mọi chuyển ổn rồi chú ạ. Cháu không giận hay trách móc bố. Cháu chỉ thấy giận bản thân mình, thấy thương bố mẹ nhiều hơn. Cháu không muốn BM phải lo lắng nhiều & cháu khóc cũng vì điều đó. Cháu muốn tạm lánh đi đâu đó cho cõi lòng được thanh thản rồi sau đó lại trở về với GĐ, trở về với cuộc sống thường nhật.
    Nhất định cháu sẽ tìm được người yêu thương cháu, mang lại cho cháu niềm vui và cuộc sống bình yên. Cháu cần phải có thời gian để thực hiện điều đó.
    Chú hãy cứ yên tâm về cháu, chú nhé.
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    000005: Anh vào tới nơi rồi phải không? Chúc mừng anh đã trở lại SG, trở lại với cuộc sống của anh.
    001226: Uh, anh vừa về được 30?T. Về lại SG thật tuyệt, một ngày ở HN là đủ mệt mỏi rồi.
    Anh đi, cũng là lúc Gió mùa Đông Bắc về.
    Đêm em không ngủ, nằm nghe gió xào xạc ngoài hiên. Cái lạnh len lỏi qua khe cửa, ngấm dần vào em. Em sợ sự giá lạnh của thời tiết.
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    - Mấy hôm nay tớ được nghỉ. Buồn quá nên tớ cứ đi uống hoài thôi. Bây giờ tớ mới về đến nhà.
    - Nói thật nhé, tớ không muốn thấy bạn uống nhiều, say rồi về nhà muộn như vậy. Chẳng nhẽ cứ buồn là bạn tìm đến rượu? Mấy hôm nay tớ đã buồn, đã đau khổ nhiều lắm rồi, bạn làm tớ thấy buồn thêm đấy.
    - Tớ cũng không biết nữa. Nhưng những lúc như thế này tớ chỉ nghĩ đến bạn thôi.
    - Đừng có uống rượu và nghĩ đến tớ nữa. Hãy kiếm một việc gì đó thiết thực hơn để mà làm.
    - Tớ vẫn đi làm bt và tớ sẽ làm tốt công việc của tớ. Những khi nào có thể thì gọi cho tớ, tớ luôn ở bên bạn.
    - Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, không sa đà vào rượu chè là tớ vui rồi. Chuyện của tớ tớ tự giải quyết được, lúc nào cần tớ sẽ Alo cho bạn.
    ...
    Tôi biết bạn rất quý tôi, quan tâm đến tôi. Với tôi bạn mãi là một người bạn tốt.
    Bạn đâu biết chuyện anh về, bạn cũng đâu biết mấy ngày qua tôi đã bị shock, đã phải tự mình vượt qua nỗi đau như thế nào.
    Tôi không muốn làm phiền tới mọi người.
    Viết cho anh.
    Anh thân mến!
    Đêm qua em không để cho mình phải chịu lạnh. Giấc ngủ dài xua tan những mệt mỏi trong em. Em đã mơ, giấc mơ có anh.
    Mình ngồi cạnh nhau trong lớp học. Chắc là lớp của em vì ở đó em có rất nhiều bạn. Thuỳ Linh hiền lành, thân thiện, hay nói chuyện với em; Ng. Ánh sôi nổi, nhiệt tình, thích tham gia các phong trào đoàn thể; Nhàn lớn bạo dạn, khôn khéo; em không thấy Nhàn bé... Thầy giáo khá nghiêm khắc. Em nhờ anh chép bài hộ còn mình tham gia các hoạt động của lớp, vui chơi cùng bạn bè. Em hứa với anh sẽ quay trở lại chỗ ngồi, hứa rằng trong giờ nghỉ sẽ tranh thủ viết thư cho anh.
    Em sẽ viết rằng em không muốn anh về bên em; ngày mai anh đi em sẽ rất nhớ anh (em đang nhớ anh, điều này anh không hề hay biết). Em mong anh đi đường may mắn, vào trong đó anh hãy sống vui vẻ, hạnh phúc, đừng liên lạc gì với em nữa...
    Em muốn viết cho anh bức thư thật dài với tất cả mọi tình cảm, mọi suy nghĩ xuất phát tự đáy lòng mình. Thư chưa kịp viết thì em chợt tỉnh giấc. Anh, bạn bè, lớp học, tất cả mọi thứ hoàn toàn biến mất. Nhưng giấc mơ của em thì vẫn còn đó. Vậy là anh không được đọc thư em, không được nhìn thấy nét chữ rắn rỏi, nghiêng đều và rất ngay ngắn của em. Có lẽ anh sẽ được nhìn thấy chúng trong Thiệp hồng em gửi... Em mong là như vậy.
