1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tết đến rồi
    Tết đến rồi hát lên cùng vui chung đất trời
    Tết đến rồi tiếng chim rộn vang lên khắp nơi bạn hỡi
    Tết đến rồi én bay lượn cùng chào mừng xuân mới
    Muôn sắc hoa tươi dâng hương về nơi nơi
    Tết đến rồi chúc nhau một năm luôn thắng lợi
    Tết đến rồi chúc cho nhà nông năm mới luôn bội thu
    Chúc mọi người sẽ luôn được gặp mọi điều may mắn
    Năm mới vui tươi ấm no mỗi cuộc đời
    Nào bạn cùng tôi mình cùng hòa chung lên tiếng ca
    Mừng đón xuân về cùng hoà nhịp đàn reo lên khúc hát tuyệt vời
    Nào bạn cùng tôi bên tiếng nhạc vui tươi
    Hãy vỗ tay mừng xuân mới
    Tết đến rồi có đôi tình nhân in thiếp hồng
    Cưới nhau rồi ngất ngây tình xuân và sẽ thôi chờ mong
    Đón xuân về có em và anh về trong nắng ấm
    Vui hát ca vang chúng ta mừng xuân sang
    Tết đến rồi có bao nàng xuân xanh má hồng
    Hé môi cười biết bao chàng trai tơ ngẩn ngơ mộng mơ
    Cúc mai đài khắp nơi mừng xuân cùng khoe sắc thắm
    Trong nắng xuân tươi hy vọng đến tràn trề
    Mừng xuân mới hát lên bài ca a há
    Mừng xuân mới chúc nhau được luôn luôn thắng lợi
    Cùng nâng cốc chúc nhau thật nhiều hạnh phúc
    Cùng nhịp bước hát lên bài ca Tết đến rồi.
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc mọi người vừa đủ, vừa đủ thôi: Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào. Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ mình luôn kiên cường. Vừa đủ MUỘN PHIỀN để thấy mình thật sự là một con người. Vừa đủ HI VỌNG để thấy mình Hạnh Phúc. Vừa đủ THẤT BẠI để giữ mình mãi khiêm nhường. Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ mình mãi nhiệt tâm. Vừa đủ BẠN BÈ để bớt ca?m giác cô đơn. Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống. Vừa đủ NHIỆT TÌNH để có thể chờ đợi trong hân hoan. Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất vọng mỗi khi chán nản ngã lòng...
    Happy Valentine?Ts day!
    Valentine, em không cần hoa hồng, không cần Socola... Em cần anh ủ ấm đôi bàn tay giá lạnh, để em thấy mùa đông đang lùi bước ngoài hiên.
    I miss you!
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối...
    Nó muốn cùng anh tới chúc mừng ngày vui của bạn. Anh bận công việc - nó đã rất quen với điều đó, không thắc mắc, không giận dỗi, chỉ thấy buồn mà thôi; nó đang dự tính sẽ đi dự đám cưới bạn một mình.
    Đêm, nó quên tắt ĐT.
    Bạn gọi, nó hỏi về chuyện ngày mai, vui vẻ chuyện trò chúc mừng bạn. Nó vui, niềm vui biểu hiện rất rõ qua tiếng cười... Tiếng cười của nó chưa kịp tắt, tự nhiên bao trùm quanh nó là khoảng không im lặng. Nó như đang bị ai đó đẩy xuống đáy vực sâu, chới với tìm điểm tựa.
    ?o... Làm gì có đám cưới mà phải chuẩn bị. Người ta chê tớ nghèo, không lấy tớ nữa. Người ta không lấy tớ, bạn có lấy tớ không? Mình cưới nhau nhé? Lấy tớ rồi một năm bạn chỉ gặp tớ 1-2 lần thôi... Tớ vừa uống rượu, đang rất buồn... Ngày mai tớ không mời bạn đâu. Bạn đừng đến nhé. Nếu bạn đến tớ sẽ..."
