1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn!
    Anh không giữ được bông hồng đó cho riêng anh. Tôi mong anh sớm tìm được bông hồng khác không gai góc và dịu ngọt hơn.
    Cố quên tức là còn nhớ. Chỉ có một phương pháp hay nhất để quên tình yêu là đừng bao giờ nghĩ đến nó mà thôi.
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thấy giận bạn nhiều. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà bạn lại trở nên vô tâm với tôi như vậy. Cũng đúng thôi, không phải người yêu, không phải bạn gái, tôi chẳng có quyền đòi hỏi bạn phải quan tâm đến tôi. Bạn cứ lo việc của bạn đi, hãy để tôi một mình nơi Tp xa lạ đó, tôi sẽ tự tìm được đường đi cho mình.
    Đêm không ngủ. Thời gian trôi chậm chạp quá. Từng phút qua đi, gần sáng trời bắt đầu đổ mưa. Thấy lạnh, rồi không còn biết gì nữa khi chìm dần vào bóng tối vô định.
    Nghe VỀ MIỀN TRUNG - Trọng Tấn, cảm giác nao lòng. Vùng đất khô cằn, quanh năm chỉ có cát trắng với nắng gió và bão lũ... Con người nơi đây phải gồng mình đối chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Cuộc sống đầy khó khăn.
    VỀ MIỀN TRUNG
    Về miền Trung cát trắng với rừng, vách núi với biển biếc liền nhau
    Miền Trung đòn gánh cong hai đầu, thương nhau câu hát cong hai đầu, yêu nhau gừng cay muối mặn
    Đường về làng quê nắng rát đôi chân, nắng rát ca dao mà theo nhau về
    Đường về miền Trung giông bão lắt lay, ngọn đèn xóm vắng vẫn thắp thâu đêm
    Mẹ ngồi khâu áo mai con đến trường, mẹ ngồi câu hát bụi bay giọt sương
    Đường về miền Trung cát trắng lân tinh, lò cò chân bước những vết chân thô
    Một đời sỏi đá cha đi chiến trận, một đời sỏi đá đìu hiu mẹ mong.
    Đêm về trăng sáng đêm về trăng sáng, chân chim khuôn mặt chân chim khuôn mặt, vầng trăng mẹ thương.
    Ví bằng câu hát bốn mùa nắng gió, thương nhau thật lòng thương nhau thật lòng, miền Trung nhớ về.
    ...
    Thấy ấm lòng hơn khi nhớ đến nụ cười của cậu bé đó.
    Nhóc con à, cảm ơn em rất nhiều!
  3. Lucky_star2512

    Lucky_star2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=196
    TRONG NỖI ĐAU TÌNH CỜ
    Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
    Tôi đã yêu em bao ngày nắng
    Tôi đã yêu em bao ngày mưa
    Yêu em bên đời lặng lẽ
    Tôi đã đưa em qua nhiều phố
    Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ
    Yêu em trái tim thật thà
    Yêu đầy mùa nắng mùa mưa
    Yêu trong nỗi vui đợi chờ
    Đâu ngờ tình như lá úa
    Khiến tôi chia lìa từng giấc mơ
    Tôi đã yêu em trong mùa gió
    Khi lá cây khô bay đầy ngõ
    Yêu em không cần vội vã
    Tôi đã yêu em như trẻ thơ
    Đâu biết đôi khi có lìa xa
    Yêu trong nỗi đau tình cờ....
    Con đưòng em đi sẽ rẽ sang hướng khác. Em không biết điều gì đang chờ đợi em ở cuối con đường? Nhưng em chắc chắn một điều: PHÍA ẤY KHÔNG CÓ ANH.
    Trả lại anh về với công việc và những nỗi buồn không tên.
    A really sad night...
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Về quê chơi.
    Vừa gặt hái xong, hai bên đường phơi đầy rơm. Những cọng rơm nếp nhỏ mềm, thơm ngát. Mình cứ ra sức hít hà, tận hưởng hương vị đồng quê.
    BIN thấy mình về vẫy đuôi mừng rối rít. Nhà có thêm một chú cún con tên LU, chẳng biết mình là ai, thấy BIN mừng cũng bắt chiếc mừng theo. Buồn cười thật đấy!
    Cây bưởi góc vườn sai trĩu quả. Ngoại nói để dành phần mình và các cháu ở xa. Với tay hái một quả ở phía dưới thấp, chạm cành làm một quả khác rơi gần ngay bên cạnh. Ngoại sợ bưởi rụng rơi trúng đầu mình; rồi Ngoại cười, nụ cười ấm áp, giòn tan.
    Ngoại mắng kể tội con chó bên hàng xóm ăn mất 2 quả trứng gà mới đẻ. Mình bảo sẽ mua đền cho Ngoại những quả trứng khác, Ngoại giãy nảy nói mình để dành tiền lo đám cưới. Rồi Ngoại quên chuyện 2 quả trứng, quay sang mắng mình sao mãi không lo chuyện chồng con. Mình lại cười.
    Lần nào về Bố Mẹ cũng bảo đón Ngoại lên Tp ở nhưng Ngoại không đồng ý. Ở quê có vườn rộng nhiều cây, có các cụ già bên hàng xóm, thỉnh thoảng Ngoại qua giúp con cháu ở xung quanh, rồi hàng tháng lên chùa thắp hương; trên Tp không có những thứ đó. Ngoại không thích Tp, nói chỉ lên đó chơi khi nào mình lấy chồng...
