1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ?oDạo này chị được về sớm phải không? Em vừa đi làm về, hôm nay chương trình TTBT lại bị lỗi, nguyên nhân không biết do đâu. Nhiều việc quá, em thực sự mệt mỏi & chẳng còn một chút sức lực nào nữa rồi...?
    Mình hiểu bởi đó là tất cả những gì mình đã từng trải qua. Công việc bộn bề, lúc nào cũng chỉ có CV&CV. Bạn bè gọi ĐT chỉ nhận được câu nói ngắn gọn: ?oSorry, mình đang bận, khi nào xong việc mình sẽ Alo lại. Bye!?. Lúc đó mình rất cần một lời động viên, một câu nói vui khích lệ.
    ?oCố gắng em nhé, khi nào có thêm người mới CV của em sẽ được san bớt mà. Giờ phải ăn uống rồi nghỉ ngơi để có sức mai còn tiếp tục làm việc...?
    ...
    Cuộc sống là một chuỗi ngày nối tiếp ngày. Đôi lúc nhìn lại thấy giật mình bởi thời gian trôi nhanh quá.
  2. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Raining day,mình thích cái từ này.Thảo nào sinh nhật năm nào cũng mưa một chút.Ngày mưa thì mong nó nắng..chán nắng lại thấy nhớ mưa.Mà mưa thì chỉ tổ buồn và nhớ thôi
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, đêm qua nghe Lệ Quyên hát ?oGIẤC MƠ CÓ THẬT?, bất chợt tôi thấy buồn & nhớ anh. Lâu rồi cái cảm giác đó mới trở lại trong tôi. Xót xa lắm bạn àh!
    ...
    ?oKhi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ
    Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đây
    Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ
    Đến khi nào anh như giấc mơ ngày qua
    Lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi anh biết chăng
    Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt
    Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ
    Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca
    Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn hay lời yêu
    Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng
    Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa
    Chỉ biết mất anh là đau thương dù còn vấn vương
    Em sẽ tin giấc mơ có thật
    Em chờ anh.?
    ...
    Anh có là gì đâu mà khiến tôi phải như vây?!
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có cô bé vào hỏi về kế hoạch tuyển dụng nhân viên. She mới tốt nghiệp ĐH, vừa từ Tp HCM ra, chưa đi làm ở đâu cả. Mình nói cuối năm sẽ có kế hoạch tuyển dụng thêm nhân viên, hiện giờ thì chưa có kế hoạch gì & giới thiệu She đến bộ phận trực tiếp làm công tác tuyển dụng. She không quen thuộc đường phố, lại muốn biết thêm thông tin về một số Tổ chức tín dụng trên địa bàn... Câu chuyên khá vui vẻ & thoải mái.
    Tôi lại nghĩ đến bạn, mong bạn nếu ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ có người nhiệt tình giúp đỡ.
    Àh, đêm qua tôi lại mơ thấy bạn. Tôi lỡ hẹn khiến bạn phải đi tìm.
    Thật vui!
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích bài hát bạn tặng:
    ...
    Đã không còn người yêu hỡi
    Ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời
    Ngồi trên cát nhìn biển đêm
    Hát vu vơ mấy câu tình ca
    Trái tim buồn vì thương nhớ
    Vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa
    Đời giông bão nhiều đắng cay
    Cuốn trôi mau biết đâu tình nồng
    Thì thôi em đừng mong nhớ
    Đừng thương tiếc chi thêm đau lòng
    Tình chúng ta đã phôi pha
    Em và anh mỗi người một nơi
    Ngồi nơi đây mình đơn côi
    Vầng trăng khóc, sao rơi sông dài
    Tiếc cho tôi, tiếc cho người
    Và cho bao yêu thương đã trao
    Gió đông buồn.
    ...
    Tôi thấy lòng mình dịu lại mỗi khi nghe bài hát đó.
    Thanks!
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    TRONG ĐÊM
    (Phạm Anh)
    Có ngọn lá chao mình ngoài ô cửa gió
    Trong căn phòng kia là tiếng cười,
    Người ta bước qua đêm bằng niềm vui rất vội
    Trên vô hình
    Vì sao buông tay rơi.
    Lấy gì để biết rằng trong căn phòng kia cũng là đêm
    Và bên ngoài ô cửa sáng đèn
    Có chút gì của ngày còn sót lại
    Trăng khuyết nửa mảnh rồi
    Càng nhợt nhạt hơn bên ánh đèn chói lọi.
    Bên đường
    Một kẻ co mình
    Giấc mơ hình như chưa thể bay lên...
    Cũng lạ là niềm vui lại mau quên
    Ngủ vùi suốt bao ngày không nhớ bằng một đêm thức trắng.
    Ngày mai
    Dưới ánh sáng ngày
    Biết điều gì còn mất
    Nụ cười rực rỡ hoa đèn
    Hay giấc mơ của nửa vầng trăng?
    Đêm Qua mình không ngủ, thấy thời gian bò sao thật chậm...
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay chúc bạn sẽ có những giấc mơ đẹp. Tặng bạn cả ngàn vì sao lấp lánh trong đêm.
    Goodnight!
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Phố biển cuối tuần thật sôi động nhưng mình không thích nơi đây vì bờ biển bị bao bọc bởi những hàng rào bảo vệ, có rất nhiều cầu tầu... Tất cả khiến không gian & tầm nhìn bị thu hẹp, làm cho con người ta có cảm giác bị tù túng, gò bó. Biển nơi đây gắn liền với TY của anh, gợi lên trong anh bóng hình người con gái đó & mang lại cho mình nỗi buồn nơi sâu thẳm con tim.
    Anh hay nhắc đến người con gái đó, hay làm mình bị tổn thương và dường như anh không hiểu được những gì mình đang phải chịu đựng. Chia tay anh mình thấy trong lòng thanh thản lắm. Mình đã được trở lại là chính mình, không còn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về người con gái đó của anh.
    ...
    ?oĐã bao giờ em nói tiếng yêu anh
    Như con sóng viết lời yêu trên cát
    Như biển xanh không bao giờ biết cạn
    Hát tiếng yêu thương đên tận ngàn đời??
    ...
    Đúng là mình chưa bao giờ nói yêu anh. Mình luôn sống thật với chính mình, luôn nói với anh những gì mình nghĩ, những gì mình cảm nhận được.
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tôi thoáng giật mình khi nhìn thấy ai đó giống bạn. Cũng kiểu tóc hơi dài một chút mà bạn thường xuyên để, dáng người của bạn. Biết là sẽ không thể gặp bạn một cách ?otình cờ? như vậy được nhưng mà tôi vẫn cứ hi vọng đó là bạn. Sau mỗi lần thoáng giật mình tôi lại thấy vui khi nhớ lại lời giải thích rất hài hước của bạn.
    Tôi với bạn như Mặt Trăng - Mặt Trời. Mỗi người đi theo một quỹ đạo của riêng mình và chẳng bao giờ có điểm gặp nhau.
  10. vitcon89

    vitcon89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ban than , ban dac biet co nhung nguoi do lam cuoc song cua chung ta tro nen dep hon, nhugn buon thay toi chua co dc nhiu nguoi ban nhu the.chang ai la ko muon yeu, chang ai la ko muon ket ban nhung sao kho khan the.cac ban co ban de nang mua de chia se,the la tot rui,con toi thi tham uoc minh dc nhu cac ban.co qua nhiu chuyen xay ra xugn quanh toi,khien toi cma thay nan rui,buon lam , cang buon hon khi qua it nguoi ban hiu toi va cung chia se

Chia sẻ trang này