    Không biết là RƯỢU đang nói hay là BẠN đang nói? Nó hoảng sợ. Sợ bạn sẽ liều lĩnh làm như những gì bạn vừa nói... Cảm giác bấn loạn, rối bời; nó nghĩ tới anh, mong tìm kiếm một điểm tựa an toàn, vững chắc. Anh đang ở một nơi nào đó rất xa, một mình nó đối mặt với sự hoảng loạn... Sống mũi cay cay, nước mắt nó lăn dài. Nó tủi thân.
    Nó đã không tới dự đám cưới bạn. Cả ngày ở nhà hết đi ra lại đi vào. Gọi ĐT cho anh, nó cũng chẳng nói được gì, chỉ im lặng nghe anh nói.
    Bạn của tôi ơi, bạn có biết đã làm tôi bị tổn thương nhiều ntn không? Tôi không trách móc gì bạn đâu. H là một cô gái tốt. Hãy sống hạnh phúc bên H bạn nhé. Bạn hạnh phúc, tôi sẽ vui nhiều lắm.
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tự Khúc Ngày Sinh
    Trương Quý Hải
    Đêm nguyên sơ khi tôi chào đời
    Mẹ vơi cơn đau yêu thương nghẹn lời
    Dòng sữa nóng ấm áp lời ru bên nôi
    Chắt chiu nuôi tôi nên người
    Mỗi sáng sớm ôm tôi vào lòng
    Tình cha mênh mông bao la biển rộng
    Chập chững bước tôi đi tuổi thơ qua mau
    Chấp chới bay những khát khao
    Bao năm qua cánh chim muôn phương trời
    Giữa nắng gió cuốn trôi
    Yêu thương ơi chốn nao nơi xa vời
    Khi đơn côi rã rời
    Lúc nước mắt thay cho nụ cười
    Gọi tên đêm xưa ký ức ngây thơ
    Dịu êm trong mơ dòng sữa mẹ hiền
    Vòng tay cha xóa tan bao ưu phiền
    Vượt qua ngàn sóng gió cánh chim về giữa muôn trùng
    Vang giữa đêm lạnh tiếng khóc nguyên sơ
    Vượt qua ngàn sóng gió cánh chim về giữa muôn trùng
    Dưới mái nhà xưa giấc mơ đêm hồng.
    29
    .
    02
    .
    2008
    ...
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    - Anh có nhận lời mời tối nay của em không?
    - Anh đang trên HN, đi học tới 9h. Để dành ngày khác nhé.
    - Tiếc quá. Hẹn anh ngày này 4 năm sau vậy.
    Well... Hiển nhiên là nó và bạn bè có một buổi tối rất vui. Từ nhỏ tới giờ nó mới có một ngày của riêng mình; không phô trương, không ồn ào, cũng như chính con người nó vậy.
    Trong trái tim nó luôn tràn ngập tình yêu thương, lòng biết ơn cha mẹ - những người đã sinh ra và nuôi nó nên người; cảm ơn những người bạn luôn bên nó những lúc buồn, vui. Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị mà nó chưa khám phá. Nó tự hứa với bản thân sẽ cố gắng sống tốt để không phụ lòng mong đợi, sự kỳ vọng của mọi người.
    Love!
    29-02-2008.
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    - Anh có nhận lời mời tối nay của em không?
    - Anh đang trên HN, đi học tới 9h. Để dành ngày khác nhé.
    - Tiếc quá. Hẹn anh ngày này 4 năm sau vậy.
    ...
    Hiển nhiên là nó và bạn bè có một buổi tối rất vui. Từ nhỏ tới giờ nó mới có một ngày của riêng mình. Không phô trương, không ồn ào, cũng như chính con người nó vậy.
    Trong trái tim nó luôn tràn ngập tình yêu thương, lòng biết ơn cha mẹ - người sinh ra và nuôi nó nên người; cảm ơn bạn bè luôn ở cạnh bên, chia sẻ mọi buồn vui.
    Love!
    29-02-2008.
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Vô tình...
