1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mưa Ngâu... Ngưu - Chức gặp nhau, nước mắt thành mưa. Họ hạnh phúc còn mình thấy buồn vô hạn vì mưa nhiều quá.
    Biển ngày mưa hoang vắng, lạnh & buồn, vậy mà mình vẫn thích. Thật lạ!
    ...
    Thật đáng tiếc khi bạn yêu đơn phương, nhưng sẽ còn đáng tiếc hơn nếu như bạn yêu mà không dám thổ lộ!
    Nếu như bạn yêu quí một ai đó. Hãy nói với họ! Một tin nhắn, một mảnh giấy, hay chỉ là một câu nói giản dị. Bạn sẽ tìm được hạnh phúc (hy vọng là như vậy).
  2. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày hôm nay mưa ---> buồn quá, mình không thích mưa chút nào cả, mưa nhắc mình nhớ nhiều đến một người bạn, nhớ đến những cảm giác khiến mình bật khóc...
    ...Và đêm qua mình đã khóc... khóc thật nhiều chỉ vì nhớ người ta ... Mình ngốc thật!
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người ta thật yếu đuối, mỏng manh. Cảm giác có ai đó khẽ động là vỡ vụn và... khóc oà. Giây phút đó qua đi lại tự hỏi lòng không hiểu tại sao?
    Đêm qua mơ về quê thăm Ngoại. Mưa to lắm, Ngoại ngồi dưới hiên chờ mình. Vào trong nhà thấy gian ngoài bị mưa dột ướt hết nhưng gian trong lại khô ráo và ấm áp. Chắc tại nghe mọi người kể chuyện về quê nên mình thấy nhớ. Nỗi nhớ đi vào trong giấc mơ.
    Đi làm, mưa, cảm giác thật uể oải. Ra khỏi nhà đúng lúc mưa to, có áo mưa mà không tránh khỏi ướt. Giờ vẫn thấy lạnh!
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình như đất đấy thôi.
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về muộn, đến đoạn đường đó thấy thoang thoảng hương ngọc lan.
    Sáng đi làm, tới đó cố tình đi thật chậm để tận hưởng hương ngọc lan thoảng trong gió. Cảm giác thật dễ chịu.
    Một tối N.Hà thấy buồn, rủ mình lang thang khắp Tp. Hai đứa rẽ vào một ngõ nhỏ, Hà nói ở đó có cây ngọc lan nở đầy hoa... Đã một năm trôi qua, Hà trốn nỗi buồn bằng việc lập gia đình. Không biết đó là một quyết định mang tính đột phá hay chỉ là một sự chạy trốn? Mong cho hạnh phúc sẽ luôn ở bên bạn!
    HƯƠNG NGỌC LAN
    Góc phố nơi anh hẹn
    Cành ngọc lan xoà bóng mát
    Toả hương bát ngát
    Báo với em ngày cuối thu buồn
    Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn
    Mà chẳng thấy anh
    Từ ngày nào em mới quen anh
    Vẫn cây ngọc lan
    Xoà bóng mát
    Và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn
    Một nhành lan anh hái cho em
    Để mãi là một chút hương ngày cuối thu
    Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
    Sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn
    Còn trong giấc mơ
    Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
    Sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh
    Tình nồng như thoáng hương ngọc lan dịu dàng
    Hương lan bay xa một trưa cuối thu
    Thương anh yêu anh góc phố nơi hẹn hò
    Mùi lan thơm ngát cùng gió
    Sẽ tiếc mãi nếu biết lúc chớm đông hoa thơm lụi tàn
    Để gió mãi cuốn đi
    Để mãi bâng khuâng, bâng khuâng nơi anh hẹn với em
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày không may mắn. Đầu tiên là một chút hiểu lầm, cuối ngày nhận được lời xin lỗi nhưng mà vẫn phải giả vờ giận ?othân chủ? đến hết ngày. Đi đường thỉnh thoảng lại có chiếc xe ngang nhiên rẽ trái ngay phía trước khiến mình phải cảnh giác cao độ.
    Cố tình đi lướt qua lối rẽ về nhà vì có ý định đến nhà Trang chơi. Bé con nhà nó đã 8 tháng tuổi, rất dễ thương, bế một lúc bị nó tè ướt hết người. Hic hic... Cô trêu là mình đã bị ?olây?, cuối năm sẽ lấy chồng, cười mà không nói gì.
    Lại nhớ đến bạn. Trong câu chuyện đầu năm bạn nói cố gắng năm nay sẽ có người yêu, còn tôi nói sẽ lập gia đình... Thời gian trôi qua, tôi hỏi về người yêu của thì bạn chỉ cười & bạn chẳng bao giờ hỏi chuyện chồng con của tôi. Nếu bạn có hỏi chắc tôi cũng chỉ cười như bạn mà thôi.