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Anh à, chiều qua em lại ra biển.
    Biển mùa này vắng người, một mình em lang thang trên bờ cát dài. Người ta đi biển có đôi, em chỉ có một mình nhưng không hề thấy cô đơn. Ngồi trên bãi đá ngắm thuỷ triều lên, gió biển khiến em lạnh dần, phía trên đầu nắng chiếu nhè nhẹ. Có lẽ em không quen với nắng & gió biển, về tới nhà em bị ốm. Thật tệ phải không anh?
    Hôm nay muốn xin nghỉ mà không thể bởi em đã nghỉ phép, nghỉ đi công tác nhiều rồi, công việc lại chưa hoàn thành. Mệt mỏi, khó chịu nhưng chẳng có cách nào khác, đành phải tự mình gắng gượng.
    Anh biết không, hôm trước đi chùa người ta nói em năm nay gặp nhiều may mắn: đi lại thuận lợi, xuất ngoại được; có tin vui, chính xác là tin hỉ; năm ngoái em mất nhiều tiền, năm nay sẽ được bù đắp lại; làm ăn KD được, cơ hội đến thì phải nắm bắt ngay, không nên bỏ lỡ. Tuy nhiên về sức khoé không được tốt lắm, nhưng chỉ ốm vặt thôi... Thực tình em không hề tin vào những điều người ta nói, một số việc tự nhiên đến, khiến em phải nghĩ lại.
    Sắp tới em đi TQ, đó là một điều khá bất ngờ đối với em.
    Cuối năm CPH em sẽ có một chút vốn nho nhỏ. Dù không nhiều nhưng cũng đủ để phòng thân.
    Về tin vui, em không chắc chắn nhưng mà mọi quyết định là ở em. Người ta thật lòng với em, yêu thương em, lo lắng cho em, luôn mang đến cho em sự bình yên, với em như vậy là quá nhiều rồi. Em sẽ cho người ta cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội để hiểu người khác hơn.
    Cuộc sống vô cùng lắm, chẳng có thứ gì là hoàn hảo cả. Anh luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, còn em thì lại tìm cách đơn giản hoá cuộc sống. Em chỉ mong ước những điều giản dị và luôn luôn bằng lòng với kết quả mình đạt được. Tham vọng nhiều để làm gì kia chứ?
    Anh cũng không nên tham vọng, tính toán nhiều quá. Có như vậy cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
    Mong anh luôn hạnh phúc!
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ giấc mơ thật hãi hùng. Trời nổi giông gió, sấm chớp, mưa như trút nước. Những xác chết thức dậy, cố tình đuổi bắt em. Chắc em bị ám ảnh bởi những sự kiện tình cờ bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày, bị ám ảnh do xem những bộ phim kinh dị... Khi thức giấc, cảm giác vô cùng mệt mỏi.
    Sáng nghe FM, bắt gặp giai điệu của BH quen thuộc, em không khỏi giật mình:
    Đã qua rồi tháng mưa buồn
    Xòe tay đón những tia nắng hồng
    Và lại hát như thể đã yêu rồi
    Và đôi mắt đã sáng ngời xuân...

    Ngày không mưa - ngày của em đấy!
    Thời tiết thật đẹp, nắng hanh vàng, em cảm nhận được mùa hè đã tới rất gần.
    Cuộc sống có bao điều thú vị, sao em lại cứ giữ mãi trong lòng những nỗi u buồn? Sao em luôn tự làm khổ mình như vậy nhỉ?
    Những lúc tâm trạng bất ổn như thế này em muốn được yên tĩnh, muốn đi đâu đó thật xa, muốn hoà mình vào thiên nhiên để cho cõi lòng được thanh thản. Em cần, cần lắm một góc nhỏ của sự bình yên.
    Một ngày nào đó em lãng quên tất cả, lãng quên QK, lãng quên cuộc sống hiện tại, em không nhớ nổi bản thân mình là ai, cuộc sống sẽ ntn nhỉ? Chắc là sẽ rất tồi tệ, nhưng khi đó em sẽ chẳng phải lo nghĩ bất cứ một chuyện gì, không buồn, không đau khổ. Tâm hồn em sẽ được giải thoát???
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    - Gan thì không rõ nhưng tim anh không chịu nổi một lần đau nữa đâu. Anh sẽ cố gắng để em không bao giờ phải chịu cảm giác đau đớn ấy.
    - Em đang làm gì thế? Trời đã bớt lạnh chưa? Anh thầy nhớ em.