    Cách cư xử của người ta khiến nó thất vọng nhiều, thêm một chút cảm giác giống như bị coi thường. Người ta đã từng cầu xin nó, bảo nó nếu còn coi người ta là bạn thì thỉnh thoảng qua chơi thăm GĐ. Nó nghĩ tới mqh bạn bè vốn có, nó sống cũng khá tình cảm, nghĩ rằng GĐ người ta vắng vẻ, có nó tới chơi không khí sẽ bớt hiu quạnh hơn... và nó đã làm theo ?olời thỉnh cầu?, mặc dù mỗi lần tới đó nó rất không thoải mái. Những ngày đặc biệt quan trọng, nó cũng không hề quên nhiệm vụ của bản thân. Vậy mà người ta không có một lời hỏi thăm những người trong GĐ nó, khi trở về cũng không một lần tới nhà nó chơi, ngày đặc biệt của nó cũng không nhớ (?), mặc dù nó biết trí nhớ của người ta rất tốt.
    Nó chẳng câu nệ, chẳng cần người ta phải nhớ tới những ngày quan trọng của nó, chẳng cần người ta quan tâm tới nó; nhưng thái độ của người ta với GĐ nó thì không thể chấp nhận được. Đã vô tình như vậy thì nó cũng sẽ vô tình theo, nó sẽ không bận tâm suy nghĩ gì nữa.
    Sống vô tình, bạc bẽo, đó có phải là con người của nó không???
    Thất vọng, thất vọng quá...
    Hôm nay cũng là một ngày quan trọng của nó. Nó buồn, trong lòng nó bực bội, khó chịu; nó muốn lãng quên tất cả, nó muốn đập phá, nổi loạn...
    02-3-2008.
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Vụ chìm tàu Đức Trí:
    Tàu chở dầu lật úp tại Bình Thuận, 14 người mất tích
    (Dân trí) - Tàu chở dầu Đức Trí trên đường đi từ TPHCM đến Đà Nẵng vừa gặp tai nạn nghiêm trọng tại vùng biển Bình Thuận khiến 14 thuyền viên mất tích. 1.700 tấn dầu FO đang có nguy cơ tràn vào bờ biển nhiều địa phương thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
    Khoảng 22h30 ngày 2/3, tàu chở dầu Đức Trí, thuộc Công ty TNHH vận tải biển Đức Trí, đi từ TPHCM đến Đà Nẵng thì bị lật úp tại vùng biển Bình Thuận. Xác con tàu được phát hiện tại toạ độ 10029?T42N, 107047?T30E, cách thị xã Lagi (Bình Thuận) khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam, cách mũi Nghinh Phong - Vũng Tàu 80 km.
    Trên tàu có tổng cộng 15 thuyền viên thì đã có 14 người mất tích. Chỉ một người còn sống sót khi trôi dạt trên biển và được tàu đánh cá BT 1159TS vớt lên. Sức khoẻ của thuyền viên này rất yếu nhưng đang dần hồi phục.
    Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn này được xác định là do con tàu quay trở về để tìm cách vào bờ trong sóng to, gió lớn khiến cả con tàu bị ụp xuống. Hiện, con tàu bị nạn đang nổi trên biển chứ chưa chìm hẳn.
    Ông Sơn, Phó Giám đốc Công ty Đức Trí cho biết ?oĐây là con tàu lớn nhất của Đức Trí hiện nay. Chiếc tàu này vừa lên đốc năm 2007 nên khá mới và đây là chuyến đi đầu tiên trong năm nay?.
    1 người sống, 14 người vô vọng
    (Dân trí) - Ngày 6/3, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn vụ chìm tàu 3WEG của Công ty vận tải biển Đức Trí đã khảo sát hiện trường. Danh tính 15 nạn nhân đã được xác định, trong đó duy nhất 1 người được cứu, 14 người còn lại, khả năng sống sót là rất thấp.
    Theo đồn biên phòng 456 thì vào sáng 4/3 có một chủ thuyền tên Huỳnh Văn Dũng báo tin có tàu chìm ngoài khu vực bờ biển Hàm Tân. Ngay sau đó, lúc 10h50 ngày 4/3, đồn biên phòng báo cáo cho thường trực BCHPCLB Thị xã Lagi và tổ chức đoàn tàu cứu nạn xuất phát đến địa điểm tàu bị nạn.
