1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là SN chị Hai, mải làm việc suýt quên mất.
    02/8 (ÂL), trời đã sang Thu, mùa cưới bắt đầu. Chắc hôm nay là ngày lành, tháng tốt (?) nên có nhiều đám cưới, dạm ngõ, đám hỏi quá. Không khí thật náo nhiệt.
    Nhận được lời mời về một cuộc gặp mặt, khởi đầu cho một mối quan hệ mới. Mình đã đồng ý... Câu chuyện sẽ ntn nhỉ? Thấy tò mò và hơi hồi hộp một chút.
    Sắp đến giờ hẹn rồi... Well, không biết tâm trạng người ta ntn???
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tối, lang thang trên phố. Ngỡ ngàng khi thấy hương hoa sữa thoảng đâu đây. Cảm giác rất gần, mà cũng rất xa xôi... Trong tiết trời se lạnh: ngọc lan dịu dàng, thanh khiết; hoa sữa nồng nàn, quyến rũ. Đó là mùa Thu.
    Cafe một mình. Không gian tĩnh lặng, giai điệu của những bản tình ca không lời buồn man mác. Xung quanh không một bóng người, một mình đối diện với chính mình, gặm nhấm nỗi cô đơn.
    Cafe hai mình. Đôi khi cười, đôi khi im lặng nhìn lên bầu trời tìm kiếm những vì sao. ?oHỡi người yêu ơi quên sao, kỷ niệm ngày nao bên nhau, ngọt ngào yêu thương cho nhau tình xuân thắm thiết... Cùng nhịp đôi tim thương yêu, đừng để lòng ai cô liêu, đừng để thời gian trôi mau, về trên mái tóc?... Lời bài hát như thì thầm bên tai, chợt thấy lòng mình chùng xuống. Một thoáng buồn.
    GỬI NGƯỜI TÔI YÊU
    Nguyễn Hữu Thiết
    Hỡi người tôi yêu
    Có thấu chăng cho lòng tôi
    Một ngày xa nhau, sao thấy như đã từ lâu
    Hỡi người tôi yêu
    Ngày tôi nhớ, đêm tôi chờ
    Tôi vẫn tương tư, thương nhớ ai trong mộng hờ
    Hỡi người yêu ơi quên sao
    Kỷ niệm ngày nao bên nhau
    Ngọt ngào yêu thương cho nhau tình xuân thắm thiết
    Cớ sao em lại giận hờn ?
    Cớ sao em lại buồn phiền ?
    Người yêu dấu ơi !
    Cùng nhịp đôi tim thương yêu
    Ðừng để lòng ai cô liêu
    Ðừng để thời gian trôi mau, về trên mái tóc
    Cớ sao em lại ngại ngùng ?
    Cớ sao em lại lạnh lùng ?
    Ðành lòng quên sao ?!
    Hỡi người tôi yêu
    Có thấu cho chiều nay
    Lặng nhìn mây trôi theo gió mây ơi về đâu ?
    Nhờ làn mây bay cho tôi gửi tâm tư này
    Mang đến cho "ai"; Tôi nói yêu "ai" trọn đời.
    Được Zenny179 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 14/09/2007
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng bao giờ muốn gây khó khăn cho ai cả. Những kết luận của mình tuy nhẹ nhàng nhưng sát với thực tế & dễ dàng được chấp thuận hơn. Qua # chỉnh sửa nó trở nên hơi nguyên tắc và nặng nề quá... Gần hai tháng trời đi đi lại lại thống nhất, sửa đổi, cuối cùng lại quay trở về KL ban đầu, làm lãng phí của mình khá nhiều thời gian & công sức. Thật chán nản, mệt mỏi.
    Hôm nay mới là ngày đầu tuần mà chẳng hề có chút hứng thú gì trong công việc. Muốn được đi lang thang đâu đó cho đầu óc thoải mái một chút.
    Vẫn còn cái cám giác của người bị say tàu xe. Oài, đau đầu quá!
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tiếng gió xôn xao.
    Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần, gió muốn nói điều gì tha thiết
    Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại, để mất chuyện tình không thể quên...

