1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Vậy là kết thúc 1 tuần làm việc.
    Nghiên cứu hồ sơ XDCB, chuyên môn không có, xem bản vẽ thiết kế chẳng hiểu mô tê gì. Hic... Vẫn phải cố gắng thôi.
    Trời sắp trở lạnh. Mình yêu gió heo may, yêu gió mùa Đông Bắc với tiết trời hanh khô & se lạnh. Yêu nhiều lắm!
    Mình đã hẹn D cuối tuần đi biển. Trời trở lạnh, ra biển 2 ngày biết làm gì bây giờ? Thời tiết thay đổi ntn có lẽ mother sẽ bắt mình ở nhà, không cho đi đâu cả. Mong là thời tiết sẽ không quá lạnh.
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm nghe mưa rơi, nghe gió về, từ từ cảm nhận sự thay đổi của thời tiết. Ngoài trời gió rít gào, cái lạnh ùa vào nhà qua khe cửa & vây quanh mình. Nhắm mắt lại, tưởng sẽ không ngủ được vậy mà khi mở mắt ra trời đã sáng, mưa vẫn chưa hề ngớt... Tối T7, lang thang để cảm nhận hương vị "gió lạnh đầu mùa". Lạnh thật đấy!
    http://music.phimvina.com/index.php?bka=play&id=1114
    http://VuiVeVN.HP.MS
    http://www.augustino.org/linhtinh/0tinhbanmaimai/
    "Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, dù rằng chúng ta không bao giờ nói chuyện lại thì bạn vẫn đặc biệt đối với tôi và bạn đã mang đến cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn."
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ấy làm nghề xây dựng à. Có gì ko hiểu nào. Tớ cũng xây dựng này. Khó khăn gì tớ giúp choHôm nay tâm trạng đang vui
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghiên cứu hồ sơ XDCB, chủ yếu kiểm tra về mặt pháp lý của hồ sơ. Bạn có tài liệu về Quy trình thực hiện chỉ định thầu & thầu tư vấn; những quy định cụ thể về Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu không? Nếu có thì giúp mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều!
    Một tuần làm việc mới vui vẻ và hiệu quả!
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện 11 tháng 9, thường được viết tắt 9/11 theo lối viết ngày tháng tại Mỹ, là một loạt tấn công tự sát phối hợp tại Hoa Kỳ vào thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, trong đó một nhóm không tặc gần như cùng một lúc đoạt tay lái bốn máy bay hành khách của Boeing đang bay trong nước. Nhóm không tặc lái hai máy bay bay đâm thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, Thành phố New York - mỗi chiếc vào một trong hai tòa tháp cao nhất, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cả hai tòa tháp bị sụp đổ. Một không tặc khác lái chiếc máy bay thứ ba đâm vào tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Lầu Năm Góc ở Quận Arlington, Virginia. Máy bay thứ tư rớt xuống một sân nông thôn ở Quận Somerset, Pennsylvania, cách Pittsburgh 129 km (80 dặm) về phía đông, sau khi hành khách chống cự. 2.986 người chính thức bị liệt kê là thiệt mạng trong những cuộc tấn công, bao gồm những người bắt cóc.
    ...
    Ảo tưởng về sức mạnh siêu cường của nước Mỹ bị sụp đổ.
    Đã 5 năm rồi, mình vẫn còn nhớ cái cảm giác khi hay tin về sự kiện này: họ đang nói đùa, những hình ảnh trên TV chỉ là kỹ xảo điện ảnh?
    Rất nhiều người dân vô tội đã thiệt mạng, đó là sự thật. Nỗi đau này biết đến bao giờ mới lắng dịu?
    [​IMG]
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%A7ng_b%E1%BB%91_ng%C3%A0y_11_th%C3%A1ng_9
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi đường thấy lành lạnh, cảm giác thật dễ chịu.
    Đến CQ, công việc đầu tiên là nhắn tin chúc mừng sinh nhật chị Hai. Lúc thức giấc, mình cảm thấy hôm nay là một ngày quan trọng, nghĩ mãi nhưng không biết là ngày gì. Trên đường đi làm tự nhiên mình nhớ ra sinh nhật chị.