    Đồn đã xác định được vị trí tàu chìm lúc 12h ngày 4/3 là 10030?T05? độ vĩ bắc, 107 037?T56? độ kinh đông cách bờ biển xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân khoảng 4,6 hải lý, cách cảng Lagi 9,5 hải lý về hướng tây nam.
    Tuy nhiên, trong thời gian triển khai cứu nạn (12h - 14h30), do thời tiết xấu, gió to, sóng lớn nên lực lượng tìm kiếm không tìm thấy gì, cũng không thể tiếp cận tàu 3WEG để ứng cứu. Đoàn tìm kiếm đành quay vào bờ lúc 15h30.
    Trong lúc đó, khoảng 12h cùng ngày, thuyền BTH-1159TS do ông Mai Anh Tuấn (sinh năm 1975) trú tại phường Phước Lộc, thị xã Lagi vớt được 1 người bị nạn trên biển tại vị trí 10031?TN- 107054?TE trong tình trạng kiệt sức. Ông Tuấn nhanh chóng chuyển gấp nạn nhân vào bờ, biên phòng 456 đã tiến hành sơ cấp cứu và đưa nạn nhân vào bệnh viện thị xã Lagi.
    Sau khi được sơ cứu, nạn nhân cho biết danh tính là Lương Văn Lưu, là đầu bếp trên tàu 3WEG. Khi tàu lật, ông cùng anh phụ bếp Tôn Thái Thủy bị hất xuống biển, 13 thuyền viên còn lại bị kẹt lại trong tàu. Nhưng sau hai ngày lênh đênh trên biển, anh Thủy đuối sức thả phao chìm xuống biển, khả năng sống sót hầu như không có.
    (Xác tàu 3WEG lật úp, đáy tàu lập lờ trên mặt nước.)
    Con tàu 3WEG bị lật úp chổng đáy lên trời, cả thân thuyền chìm dưới nước biển nên 13 thuyền viên còn lại bị kẹt lại trong tàu khó có khả năng sống sót do thiếu dưỡng khí.
    Trong cuộc họp chiều 6/3, ban chỉ huy cứu nạn tại thị xã Lagi xác định công tác vớt xác 13 nạn nhân dưới xác tàu là ưu tiên hàng đầu, sẽ được tiến hành trong sáng ngày mai (7/3). Xác vớt được sẽ đưa vào tập kết tại đồn biên phòng 484, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó sẽ được đưa đển bệnh viện Xuyên Mộc khâm liệm.
    Ban chỉ huy đánh giá công tác vớt xác sẽ cực kỳ khó khăn vì 13 xác đã ngâm mấy ngày dưới biển tuy không sao, nhưng khi đưa ra không khí chắc chắn là sẽ trương phình rất nhanh.
    Như vậy, trong 15 nạn nhân của vụ lật tàu này thì có đến 14 người gần như đã được xác định là chết, chỉ duy nhất ông Lương Văn Lưu còn sống.
    Danh sách thuyền viên trên tàu bị chìm
    1. Nguyễn Văn Thiện, thuyền trưởng, SN 1957, quê Hải Phòng
    2. Đặng Văn Dũng, đội phó, SN 1953, quê Hải Phòng
    3. Đoàn Văn Phúc, sĩ quan boong, SN 1983, Hải Phòng
    4. Nguyễn Đình Ky, máy trưởng, SN 1950, Hải Phòng
    5. Nguyễn Văn Tính, máy 1, SN 1985, TPHCM
    6. Trần Quang Sinh, thợ máy, Nam Định
    7. Phạm Bá Hiệp, thợ máy, SN 1982, Hải Dương
    8. Tôn Thái Thủy, thợ máy, SN 1975, Nghệ An
    9. Vũ Văn Hân, thủy thủ, SN 1983, Nam Định
    10. Nguyễn Sĩ Hoàn, thuỷ thủ, SN 1984, Nghệ An
    11. Võ Đức Thành, thủy thủ, SN 1987, Thái Bình
    12. Lương Văn Lưu, đầu bếp, SN 1957, Ninh Bình (sống)
    13. Hải (chưa rõ năm sinh, quê quán)
    14. Vũ Bá Khiêu, thợ máy, SN 1947, Hải Phòng
    15. Hội (chưa rõ năm sinh, quê quán)
    Phát hiện 1 xác người trôi trên biển
    (Dân trí) - Trên đường ra khơi, một tàu đánh cá của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát hiện 1 xác người trôi trên biển, cách vị trí tàu chở dầu bị chìm khoảng 7 hải lý. Nhiều khả năng đây là xác của ông Tôn Thái Thủy, thuyền viên của tàu 3 WEG.