    Sáng sớm, khi bình minh chưa thức giấc, một chút mưa đêm qua còn sót lại, gió xào xạc trên những ngọn cây cao, cảm nhận đầu tiên là lạnh. Thấy nao lòng, cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Một chút nhớ, một chút buồn thoáng qua.
    Thời tiết thật đỏng đảnh.
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    The same situation.
    ?oKết thúc một ngày của những bộn bề công việc, của cuồng quay trong cỗ máy cuộc đời, tôi lại thấy mình lặng lẽ bên ly cà phê cuối chiều với nỗi lòng se sắt... Đã sáu năm rồi, tôi giật mình khi nhớ ra rằng đã từ lâu, tôi không còn biết đến hơi ấm của vòng tay uyên ương xiết chặt, của mùi tóc thơm mát thoang thoảng trong gió, của những yếu ớt mảnh mai luôn cần sự bảo bọc. Tôi thèm lắm cảm giác được là chỗ dựa cho một mái đầu, là bàn tay to lớn ấp gọn lấy một bàn tay, đầy tình thương yêu che chở. Tôi bỗng chợt hỏi mình: Những cảm xúc đã ở đâu mất rồi? Những rung động không lẽ đã chai sạn? Phải chăng mình đã trở thành con chim cứ nhìn thấy cành cong mà ngỡ là ná? Không, mình là người đàn ông mạnh mẽ! Rong ruổi và chèo chống với cuộc đời đã ngần ấy năm trời chẳng phải để trở thành một tôi yếu đuối và hèn nhát. Nhưng sao lòng mình vô cảm đến vậy? Vẫn thèm khát một tấm lòng mà khi những tấm lòng đến với mình, thì sự đáp lại chỉ có thể là lời từ chối, dù rằng họ, chỉ với mong muốn là được chăm sóc quan tâm đến tôi mà không đòi hỏi một sự đáp lại...
    Thế rồi em đến, hồn nhiên như một cơn gió nhẹ bước vào giữa cuộc đời tẻ ngắt muộn phiền của tôi...?

    Hai năm so với sáu năm, không phải là nhiều nhưng nó cũng là một khoảng thời gian khá dài đối với một người con gái.
    Hai năm, thời gian đủ khiến ta trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống. Khó khăn (?), sự đau khổ (?), nỗi cô đơn (?)... ta dễ dàng vượt qua tất cả với thái độ bình thản.
    Tâm hồn vốn nhạy cảm, dễ bị tổn thương giờ đây rất yên bình.
    Và trái tim sẽ yêu thương trở lại.
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    25/9 - Trung Thu.
    Trong lòng trống rỗng, mọi cảm xúc dường như đóng băng.
    Ngoài trời đang rất lạnh.
    Chợt nhớ... Sáng T7, đứng đợi xe đi Vĩnh Phúc. Phía đối diện, một chiếc xe Buýt dừng lại. Qua cửa kính mình nhìn thấy một người đàn ông cùng đứa trẻ bước xuống xe. Chiếc xe lăn bánh, nhìn sang bên kia đường, trong lòng bỗng nhói đau. Người đàn ông dáng nhỏ bé, lam lũ, khắc khổ; còn đứa trẻ là một đứa bé lớn, sống tầm gửi, không cảm xúc, không thể tự đi lại trên đôi chân của mình. Có thể họ là hai cha con. Mình mãi nhìn theo cho đến khi chiếc xe máy chở họ lẫn vào dòng người phía trước. Một mình im lặng. Giá như mình có thể làm được điều gì đó giúp họ.
    Xung quanh mình còn biết bao số phận bất hạnh.
    Cuộc sống sao quá bất công?!
  7. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống bất công cả với những người tốt
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à, cuộc sống chỉ bất công với những người tốt thôi; với những người không tốt thì đó là ?oquả báo?.
    Hạnh phúc là cảm thấy vui khi những người xung quanh mình hạnh phúc và điều đó sẽ lại càng tuyệt vời hơn khi chính mình là người mang đến điều đó cho họ.
    NGƯỜI TÌNH ƠI MƠ GÌ?
    Bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm?
    Cớ sao không nhìn thấy anh từ lâu đã ngắm, em xinh như một thiên thần.
    Gét ghê ai cần biết anh, người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân.
    Với bao nhiêu là ý thơ, bỗng anh làm tan ước mơ...
    Người yêu tôi hỡi xin đừng nói câu hờn dỗi.
    Trong ánh xuân sang anh lá gió em là nắng.
    Bay khắp dương gian cho mùa đông kia lùi tan.
    Để Xuân huy hoàng...
    Mùa xuân đang đến cho nghìn sắc hoa rực rỡ.
    Cho đám em thơ vui đùa mới trong ngày mới.
    Cho lứa đôi ta trong nghìn năm không rời xa và tình càng thêm thiết tha....
    Ngấy ngây trong tình đắm say, người yêu em hỡi ước mơ gì hôm nay?
    Ước mơ anh nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời...
    Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trăng sao
    Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đừng dối nhau...
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Một công việc gian nan, vất vả, với biết bao hiểm nguy, cần được cảm thông, chia sẻ; cuộc sống riêng tư gặp nhiều trắc trở; nỗi ám ảnh giày vò; những khoảng trống trong tâm hồn... Mình chưa thể hiểu hết tất cả câu chuyện, nhưng khi gặp người ta, trái tim mình có những cảm xúc thật kỳ lạ. Một chút thương quý, cảm thông, một chút ngưỡng mộ, mến phục. Đôi khi nghĩ về người ta, thấy băn khoăn, lo lắng nhiều.
  10. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng hiểu ý nghĩa của ''ngày ko mưa ''của bạn gì cả. bạn giải thích cho mình được ko

Chia sẻ trang này