1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Oh, yes! Bạn có thể viết những gì bạn muốn.
    Về quê, mưa nhiều nên chẳng đi chơi được. Thật vui khi mọi người vẫn khoẻ, mọi việc bình thường.
    Cánh đồng lúa xanh ngát, như một tấm thảm trải rộng đến cuối chân trời... Mình sẽ rất vui khi được cùng bạn lang thang trên cánh đồng lúa. Ấn tượng thật khó phai.
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    SANG THU (LẬP THU) là tiết khí của thời gian Mặt trời chuyển động từ 135 - 150 độ Hoàng kinh (7/8 - 22/8), thuộc cung Sư Tử trong thiên văn học phương Tây. Ngày bắt đầu tiết Sang thu là thời điểm đánh dấu mùa Thu đã đến.
    Ghé nhà anh chơi, bác lại nhắc chuyện chồng con. Mình chẳng hề kén chọn, cũng không đặt ra tiêu chuẩn này nọ... Đơn giản chỉ vì mình không có tình cảm với họ, không muốn họ phải mất nhiều thời gian vì mình. Như vậy mình cũng thấy thoải mái hơn.
    Gặp cậu bé con trên đường, mình nhớ đến nhóc con nhà bạn. Nhỏ vậy mà đã phải chịu thiệt thòi, thiếu vắng tình cảm của cha. Mình mong bạn sẽ quan tâm đến nhóc nhiều hơn để phần nào bù đắp lại những thiệt thòi đó, để nhóc sẽ không bao giờ phải chịu cảm giác tủi thân.
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có "quy ước" bất thành văn: trong Lễ Vu Lan, nếu ai đó còn mẹ sẽ được cài một bông hoa màu hồng lên áo. Ai đó mất mẹ cài hoa màu trắng. Và chuyện ở xứ mình? "Mùa Vu Lan báo hiếu, anh còn mẹ hay không?". Tôi gật đầu. Cô bé cười chúc mừng rồi cài lên áo tôi bông hồng đỏ khi áo em đính nụ hồng trắng tê lòng.
    http://www.vnn.vn/thuhanoi/2005/08/479861/
    http://www.thuvienhoasen.org/lienhoa508-01.htm
    Câu nói hay nhất ngày hôm qua:
    "Tình yêu không biên giới; tuổi tác chỉ là những con số mà thôi".
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Imagine Me Without You
    ~~Jaci Velasquez~~
    As long as stars shine down from heaven
    And the rivers run into the sea
    ''Til the end of time, forever
    You''re the only love I''ll need
    In my life, you''re all that matters
    In my eyes, the only truth I see
    When my hopes and dreams have shattered
    You''re the one that''s there for me
    When I found you I was blessed
    And I will never leave you
    I need you
    Chorus:
    Imagine me without you
    I''d be lost and so confused
    I wouldn''t last a day
    I''d be afraid without you there to see me through
    Imagine me without you
    Lord, you know it''s just impossible
    Because of you
    It''s all brand new
    My life is now worth while
    I can''t imagine me without you
    When you caught me I was falling
    Your love lifted me back on my feet
    It was like you heard my calling
    And you rushed to set me free
    When I found you I was blessed
    And I will never leave you
    I need you
    Chorus
    When I found you I was blessed
    And I will never leave you
    I need you
    Chorus

    I can''t imagine me without you
    http://babeun.yanhost.com/Songs/English/imagine_me_without_you.htm
    Trời lại đang mưa
  5. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời mây đang vần vũ, có lẽ trời lại sắp mưa...ở nơi xa ấy bạn có nhớ tôi như tôi nhớ về bạn lúc này?
    Tôi đã sai khi đặt bản thân mình lên quá cao, và cũng chính sự ngang bướng, lạnh lùng của tôi đã khiến cho tình bạn giữa chúng ta rạn nứt...điều đó khiến bạn dần xa tôi mãi....Tôi đã không hề xoá nick của bạn trong ym cũng như không thể xoá đi hình ảnh bạn trong trái tim...vì sao thế?...
    Hãy sống mạnh mẽ là vững vàng nhé!...ĐN với tất cả những điều đã qua, ngọt ngào lẫn cay đắng thì đến một ngày nào đó cũng sẽ mờ đi trong tâm trí của bạn mà thôi...bạn yêu à, mong bạn thật bình yên...