    Tàu đánh cá số hiệu BV-7432 phát hiện ra xác chết vào khoảng 8h sáng nay 7/3, nhưng do đang trên đường ra khơi nên tàu đã báo vị trí phát hiện xác vào bờ rồi tiếp tục hành trình. Vị trí xác được báo là 10028?T19? vĩ độ bắc, 107038?T kinh độ đông.
    Đến 9h10 thì ban chỉ huy cứu nạn hỗn hợp đặt tại thị xã Lagi (Bình Thuận) nhận được tin báo. Ban chỉ huy nhanh chóng nhờ 1 tàu của đồn biên phòng 484 (Bà Rịa - Vùng Tàu) và cử một tàu từ hiện trường cứu hộ ra vớt xác. Tuy nhiên, mãi đến 12h trưa nay vẫn chưa tìm thấy xác của nạn nhân.
    Do vị trí xác được phát hiện nằm giữa hai vị trí: nơi tìm thấy ông Lương Văn Lưu và vị trí tàu 3 WEG đang nằm hiện tại, lại trùng với hướng trôi dạt của tàu 3 WEG nên ban chỉ huy dự đoán đó có thể là xác của ông Tôn Thái Thuỷ, người bị hất xuống biển cùng ông Lưu. Tuy nhiên, đó cũng chỉ mới là dự đoán.
    Vớt được 2 thi thể đầu tiên kẹt dưới tàu
    (Dân trí) - Tính đến 17h ngày 7/3, đội thợ lặn của công ty Trục vớt và cứu hộ Visal đã tìm kiếm được 2 thi thể thuyền viên kẹt dưới tàu Đức Trí. Do bị ngâm 5 ngày dưới nước nên các thi thể đã trương phình lớn, đưa ra khỏi tàu rất khó khăn.
    Mãi đến 14h ngày 7/3, đội cứu hộ mới neo cố định được tàu Đức Trí bằng hai tàu Visal 8 và VT-2003 ở khoảng giữa mũi Ba Kiềm và mũi Hồ Tràm (Bà Rịa Vũng Tàu), cách bờ 1,2 hải lý. Ban chỉ huy cứu hộ hỗn hợp đặt tại đồn Biên phòng Phước Lộc 456 (tỉnh Bình Thuận) cho biết: ?oĐã neo được tàu thì đã loại được khả năng tàu tiếp tục trôi vào bờ hay va đá ngầm. Do đó, đã loại bỏ hoàn toàn khả năng vỡ tàu, tràn dầu?.
    Từ khi neo được tàu, đội thợ lặn dễ dàng tác nghiệp hơn nên đến 14h20?T đã thâm nhập được vào khoang tàu, tìm thấy thi thể thuyền viên đầu tiên. Tuy nhiên, sau 5 ngày ngâm dưới nước, thi thể đã trương phình lớn nên công tác đưa thi thể ra khỏi tàu rất khó khăn. Đội thợ lặn phải mất hết 30 phút mới có thể đưa thi thể đầu tiên lên khỏi mặt nước.
    Trong thời gian đó, tàu SAR 272 đi tìm thi thể người được phát hiện lúc 9h sáng trên biển được lệnh quay trở về trực vị trí tiếp nhận thi thể. Đến 14h52?T, thi thể thứ nhất được chuyển lên tàu SAR 272. Do yêu cầu đưa thi thể vào bờ cấp bách nên Ban chỉ huy hỗn hợp đã nhờ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh BRVT điều tàu gỗ ra mang thi thể vào bến Bình Châu. Sau đó thi thể được đưa về bệnh viện Lê Lợi khâm liệm.
