1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc nói chuyện mình có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Mình đặc biệt ấn tượng với những người con trai có đối mắt sáng, ánh nhìn thẳng thắn và cương nghị.
    TK. có đôi mắt màu nâu nhạt, rất sáng nhưng mình không hay nhìn khi nói chuyện bởi mình cảm giác nó có vẻ hơi ướt át và bởi cậu ấy rất ít khi nhìn thẳng? CV thường xuyên phải tiếp xúc, mình chưa bao giờ đi chơi, nói chuyện cùng TK. Hôm qua là ngoại lệ, Th. muốn gặp cậu ấy nhưng ngại gọi ĐT; con bé nài nỉ nhiều quá nên mình mới miễn cưỡng hẹn gặp TK.
    Hai chị em ngồi đợi 5,10,15 phút mà không thấy TK. đâu, cũng không thấy cậu ấy gọi ĐT hay nt thông báo việc sẽ đến muộn. Mình lo trên đường đi TK. gặp chuyện gì đó không hay; còn Th. thì tỏ vẻ thất vọng, hơi bực bội và nhất quyết không cho mình gọi ĐT check lại thông tin. Th. đòi về, thuyết phục mãi con bé mới chịu ngồi đợi thêm; 15 phút nữa trôi qua, hai chị em ra về để tới một cuộc hẹn gặp ?ongẫu hứng? mới phát sinh.
    Khá lâu sau TK. gọi ĐT nói vừa đến nơi nhưng không thấy có ai. Mình không thể chấp nhận được việc cậu ta tới muộn không thông báo gì, lại còn nói: nghĩ rằng hai chị em bận, sẽ đến tầm đó???... Cậu ta có xin lỗi và hẹn sẽ chuộc lỗi vào lần sau.
    Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình hẹn gặp cậu ấy, sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai nữa đâu.
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Saturday, 07/07/07.
    Hôm nay là ngày cưới của Y. Cuối cùng she cũng kết hôn, cố gắng gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi cuộc sống. Trước đấy she thật ngốc nghếch và trẻ con khi lấy anh ra để trêu tức người bạn trai mới. Một việc làm điên rồ, làm tổn thương người khác chỉ với mục đích thoả mãn sự ích kỷ của bản thân. Điều đó cũng đâu níu kéo được anh quay trở lại.
    Vứa café cùng anh, thắng lợi lớn khi "đòi" đưọc tiền xăng xe... Gặp lại anh, mọi thứ rất bình thuờng. Trái tim mình đã tìm được sự bình yên rồi. Thật là vui!
    Mai có thể ung dung đi biển chơi rồi.
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay mát mẻ, dễ chịu, đi chơi thì thích, làm việc thấy nản quá.
    Dạo này tinh thần có vẻ rệu rã lắm rồi. Cũng dễ hiểu thôi: 4 tuần liền làm việc liên tục, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng; tuần vừa rồi phải đi làm thêm 2 ngày T7, CN; mấy hôm nay lại tập trung giải quyết CV mới phát sinh. Chuyện kết hợp trong xử lý CV cũng không được ăn khớp lắm... Đã hơn 1 tháng trôi qua, giờ mình cảm thấy thực sự mệt mỏi.
    Oààiii...
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya
    Biết nói rằng ngày cũ đã qua
    Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim
    Từng dòng suy tư qua còn bên ai
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa
    Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn
    Từng hạt mưa mơn man trên bờ mi ai kia
    Để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng
    Ước gì... trời đổ mưa!!!
    Lòng mình sẽ thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn.
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Nhiều khi tôi buồn,đi tìm chốn nao bình yên.Tìm trong tim mình một hình bóng tôi nhớ thương.........
    Trong cuộc sông có vui,có buồn.Khi vui ta cười trong sự hân hoan,trong...mọi người. Ta buồn,chỉ riêng ta..và...em.Ta luôn nhớ em vào những lúc ta vui,những lúc ta buồn.Người hiểu ta chỉ có em,em mà thôi...
    Ta luôn luôn tin tưởng rằng em mãi mãi ở bên ta,mãi mãi...
    Cuộc sống đôi khi tất bật đầy những lo toan...nào là cơm,áo,gạo tiền...những lo toan của cuộc sống ít nhiều cũng ảnh hưởng tới ta...và em.Tuy chúng ta không sống vì những thứ đó nhưng chúng ta cần có nó để sống,để tồn tại...Mong rằng trong bộn bề lo toan của cuộc sông,chúng ta đừng để những kỷ niệm trôi đi vô ích...hãy giữ lại trong tâm khảm của ta,để ta mãi mãi có em...mãi mãi..!