    B2T
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình mới có thời gian trở lại với góc nhỏ này.
    Thời gian gần đây thấy mệt mỏi nhiều quá, chẳng biết tại sao lại như vậy nữa. Ăn ngủ thất thường và hay thở dài nữa chứ.
    ?oAnh yêu em vì em là em, em là thủy tinh chứ chẳng phải là pha lê kiêu kỳ...?
    Giá như đó là câu nói của anh...
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
    ...
    Lại phải tìm về với biển để tìm cho mình chút bình yên trong cõi lòng.
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ?oChiều nay không có em
    Gió mưa về làm anh nhớ hơn...?
    Sáng sớm, tình cờ nghe bài hát đó, kỷ niệm xưa chợt ùa về. Lại có cảm giác buồn.
    Hôm nay Khai giảng năm học mới. Ra đầu ngõ, bắt gặp những nhóm học sinh ríu rít tới trường. Đi ngang qua trường cũ, sân trường rất đông vui, nhộn nhịp. Sau 3 tháng hè, bạn bè gặp lại nhau, nói cười vui vẻ. Ngày xưa mình cũng đã từng sống trong không khí như vậy. Thật hạnh phúc!
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi có cảm giác không yên tâm là tôi lại Alo, nhắn tin cho bạn. Và tôi thật sự lo lắng khi bạn không nghe ĐT hoặc không reply cho tôi. Tôi lo cho bạn, lo có chuyện gì đó đang xảy ra với bạn... Bạn nói mọi chuyện vẫn ổn, bạn cười làm tôi vui nhiều lắm, nỗi buồn trong tôi như tan biến. Tôi biết nhiều khi bạn cố giấu nỗi buồn, cố cười để cho tôi yên tâm.
    Ngày hôm qua thật tồi tệ, tâm trạng tôi không được tốt lắm. Nghe tiếng bạn cười tôi thấy trong lòng yên bình vô cùng.
    Trước đây tôi hay kể chuyện về bạn cho anh nghe, chia sẻ với anh những messages bạn gửi cho tôi. Anh nói: ?oBạn rất quan tâm đến tôi, có thể những quyết định cho tương lai của bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những gì tôi nói với bạn...? Tôi không đồng ý với câu nói đó của anh.
    Chia tay, anh nghĩ rằng tôi và bạn sẽ có chuyện gì đó. Điều này làm tôi cảm thấy bị xúc phạm, nó khiến tôi buồn nhiếu. Sẽ chẳng bao giờ tôi ?odùng? bạn để thay thế anh đâu.
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Ngoài công trường XD, những người công nhân miệt mài làm việc dưới nắng. Họ đội cát, đá, xi măng cho vào thùng trộn, khiêng bê tông đổ sàn. Mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng. Môi trường làm việc ồn ào, đầy khói xăng dầu; đứng ngược chiều gió, bụi cát, bụi xi măng bay mù mịt. Công việc nặng nhọc, vất vả & độc hại nhưng tiền công chẳng đáng bao nhiêu. Cuộc sống của họ thật khó khăn.
    Mấy anh biết mình không quen với khí hậu ngoài công trường, bảo mình vào chỗ có bóng mát ngồi, tránh nắng, tránh khói bụi. Trời không nắng gắt, chiều có một chút mưa, thời tiết khá mát mẻ. Các anh nói: số mình nhàn, ra công trường không phải nếm trải nắng gió. Một ngày túc trực ngoài công trường, chẳng phải làm gì, vậy mà về nhà cũng mệt lử, đầu đau như búa bổ. Nếu phải ra đó thêm một ngày nữa chắc mình chết mất.
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh quá, đã đến cuối tuần rồi.
    Sáng, mưa bất chợt đến mà mình chẳng hề hay biết. Mưa xong lại nắng. Thật mệt mỏi.
    Ngày...
    Trời đổ mưa, mưa tầm tã.
    Đêm, nhận được messages của anh, chẳng vui cũng chẳng buồn, cảm giác trống trải. Em tránh nói về mình bằng hàng loạt những câu hỏi thăm về bạn bè anh, về người con gái đó... Khi anh hỏi chuyện riêng tư, em giả vờ ngủ quên để không phải trả lời. Em đâu có ngủ được.
    Im lặng, đó là điều em nên làm.

Chia sẻ trang này