    Đến 16h40?T thì thi thể thuyền viên thứ 2 được tìm thấy. 10 phút sau, thi thể được chuyển lên tàu SAR 272 để ướp và trùm túi nylon chuyên dụng. Khoảng 17h thì tàu cá do Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng BRVT điều ra nhận thi thể. Nhưng do tàu quá nhỏ nên không thể tiếp nhận được.
    Ông Phạm Quốc Tế - Phó chánh văn phòng UB Tìm kiếm cứu nạn Trung ương, quyết định điều tàu SAR 272 chở thi thể về cảng Hải quân 129 (Vũng Tàu). Dù quyết định này khá lãng phí, do tàu SAR 272 trọng tải lớn, mỗi đợt di chuyển rất tốn kém mà chỉ dùng để chở 1 thi thể nạn nhân vào bờ.
    Tuy nhiên, ông Tế cho rằng: ?oThân nhân nạn nhân đang chờ từng phút, nếu họ nghe đã vớt được xác mà để đến mai mới chở vào thì sao yên tâm. Đây lại là xác cuối cùng trong hôm nay, không thể để đến mai?.
    Cũng trong ngày hôm nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nếu xảy ra tràn dầu. Hơn 100 bộ đội biên phòng được điều động, 2 tàu nhỏ, 1 xe cứu thương và 1 xe quân y được huy động sẵn sàng hỗ trợ công tác vớt xác của Ban chỉ huy cứu hộ hỗn hợp. Do vậy, tỉnh BRVT đã nhanh chóng điều xe, tàu hỗ trợ khi Ban chỉ huy hỗn hợp yêu cầu.
    Xác định danh tính hai nạn nhân đầu tiên
    (Dân trí) - Chiều tối qua, 7/3, ngay sau khi vớt được xác hai nạn nhân đầu tiên, rất đông thân nhân những người bị nạn đã tập trung tại khu nhà xác của Bệnh viện Lê Lợi, nhận diện người thân.
    Anh Trần Quang Hải, anh trai nạn nhân Trần Quang Sinh, vừa từ Hải Phòng vào Bình Thuận nhận xác em. Nghe tin đã vớt được những nạn nhân đầu tiên, anh vội chạy đến nhà xác, tìm kiếm những đặc điểm trùng khớp với em trai mình nhưng anh xác nhận không có ai là em trai anh.
    Rất nhiều người cũng có chung tâm trạng như anh Hải, mong tìm kiếm vài chi tiết của người thân. Tuy nhiên, do xác các nạn nhân bị ngâm dưới nước lâu nên phần nào đã biến dạng, rất khó nhận dạng.
    Theo hồ sơ của pháp y, danh tính nạn nhân thứ nhất là ông Tạ Trung Kiên (không thấy tên trong danh sách đã nêu trước đây). Nạn nhân thứ hai là ông Nguyễn Đình Ky, máy trưởng, sinh năm 1950, quê Hải Phòng.
    Ông Nguyễn Quang Hưng, chỉ huy cứu hộ trên tàu SAR 413, cho biết: ?oDo ngày hôm qua đội cứu hộ mất nhiều thời gian cho việc neo giữ con tàu 3WEG không bị trôi theo hướng gió nên chỉ lấy được hai xác nạn nhân. Hôm nay, đội cứu hộ sẽ tiến hành trục vớt tất cả những nạn nhân còn lại, khoảng 12 người nữa. Sau đó mới bàn tới phương án hút dầu trong khoang ra. Nếu thời tiết ổn định thì công tác cứu hộ sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch?.
    Chủ Nhật, 09/03/2008 - 9:43
    Mới chỉ vớt thêm được 3 xác nạn nhân
    (Dân trí) - Đến hết ngày 8/3, đội cứu nạn tàu chở dầu 3WEG đã vớt được thêm 3 xác nạn nhân, nâng số thi thể được tìm thấy lên con số 4. Tuy nhiên, do chờ đợi suốt 3 ngày qua, nhiều người thân các nạn nhân tỏ ra mất bình tĩnh về tiến độ cứu hộ.
