1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cô đơn và những phút giây yếu đuối như vậy sẽ qua nhanh thôi nhóc à.
    Sẽ rất buồn khi ta gặp một ai đó mà ta cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với ta, chỉ để cuối cùng ta nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và ta là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều ta cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Nhóc này, cánh cửa đó đã đóng lại rồi, mình tìm một cánh cửa khác để mở nhé.
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt em rơi khi anh nói lời chia tay
    Giọt nước mắt em rơi khi anh bước chân về với người...

    Anh - cơn gió thoảng qua, để lại cho em những cảm xúc thật nhẹ nhàng. Nói câu chúc mừng anh, chúc anh HP sao em thấy nước mắt mình tuôn rơi? Với những người khác em có thấy đau lòng như vậy đâu.
    Em vẫn nghĩ anh nói vậy trêu em, em cười hồn nhiên. Và em chợt nhớ ra chẳng bao giờ anh nói dối em cả... Bất chợt em có cảm giác như đang rơi tự do, phía dưới kia là vực sâu thăm thẳm. Em cố tỏ ra can đảm, cố gượng cười nhưng em không làm được. Giá như em có thể để cho nước mắt mình chảy ngược vào tim.
    Anh không phải lo lắng cho em. Rồi em sẽ ổn thôi.
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Và em đã yêu...
    Em đã từng dán cái mác ?otình đầu?o cho một thứ cảm giác vu vơ và mang hơi hướng tưởng tượng? em nghĩ rằng em đã ?oyêu?o thật nhiều một người em không hề quen biết?
    Và? em cho rằng không ai có thể làm trái tim em lỗi nhịp nữa? với ai em cũng hờ hững, em chưa từng thấy hối tiếc về điều này, có đôi khi còn mang chút tự hào về sự lạnh lùng, sắt đá của trái tim mình...!
    Em đã từng trăn trở cả trăm lần với chỉ một câu hỏi, rằng liệu trong số bao nhiêu người con trai mang vẻ quan tâm em ấy, có ai thật lòng thương em, có ai sẽ nhớ, sẽ xót xa cho em không khi em bỗng nhiên biến mất trên thế gian này?
    Em sống những cuối tuần cô đơn, với các buổi tối trống trải? em tìm vui trong những khi rong ruổi với bạn bè, say sưa quay cuồng trong các buổi party, hát hò? để rồi mệt mỏi, rã rời, ?đôi khi chạnh lòng khi nhìn bạn bè vui vẻ bên một nửa của mình.
    Em đã có lúc vội vàng và nông nổi, muốn thử tìm cho mình một ?ongười yêu?o để đỡ buồn? để thử cảm giác ?onhớ nhung?o, ?ohạnh phúc?o là thế nào... để rồi em càng mù mờ và day dứt hơn về những khái niệm mơ hồ đó?
    Em nóng tính và bướng bỉnh, em nghĩ sẽ chẳng bao giờ em thay đổi bản thân vì một ai đó? với em, chẳng có cảm giác của ai là quan trọng? em sống như em muốn, làm những việc em thấy thích? và, với em... cũng chẳng có gì là cần?
    Em nhếch môi cười khi thấy người ta nói với nhau : ..."I love you forever" ?tự nghĩ: hài hước quá... làm gì có gì là mãi mãi chứ ...
    ... Cho đến khi em gặp anh...
    Cuộc sống của em như đảo lộn?
    Em mỉm cười khi nghĩ đến cái tình cảm trẻ con ngày trước, cười khúc khích trước sự vụng dại của mình? và em ngoan ngoãn xếp những ký ức không vui vào ngăn hộp Quá Khứ?
    Em nghe trái tim em loạn nhịp khi ở bên anh, khi nghe giọng anh nói, tiếng anh cười? không còn lạnh lùng, em muốn mình sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn?
    Em không còn vẩn vơ nghĩ đến lúc đột nhiên mình biến khỏi thế giới này nữa? vì em biết có một người luôn nhớ thương và quan tâm em?
    Không còn những buổi tối lạnh lẽo, những cuối tuần tẻ nhạt? không còn cảm giác mệt mỏi, rã rời? thôi chạnh lòng?
    Em lang thang dọc theo chiều sâu hun hút của Nỗi Nhớ thênh thang để cảm nhận vị ngọt ngào của Hạnh Phúc? thì ra, chỉ là đơn giản thế này thôi?
    Dù chẳng là mãi mãi? nhưng tình yêu vẫn luôn luôn tuyệt vời, anh nhỉ? và em cần tình yêu của anh mang hơi ấm đến chở che con tim lạnh lẽo của em biết bao?
    Và mặc dù trước anh, em vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận tình yêu của mình, vẫn nóng nảy và ưa hờn dỗi? nhưng thật đấy, anh dạo chơi rong ruổi suốt ngày trong tâm trí em? thì làm thế nào em tránh nổi cơ chứ... né chả kịp? Sao lại thế nhỉ? Biết chết liền...
    "TTT Đừng nhìn vào sự giàu có, hạnh phúc *_* Hãy nhìn vào sự nghèo khổ để thấy mình hạnh phúc TTT"
    (ST).
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa Đông Bắc về, trời trở lạnh.
    Gọi thứ đồ uống có đá, nó muốn thử cảm giác cái lạnh ngấm dần trong cơ thể. Chân tay dần tê cóng, nó bắt đầu run... Anh cầm tay, nó ngỡ ngàng bởi hơi ấm lan toả từ đôi bàn tay anh. Cố tình rút tay ra, nhưng nó không thể.