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ngốc nghếch à, đừng lãng phí thời gian vào việc nhớ thương em như vậy. Chẳng để làm gì cả, nghĩ tới em chỉ khiến anh buồn nhiều hơn mà thôi. Thời gian và không gian xoá nhoà tất cả, kỷ niệm xưa mong manh như sương khói, mình chẳng thể nắm giữ; và giờ đây... hình bóng anh trong em cũng đã phai mờ rồi.
    Cuộc sống luôn ở phía trước, mình hãy cứ tiếp bước và không nên quay đầu nhìn lại. Mong anh hãy để cho quá khứ được ngủ yên.
    Cuộc sống luôn tất bật với đầy những lo toan cơm áo, gạo tiền... Đôi khi tất cả khiến con người ta trở nên mệt mỏi, rã rời. Hãy sống sao cho cõi lòng mình luôn được thanh thản và bình yên anh à. Thế nhé, hãy quên em đi!
    Mãi bên anh...
    Xóa hết dấu vết cõi tình đau thương mênh mông
    Qua đi trong mưa những ngày tháng buồn mịt mùng
    Dang đôi tay ngoan đón yêu thương đang về
    Và từ đây tạ từ cõi mê
    Một ngày trôi qua trong bình yên
    Không vấn vương lo toan muộn phiền
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EF36/
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay thật dễ chịu.
    Đi đường, bắt gặp những chiếc xe Buýt thong dong chạy, mình rất muốn bước lên xe, đi tới những nơi thật xa. Muốn lắm, nhưng mình không thể bởi còn khá nhiều việc chưa giải quyết xong... Lại thêm một tuần nữa trôi qua mà không có ngày nghỉ.
    Con bé Nh. suốt ngày léo nhéo đòi đi Cát Bà chơi. Mình thì bận ngập đầu, chẳng có chút thời gian rảnh rỗi, nói chi tới việc đi chơi xa. Bảo liên hệ với Qn. để đăng ký đi theo tour thì con bé không chịu, cứ nhất định đòi đi chơi cùng mình. Uhm, vậy thì phải đợi thôi.
    Doremi à, cố gắng làm việc chăm chỉ thêm 1 tuần nữa thôi, cuối tuần sau Mi sẽ được nghỉ, sẽ được đi tới những nơi Mi muốn. Mi thấy buồn vì chẳng có ai động viên tinh thần phải không? Thôi mà, đừng buồn nữa mà, từ trước đến nay Mi vẫn luôn tự lập, luôn làm chủ bản thân, đâu cần ai động viên, giúp đỡ đúng không nào?!
    Mi ơi, cố lên...
    Ah, Mi biết không, Doremon giờ đây thay đổi nhiều lắm. Qua nói chuyện thì Mi cũng cảm nhận được là người ta nhiễm rất nhiều thói xấu (thời buổi KT-TT mà), sống có vẻ buông thả (?!), không còn như những gì Mi vẫn hằng nghĩ. Nghe người ta nói chuyện mà Mi thấy lạnh người, cảm giác nổi gai ốc. Mi thất vọng lắm phải không? Nhưng dù sao Mi vẫn nên giữ lại những hình ảnh tốt đẹp về người ta, Mi nhé. Vẫn còn đó trong miền ký ức của Mi là Doremon với một tuổi thơ đầy vất vả, thiệt thòi so với chúng bạn (mỗi khi nghĩ đến lại thấy xót xa trong lòng), một ý chí và nghị lực vươn lên, tự đứng vững và khẳng định bản thân. Rất đáng khâm phục, đáng được Mi trân trọng.
    Dường như Mi vẫn chưa tin đó là sự thật, vẫn mong và hy vọng tất cả chỉ là những lời nói dối của Doremon.
    Giá như...
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nghe Hãy trả lời em - Lệ Quyên, cảm giác mênh mang buồn. Những kỷ niệm xa xưa bất chợt ùa về. Tự hỏi lòng: đã quên rồi sao còn thấy nhớ?!... Mà chẳng thể có câu trả lời.
    Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời
    Tình yêu đôi ta có lúc tàn phai
    Cho con tim em xót xa mong chờ
    Chờ tan cơn mưa mây sẽ lại bay.

    ... Thật vớ vẩn, nhớ làm gì cho mệt óc!!!
    Ngày nối tiếp ngày, thời gian bình lặng trôi, mình chẳng hề có chút cảm giác gì. Giờ nhìn lịch bỗng giật mình tự hỏi: sao thời gian trôi nhanh quá vậy? Đã sang tháng 6 rồi ư?
    Hôm nay là 09/6 (AL), chắc là ngày đẹp, có nhiều đám cưới quá. Trông mọi người thật vui vẻ, HP.
    Uhm, công việc như vậy cũng tạm ổn rồi, nghỉ thôi, đi đâu đó cho thoải mái cái đầu đã.
    Good-bye all.
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chị Hai nt hỏi chuyện TY dạo này ntn? Chị nhắc nhở mình rằng sắp cuối năm rồi, phải nhanh nhanh lên... Động chạm tới vấn đề khá nhạy cảm, mình chán, chẳng muốn reply cho chị.
    Nhớ lại hôm trước mẹ bảo xem thế nào, cuối năm nay hoặc sang đầu năm sau lấy chồng đi thôi. Mẹ suốt ruột lắm rồi... Mới nghe mẹ nói vậy mà thấy sống mũi cay cay.
    Bố mẹ lo lắng cho mình nhiều, nhưng mình vẫn chưa làm được điều gì để bố mẹ thấy yên tâm. Mình đúng là một đứa con gái hư, một đứa con gái ích kỷ, chỉ biết mỗi bản thân mình mà không hề nghĩ đến ai. Cứ thong dong sống, thong dong chơi, không khi nào bận tâm tới sự lo lắng của bố mẹ. Mình vô tình quá!
    Trái tim bỗng nhói đau...
    Trách ai đã vô tình làm người khác tổn thương.
    Tự trách mình sao quá hững hờ?
    Trời nắng quá. Sao trời không đổ mưa để gột rửa tâm hồn mình, làm tan biến sự u uất đang đè nặng trong tim, để cõi lòng mình được thanh thản và bình yên?
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    BIỂN CẠN
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
    Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
    Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
    Có người hẹn tôi tới phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
    Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
    Sóng reo não nề hải âu không về
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
    Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau....
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/11/05F5EDEE/
    I like the sea much!
    I have a new friend. I don''t know him yet, but I like taking with him.
    He''ll be a good friend. I hope that.
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    - Bạn uống nhiều rượu như vậy mà em H. không nhắc nhở gì à?
    - Hắn cũng nói nhưng tớ mặc kệ. Mà tớ cũng ít đi chơi với hắn vì đi chơi với hắn tớ chẳng có cảm giác gì cả.
    - Bạn phải có trách nhiệm với SK của bản thân, cả với chuyện tình cảm nữa. Tớ không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác, tớ chỉ nhắc nhở bạn vậy thôi.
    Đã có lần tôi hỏi chuyện về H., bạn nói she ?ongố? lắm, chẳng biết CV tề gia nội trợ, giao tiếp kém... Tôi bảo phụ nữ không cần thiêt phải khéo léo, giỏi giao tiếp, nhưng bắt buộc phải biết làm CV trong gia đình. Mọi thứ phải học tập dần, rồi she sẽ thay đổi. Quan trọng nhát là tình cảm của she dành cho bạn.
    Tình cảm của bạn đối với she có vẻ không nghiêm túc. Bạn nói cứ yêu vậy thôi, tới đâu hay tới đó chứ chưa xác định chuyện tương lai lâu dài. Tôi phản đối nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được lối suy nghĩ đó của bạn.
    Nhiều hôm khuya lắm rồi, bạn nt đánh thức tôi dậy, nói rằng vẫn lang thang ngoài đường, Trăng đêm rất đẹp, bạn thấy buồn, bạn vừa đi uống rượu về... Tôi chỉ biết lắng nghe và tôi biết rằng mình chẳng thể làm gì giúp bạn. Sẽ tốt biết bao nếu như những lúc tâm trạng không ổn, bạn có thể tâm sự, chia sẻ nỗi lòng mình với H.
    Dạo này tôi có vẻ sống thờ ơ, lạnh lùng, ít quan tâm lo lắng cho bạn bè.
    Sorry bạn nhiều!

Chia sẻ trang này