    - Anh cũng đâu có muốn sống cùng em nhưng bọn trẻ con cần có người dạy chúng học mỗi tối. Vườn Cherry cần được vun trồng K/c ạ.
    - Anh chắc là mình không khi nào dám bắt nạt cô gái vì anh mà gửi trọn niềm tin và phải hy sinh nhiều đến vậy... Anh cũng sẽ h/s nhiều thứ để đền đáp TY của cô ấy.
    - ?oThế nào? nghĩa là: anh vẫn phải nói BM làm dạm ngõ, đám hỏi, đám cưới theo đúng phong tục phải không em?
    - K/c đang làm việc à? Còn buồn nữa không em? Chắc là anh đã làm em buồn đúng không? Về chuyện Yến à?
    - Anh nói em là người anh thấy tin được, với anh điều đó quan trọng. Mother sợ 2-3 năm nữa em không chờ được. Em có chờ được không K/c?
    - Hôm nay cũng bt như mọi ngày thôi, vẫn nhớ em như thế, hình như hơn một chút vì trời âm u lạnh.
    - Nếu anh trả phần thưởng cho em thì em cho anh cưới em sau 2 năm được không?
    - Tất nhiên là lúc này BM anh rất ủng hộ, hai người thích em lắm. Nhưng anh muốn em ngay cả in case xấu nhất em cũng phải tin và quyết tâm cùng anh giữ bằng được TY của mình chứ.
    - Khi linh hồn anh yếu đuối nhất anh xin được tìm đến em như chỗ dựa bao dung, vững chắc nhất.
    ...
    - Tàu chạy rồi. Anh đi đây, chào em. Cầu mong em luôn được mạnh khoẻ và có nhiều niềm vui, một người đàn ông xứng đáng với TY cao thượng của em sẽ mang HP tới. Anh xin lỗi em!
    - Anh thấy mình có lỗi, anh chỉ mong có thể làm được gì đó cho em. Anh cũng biết em không cần anh an ủi.
    - Anh thấy nhớ em./ - Chắc bởi vì anh đã uống hơi nhiều. Anh xin lỗi, đừng reply cho anh nhé, khi nào tỉnh lại anh sẽ nt.
    - Như thế thật sao? Anh xin lỗi vì chuyện cũ đã làm em đau khổ đến vậy.
    - Trước khi quyết định chia tay nhau, trong lòng anh chỉ có em thôi. Anh biết đó chưa phải là TY nhưng anh đã dành hết tình cảm, tâm trí cho em. Anh không chia sẻ tình cảm ấy với Tr., Y. hay người nào khác. Anh hiểu tâm trạng đau khổ đó ntn. Anh xin lỗi em!
    - Sau này anh có người mới, anh không quan tâm tới em nhiều được nữa. Em đừng buồn nhé.
    - Em sleep chưa? Anh thấy buồn vì khiến hình ảnh của mình trong em chẳng còn đẹp nữa nhưng dù sao anh cũng mong em đừng ghét anh. Điều đó khiến anh thấy cô độc.
    - Cô gái ơi, tôi đã thật có lỗi với em...
    - Khi nào đó tâm hồn thật thanh thản, thoải mái em thử suy nghĩ xem có thể cho anh thêm một cơ hội hay không nhé.

    Đêm qua trời trở mưa, cơn mưa rào đầu mùa hạ.
    Mưa, lạnh, cô đơn, buồn và nhớ anh. Em không hiểu sao bên anh em lạnh lùng vô cảm, nhưng khi xa anh rồi em lại nhớ anh?
    Ngoài trời mưa rơi xối xả, nỗi cô đơn chợt ùa về trong em. Em rất cần một ai đó để chuyện trò chia sẻ cho vơi bớt sự cô đơn trống trải trong lòng. Em biết chỉ cần gửi đi một dòng tn tới bất kỳ một số ĐT quen thuộc nào đó, ngay lập tưc em sẽ nhân lại được những lời động viên an ủi. Nhưng em không làm vậy, theo thói quen, em một mình đối diện với chính mình.
    Mở hộp thư lưu, đọc lại những dòng tn của anh. Đọc tới đâu em xoá tới đó. Trước đây em cũng đã xoá rất nhiều tn anh gửi nhưng không phải là tất cả. Em coi chúng là kỷ niệm, vẫn lưu luyến, vẫn còn muốn giữ lại chúng cho riêng mình. Nhưng hôm qua thì khác, em đã ?olỡ tay? xoá hết những kỷ niệm đó rồi.