    Khoảng 13h30, xác nạn nhân thứ ba đã được chuyển từ đồn biên phòng 484 Bình Châu, huyện Xuyên Mộc về bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu. Nhiều người đã túc trực tại bệnh viện để nhận dạng nạn nhân nhưng danh tính nạn nhân này vẫn chưa được xác định.
    15h40 chiều, thi thể nạn nhân thứ 4 cũng được chuyển về viện Lê Lợi. Người nhà đã nhận dạng đây là thợ máy Phạm Bá Hiệp (SN 1982 quê ở xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Xác nạn nhân nhanh chóng được khâm liệm và đưa về quê nhà an táng.
    Lúc 17h, thông tin từ Ban chỉ huy cứu nạn là tàu SAR 314 đã vớt thêm một thi thể nữa đang trôi ở vùng biển Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận). Xác này do một tàu đánh cá phát hiện nhưng đến giờ phút này, chưa biết xác nạn nhân này đang được chuyển về đâu.
    Theo ông Nguyễn Văn Tùng, em trai tổng giám đốc công ty Đức Trí, hiện công ty đã hỗ trợ chi phí hậu sự cho mỗi gia đình nạn nhân với số tiền từ 26 triệu - 28 triệu đồng tuỳ vào mức độ xa gần quê nhà các nạn nhân. Ngoài ra, mỗi thuỷ thủ đều được công ty bảo hiểm chi trả khoảng 25 triệu đồng.
    Đến ngày 8/3, nhiều gia đình nạn nhân đã tỏ ra nóng ruột vì mỏi mòn chờ đợi suốt mấy ngày qua mà thông tin về công tác trục vớt thi hài các nạn nhân quá ít ỏi. Gia đình các nạn nhân cho rằng, bây giờ vấn đề tiền bạc không quan trọng mà vấn đề chính là việc tìm kiếm thi hài có kết quả.
    Ông Đỗ Văn Bút, cậu ruột nạn nhân Võ Đức Thành bức xúc: ?oCho đến giờ, chúng tôi vẫn chưa thấy một tổ chức nào đại diện chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đôn đốc công tác cứu trợ, cứu nạn. Gia đình tôi có 6 người từ Thái Bình vào đây đều sốt ruột chờ người mà chẳng biết các cơ quan xử lý ra sao??
    Thông tin từ Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực phía Nam cho hay, sáng 8/3, các thợ lặn trên tàu Visal-08 tiếp tục khoan cửa vào buồng lái và đã phát hiện được một thi thể. Nhưng sau đó, thời tiết chuyển biến xấu, sóng lớn, để đảm bảo an toàn tính mạng cho các thợ lặn, Ban chỉ huy cứu nạn buộc phải ngưng công việc tìm kiếm thi hài nạn nhân trong xác tàu.
    (ST).
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nghe hung tin, chị vô cùng bàng hoàng. Em đã ra đi đến một nơi rất xa, để lại cho gia đình, bạn bè bao mất mát, đau thương. Mái đầu bạc đưa tiễn mái đầu xanh, cảnh tượng sao đau lòng, xót xa quá?!
    Nghĩ lại thời điểm em và các đồng nghiệp đang vật lộn giữa sự sống mong manh với cái chết liền kề thì chị lại đang trong tâm trạng chán nản, thất vọng bởi cách xử sự của một kẻ không đáng quan tâm. Chị thấy mình thật ích kỷ. Giờ đây chị ân hận, chị chẳng thể tha thứ cho bản thân mình em à.
    Em có linh thiêng hãy phù hộ cho cha mẹ có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau chia lìa sinh tử, phù hộ cho cha mẹ sức khỏe và sự bình an để tiếp tục cuộc sống không có em.
    Cầu mong linh hồn em ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Cầu mong tâm hồn những người ở lại sẽ sớm tìm được sự thanh thản, nhẹ nhàng.
    Vô cùng thương tiếc!
    ... Sự hối lỗi muộn màng!

Chia sẻ trang này