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Trời đang nắng tự nhiên đổ mưa. Mưa to quá!
    Dự báo có bão. Vậy là kế hoạch café tối nay với N.Hà bị phá sản.
    Nhóc con thông báo vừa đi Nha Trang về, chuyến đi vui vẻ. Nhóc lo cho mình, nói mình nên kiếm một ai đó để mà tâm sự, để mà có một bờ vai dựa vào khi buồn... Trong con mắt mình nhóc vẫn còn là một cậu bé, nhưng sự thật là nhóc đã lớn rồi, suy nghĩ khá sâu sắc và chín chắn.
  7. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Người tình lý tưởng
    16 tuổi, tôi ao ước có bạn trai.
    18 tuổi, tôi có người yêu, nhưng anh ta lại quá khô khan. Tôi xây dựng hình mẫu chàng trai lý tưởng của mình là một người lãng mạn.
    Năm vào đại học, tôi gặp một anh chàng lãng mạn, nhưng lại quá "mít ướt". Vì vậy, tôi đi tìm người có bờ vai vững chắc.
    Năm tôi 25, người yêu của tôi rất vững vàng, kiên định. Nhưng anh ta lại chẳng hề biết biểu lộ cảm xúc. Quãng thời gian ấy thật buồn tẻ. Rồi tôi tìm một người khác.
    28 tuổi, tôi gặp một người rất vui nhộn, nhưng rốt cuộc tôi không chịu nổi anh ta. Lúc nào anh ta cũng đùa bỡn với tôi và tán tỉnh những cô gái khác. Anh ta khiến tôi khốn khổ hơn là hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng chia tay.
    Bước sang tuổi 31, tôi tìm thấy một người đầy tham vọng, thông minh và mạnh mẽ. Tôi quyết định kết hôn cùng anh ta. Nhưng (lại nhưng)... chỉ một thời gian sau, chúng tôi ly dị. Anh ta lấy đi tất cả những gì tôi có và tẩu thoát cùng cô bạn thân của tôi.
    Giờ đây, tôi đã 40 tuổi. Tôi vẫn đang tìm một mẫu người lý tưởng của riêng mình. Có lẽ đó phải là một người trầm tính, chững chạc, ít tham vọng... Tôi biết một người như thế, chỉ có điều ông ấy đã ngót nghét 70 tuổi...
    [​IMG]
  8. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ đợi đến năm 40 tuổi để có... ?ongười tình lý tưởng? như vậy.
    Nhà có trẻ con thật là mệt. Hết giờ không dám đi chơi la cà; về đến nhà phải gội đầu, tắm, giặt đồ cho nó; đễn bữa ăn phải dỗ dành cho nó ăn cơm, cả tiếng đồng hồ không hết bát cơm; tối phải đưa nó đi chơi... Thảo nào suốt ngày thấy Trang phàn nàn về chuyện gia đình, chuyện chồng con. Mình thấy cuộc sống của Trang cũng khá vất vả.
    Bạn nói mình phải chú ý đến sức khoẻ, nhắc mình làm việc ít thôi & phải đi ngủ sớm... Bạn hứa sẽ tuân theo những ?omệnh lệnh? của mình. Bạn có biết mình vui như thế nào không?
  10. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    NGÀY KHÔNG MƯA
    Nhạc và lời: Quốc Trung + Dương Thụ
    Tối qua còn chút mưa phùn
    Để rồi cây lá xanh màu tháng giêng
    Mái hiên nhà, lũ chim sẻ xòe đôi cánh như chờ nắng mai lên
    và sương sớm ướt đầm khóm hoa hồng
    Một ngày xanh mát đã về với em
    Đã qua rồi tháng mưa buồn
    xòe tay đón những tia nắng hồng
    Và lại hát như thể đã yêu rồi
    Và đôi mắt đã sáng ngời xuân
    Gió cuốn mây đi ngày không có mưa
    Một ngày ấm áp không mưa để nắng thơm
    Lũ **** bay về
    Ríu rít chim về
    Và tiếng hát bay về chan chứa tình
    Đã hết rồi, chút mưa phùn
    Chỉ còn nắng xanh màu tháng giêng lộng lẫy.
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?s=27b406b6c3d5f1b716e86c8aa7ed15be&aid=nghenhac&id=1348
    @: Zenny Cho phép mình thỉnh thoảng viết bài trong topic của bạn nhé. Cảm ơn nhiều!!!

Chia sẻ trang này