    Nghĩ đến bài hát MỘT NGÀY MỚI - HỒNG NHUNG, có vẻ giống với tâm trạng của mình lúc này:
    "Một ngày mới nắng lên
    Em dang tay chào đón
    Nhẹ nhàng tia nắng hồng
    Em ngân nga chờ đón
    Và anh đến bên em.
    Dịu dàng tia nắng hồng
    Mang cho em ngày mới
    Bầu trời xanh ngắm nhìn
    Em bên anh rạng rỡ
    Và quên hết quanh ta."
    [​IMG]
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ?o... vừa mới hôm qua thôi, Hoàng còn hứa sẽ đưa cô về vùng quê trung du của anh hai đứa nắm tay nhau đi dưới những tán lá cọ trên những dải đồi xanh hút hút, thế mà hôm nay anh đã nói chia tay.
    ... Chỉ thi thoảng, cô hỏi Hoàng về miền quê trung du của anh, nơi có những tán lá cọ rợp mát dưới nắng, có những cánh cò liệng bay mỗi hoàng hôn.?
    http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=210&vartinid=714&varnhomid=1
    Miền quê đó đã từng đi vào trong giấc mơ của mình. Thỉnh thoảng nghĩ đến, cảm giác thật bồi hồi.
    Khi ánh chiều đổ xuống, lang thang trên sườn đồi ngắm hoàng hôn với những cánh cò bay liệng phía xa xa... Ước mơ không quá khó thực hiện, sẽ có một ngày nó trở thành hiện thực.
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì vậy? Đường không đông lắm, vậy mà thỉnh thoảng lại có chiếc xe như muốn lao thẳng về phía mình. Đi đường luôn có cảm giác bất an.
    ...
    Dạo này tôi và bạn ít liên lạc. Không phải hai đứa giận nhau hay đang có chuyện hiểu lầm gì đó. Mà từ trước đến giờ tôi và bạn có bao giờ hiểu lầm hay giận dỗi nhau đâu. Chắc tại cuộc sống cứ bình lặng trôi, ngày qua ngày, chẳng hề có biến cố gì to tát nên tôi và bạn mới như vậy?
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua lại thích đi một mình, ngẫm nghĩ về mọi thứ đã xảy ra. Mình cũng ko nhớ nổi thời gian trôi đi tự bao giờ, chỉ là những giây phút bất chợt làm mình nhớ tới. Công việc đã khiến mình cuốn theo nó, để rồi có lúc mình xót xa.
    Vậy là mùa đông và những cơn gió lạnh sắp về. Mùi hoa sữa, mùi Hoàng Lan thoang thoảng trên đường Hà Nội. Thấy nhớ mùa đông. Một chiều ta đi giữa lòng người mà lòng ta cũng chợt mênh mang. Đừng ngoái đầu lại với những gì đã qua...
    Phố cũ, người xưa, một giấc mơ còn nguyên vẹn, ngỡ ngàng vì ta đã xa nhau. Mình vẫn bước chân đi trên mọi nẻo đường, chỉ thiếu thiếu bước chân người xưa, lặng lẽ một nỗi buồn.
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi sang thăm chị Hai, không về quê thăm Ngoại được, thấy nhớ Ngoại nhiều. Lần trước về, Ngoại nhắc nhở chuyện chồng con, mình chỉ cười trừ. Mình biết Ngoại lo lắng cho mình, mong mình yên ổn cuộc sống; rất muốn để Ngoại vui mà chẳng thể làm được gì.
    Ngoại ơi, rồi con sẽ tìm cho Ngoại một người cháu tốt nhưng mà Ngoại đừng lo lắng nhiều như vậy được không?
    - Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác.
    - Hãy yêu thương say đắm và nồng nhiệt. Có thể bạn sẽ bị tổn thương nhưng đó là cách để bạn sống trọn vẹn cuộc sống này.

Chia sẻ trang này