    Đêm về, nó không ngủ. Trái tim lỗi nhịp, trong lòng có những cảm xúc thật kỳ lạ...
    Nó vẫn bướng bỉnh, không chịu thừa nhận việc nó đã có tình cảm với anh.
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nắng hanh vàng, gió thổi nhè nhẹ. Nó lang thang giữa cánh đồng, giúp mọi người tát nước tưới hoa màu... Ngồi trên bờ cỏ, hít hà hương vị đồng quê. Lâu lắm rồi nó mới có một ngày vui vẻ, thoái mái như vậy.
    Về nhà, nó thấy trong người khó chịu. Thật tệ, nó bị ốm.
    Anh là người hay vô tâm, anh nói rằng nó sẽ thấy tủi thân nhiều khi chơi với anh... Nó cũng nghĩ vậy.
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Một tuần qua đi...
    Tối, mỗi khi chuông ĐT reo, mỗi khi âm báo có tin nhắn vang lên, nó lại nghĩ tới anh. Nó thường thất vọng khi biết đó là người khác.
    Tối buồn, nó rủ nhỏ bạn lang thang ra Cung Thiếu nhi xem lũ trẻ nô đùa, vào CLB xem người ta khiêu vũ, tới Trung tâm ngoại ngữ hỏi lớp học mới...
    Ngày nghỉ, nó lang thang trên cánh đồng bát ngát xanh, bờ đê dài hun hút gió, dòng sông lững lờ trôi... cảm nhận cuộc sống thanh bình.
    Mấy hôm không gặp, em có nhớ anh không vậy?
    Nó bảo không biết khái niệm nhớ là ntn.
    Không có anh, nó biết cách tự tìm niềm vui cho bản thân. Bướng bỉnh, tự lập & kiêu căng. Nó chưa bao giờ để cho cuộc sống bị phụ thuộc vào người khác.
    Một lần đau khổ với nó là quá đủ rồi. Nó đã quen với sự cô đơn. Giờ nó không muốn nói tới chuyện tình cảm nữa.
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    In Café.
    Anh nói tới Vị ngọt đôi môi, nó bảo có thể đã nghe nhưng nó không nhớ.
    ?oCho dù mai vật đổi sao dời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi...?
    Nó nhìn anh, cười & tự hỏi: ?oAnh đã nói vậy với người con gái nào chưa nhỉ??./ Nó nghĩ: ?oCó lẽ là chị ấy...?. Rồi nó im lặng.
    Nó thông báo sắp đi xa, tới miền sơn cước - nơi có không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu, cuộc sống yên bình. Nó cảm thấy thích thú với chuyến đi này. Thời tiết ở đó lạnh, anh nhắc nó mang theo áo ấm. Anh còn nói: biết đâu tới đó rồi nó không muồn quay về, kết một anh xứ Mù-căng-chải và ở lại. Nó cười...
    Vị Ngọt Đôi Môi
    Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành
    Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối
    Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối
    Trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi
    Anh nhìn em cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng
    Em nhìn anh một trời hoa **** lung linh tỏa sáng
    Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói
    Hãy nghe lòng ta khe khẽ
    Hát câu yêu chỉ một người.
    Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng
    Giữa hơi thở đê mê ngây ngất, đắm say vị ngọt đôi môi
    Cho dù mai vật đổi sao dời, trái tim này cũng chỉ một lời
    Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình anh thôi.
  8. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn- cái từ này thân thương biết mấy.Tôi thích mưa..và khi trời mưa..tôi cần một người bạn hơn là một cái ô!
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ bạn cũng bị ướt lạnh nên đành một mình dưới mưa.
    Mưa... lạnh... cô đơn...
    - I''m the star in the northern sky.
    - Will you wait for me forever?
    - Yes...
    Nó luôn trân trọng những lời hứa, còn người ta lại không như vậy.
    Một ngày nào đó nó sẽ tới đất nước Mặt trời mọc để ngắm Hoa anh đào. Có thể là 5, 10, 20 năm hoặc lâu hơn nữa... Nhất định nó sẽ đi.
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ?oEm yêu N. nhiều lắm phải không??
    Nó bất ngờ khi nghe anh hỏi vậy. Có phải là yêu không khi bên người ta nó luôn có cảm giác bất an? nó không còn được là chính mình, luôn bị gò ép theo một khuôn mẫu người ta đặt ra? tâm trí nó luôn bị ám ảnh bởi bóng hình người con gái khác? bao quanh nó là khoảng không gian u tối, buồn bã, cô đơn...? Oh, là đầy đoạ thì đúng hơn.
    ?oMột người đạo đức trong sáng, gia đình cơ bản, học hành đầy đủ, công việc ổn định, phát triển, tương lai đầy hứa hẹn... Nếu anh là con gái, anh sẽ lựa chọn N. làm người yêu, sao em lại không??. Nó cười trừ, chẳng biết phải nói ntn để anh hiểu. Nó chỉ coi người ta là bạn chứ nó không thể yêu.
    Nó đã quen với việc khước từ lời hẹn hò của các chàng trai khác để đi cùng anh. Nghĩ đến anh, đôi khi vui, đôi khi nó lại buồn. Với anh, nó tìm được rất nhiều sự đồng cảm, trái tim thấy ấm áp hơn. Bố mẹ không muốn nó chơi với anh vì sợ nó khổ, sợ cuộc sống của nó phải chịu thiệt thòi...
    Nó đang thử thách thời gian, chờ đợi ngày nó nói câu yêu anh. Cũng có thể ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến...

Chia sẻ trang này