    Anh à, em băn khoăn khi đọc tới tn: ?oK/c đáng ghét, loving you!?, và không muốn nhấn nút delete. Anh vẫn gọi em bằng cái tên thân mật: K/c của anh, nói rằng đó là tên anh đặt cho em, mong K/c mãi chỉ là của riêng mình anh, không muốn người khác cũng gọi em như thế. Em tự hỏi: các tn khác đã xoá hết, tn này lưu giữ để làm gì??? Còn lại một mình nó trở nên vô nghĩa, và rất vô duyên, tốt nhất là hãy xoá nó đi. Đó là tn cuối cùng của anh trong hộp thư lưu, nó cũng đã bị em xoá mất rồi.
    Các tn lần lượt biến mất, nhưng nỗi nhớ anh thì vẫn còn ở lại. Em không biết phải làm ntn để xoá bỏ nỗi nhớ anh... Cảm xúc như một người khách quen, thỉnh thoảng ghé thăm em rồi sẽ lại ra đi ngay sau đó, nó chẳng bao giờ ở lại phải không anh?
    Sáng đến CQ, em thoáng ngỡ ngàng khi thấy hương ngọc lan thoảng trong gió. Hương ngọc lan như xoa dịu cõi lòng em, xua tan hết những ưu phiền, mệt mỏi trong em. Lúc này đây em không còn thấy nhớ anh nữa.
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa lấy lại được trạng thái cân bằng sau chuyến đi xa dài ngày vừa qua. Cảm giác mệt mỏi rã rời. Người ta đi du lịch để nghỉ ngơi thư giãn, đối với mình nó lại có tác động ngược lại. Ăn uống thất thường, thiếu ngủ, chân tay run rẩy, nổi đầy gân guốc; mình chẳng thể tập trung để giải quyết công việc. Hy vọng sau 02 ngày nghỉ cuối tuần sắp tới, tâm trạng mình sẽ khá hơn.
    Đã lâu rồi mình không về quê. Rất nhớ Ngoại và mọi người nhưng mà mình không dám về. Mình cũng chẳng dám đi chơi thăm họ hàng, người quen bởi sợ những câu hỏi thăm của mọi người. Mọi người quan tâm, hỏi chuyện tương lai, mình chẳng biết trả lời ntn, cười mà trong lòng thấy xót xa.
    Lúc này đây mình rất bi quan, mất hết bản lĩnh và sư tự tin vốn có. Điều gì khiến mình trở nên yếu đuối, tàn tạ, thê thảm như thế này??? Mình cần lắm một người để chuyện trò chia sẻ, cần lắm một bờ vai vững chắc để tựa vào.
    Đêm qua nằm nghe mưa rơi, thấy trong lòng trống trải.
    Trời trở lạnh.
    Lúc đi làm lác đác vài hạt mưa, chủ quan không mang theo áo mưa, mình bị ướt, lạnh run người, dường như mình đang phát ốm. Mình vốn không chịu được lạnh mà.
    Mọi thứ thật tồi tệ.
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cho người ta thêm cơ hội, tưởng rằng em được HP, ai ngờ...
    Cậu ta đã lộ rõ chân tướng là một kẻ dối trá và vô cùng bỉ ổi. Nói như vậy có vẻ hơi nặng lời nhưng nhìn vào những việc cậu ta đã làm thì chẳng hề oan uổng chút nào. Một ?osát thủ tình trường?, chẳng thể biêt được có bao nhiêu cô gái đã đi qua cuộc đời của cậu ta? Người cậu ta yêu và muốn cưới là em nhưng sao lại vẫn còn quan hệ với người tình cũ thân mật như vậy? Thậm chí họ còn làm những việc ?ovượt quá sức tưởng tượng? của mình và em.
    Anh ta đâu có yêu em thật lòng, ngay cả cô gái kia cũng chưa chắc đã phải là người anh ta yêu. Ăn nằm với người ta rồi mà lại giải thích mỗi câu: ?oanh chỉ muốn chơi bời thôi?. Thật là trơ trẽn và vô liêm sỉ.
    Em rất may mắn bởi đã sớm biết rõ về con người thật của anh ta. Còn gì để em phải luyến tiếc nữa?
    Anh ta cũng chẳng xứng đáng để em phải buồn bã, đau khổ như vậy.
    Thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả. Vượt qua được nỗi đau này em sẽ trưởng thành và vững vàng hơn. Rồi HP sẽ lại mỉm cười với em.
    Can đảm lên em nhé.
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    If I could fly
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương ,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.
    Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta, vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.
    Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau, vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.
    Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta, vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.
    Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã, vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.
    Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã, vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.
    Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt... từng đứa để sau này còn... trả thù!
    Cảm ơn bạn đã gửi tn đó cho tôi.
    Tôi sẽ "trả thù" bằng cách: sống thật vui vẻ, HP.

Chia sẻ trang này