    Thấy ai đó phóng xe qua trước mặt, cười nói vui vẻ, mình nhìn theo đến khi họ đi khuất. Vẫn cứ nghĩ đó là bạn, mặc dù biết không phải vậy.
    Thật buồn cười khi nghĩ mình đang giận bạn. Nhưng mình sẽ không ĐT, không nt cho bạn nữa đâu.
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Anh xuất hiện, rất quan tâm đến mình, sẵn sàng thu xếp công việc để dành thời gian cho mình. Anh ít khi nghe ĐT của mình, thường hay tắt máy rồi gọi lại... Một người khá chu đáo.
    Mình thấy sợ sự quan tâm đó.
    Anh hỏi cuối tuần đi chơi ở đâu, có vui không? Mình nói đi chơi xa, rất vui.
    ?oEm đi chơi cùng người yêu à??/ ?oVâng?. Một gợi ý rất hay cho câu trả lời của mình. Không hề thấy áy náy khi đã nói dối anh như vậy.
    Mình không muốn cuộc sống bị khuấy động, chưa muốn vướng bận vào chuyện tình cảm. Mong mọi thứ được bình yên như những gì mình đang có.
    TY là gì? Thật khó nói.
    Anh chị yêu nhau từ hồi còn học ĐH. Ra trường, đi làm được 4-5 năm; hai người làm ở hai Tp khác nhau, họ vẫn liên lạc thường xuyên, cuối tuần hẹn hò đưa đón nhau. Mình hỏi khi nào kết hôn, chị nói chưa biết...
    Rồi chị gặp anh khác nhà gần nơi chị LV. Mình vừa mới biết chuyện, đã nhận được tin chị sắp làm đám cưới. Mọi việc diễn ra nhanh quá.
    Tội nghiệp anh người yêu cũ của chị. Thế gian lại có thêm một kẻ BUỒN VÌ TÌNH.
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi tham gia chương trình VN của Đoàn Thanh niên về. Đường khuya, lạnh, một mình trên phố vắng. Nghe bài hát nhóc con gửi tặng, thấy nao lòng.
    ...
    Gõ cửa tình yêu em nhé
    dẫu môi hôn sao vội vàng
    bàng hoàng tiếc nuối chút thương yêu đầu tiên
    Lang thang đường khuya phố vắng
    nhớ em yêu, em yêu, em yêu thật nhiều.
    http://12bhoa.com/gcty.wma
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác 2 tuần liền, chết mất thôi!
    Mình ghét đi xa quá. Ở gần nhà vẫn thoải mái hơn. Hi vọng chuyến đi sẽ có nhiều điều thú vị.
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn nt, mình reply nói đang giận bạn nhiều, không chơi với bạn nữa.
    Bạn nt lại hỏi mình đã hết giận bạn chưa?
    Chẳng hề giận bạn đâu nhưng mình nói vẫn còn giận bạn. Cho đáng đời, ai bảo bạn đã đối xử tệ với mình.
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tham gia lớp học trang điểm. Đối với mình đó là một HIỆN TƯỢNG LẠ. Mình ghét sử dụng các lại mỹ phẩm, hay bị dị ứng, mùi hương của chúng khiến mình đau đầu... Dành nửa tháng lương để mua một bộ về sử dụng, chắc rồi lại nhét xó như những lần trước thôi.
    Mình ghét nhất thói quen vuốt keo lên tóc khi đi làm của bạn. Mới đầu mình cứ tưởng bạn gội đầu, nói bạn không được gội đầu sớm, dễ bị ốm. Nghĩ lại thấy mình ngố thật đấy!
    Cả tuần đi đi về về, mệt nhưng vui.
    Đi như vậy mới thấy được rằng không đâu bằng nhà mình.
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ngày vui của Linh.
    Sài Gòn nắng ấm, chiều có chút mưa. Thật buồn vì mình không có điều kiện vào trong đó với Linh.
    Chúc Linh có cuộc sống mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
    Anh gửi tặng ca khúc BECAUSE I LOVE YOU. Hương tưởng bạn trai mình gửi tặng, không nghĩ là anh... Mình nói không có duyên phận thì hãy là bạn bè tốt của nhau. Mình không hề có khái niệm hận thù, ghét bỏ đối với anh.
    Nghe Hoạ mi hót trong mưa - Hồng Nhung, bất chợt nhớ anh.
    Anh à, tháng Tám sắp qua rồi đấy. Có phải anh đã nói:
    - Phần thưởng của em là chiếc váy cưới tuyệt đẹp;
    - Đà Lạt anh để dành cho riêng em...?
    Đối với em TY rất thiêng liêng; thật khó để thương một ai đó nhưng đã thương ai em sẽ yêu thương trọn đời... Biết vậy sao anh còn trêu đùa với tình cảm của em???
    Anh xin lỗi, mong em tha thứ. Em chỉ biết im lặng.
    Đã có lúc em mong trái tim mình đủ lớn để chứa đựng sự hận thù với anh, mong mình có những chiếc gai sắc nhọn để khiến anh phải đau đớn, khổ sở; bắt anh phải chịu tổn thương như những gì anh đã gây ra cho em... Nhưng em không thể. Trái tim em quá nhỏ bé.
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1349
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1885
    HOẠ MI HÓT TRONG MƯA
    Nhạc và lời: Dương Thụ
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm
    Có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm
    Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu.. nặng...
    Muốn xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua
    Muốn sao cho đừng thương muốn sao cho đừng nhớ
    Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề.. bên...
    Ôi trong mưa họa mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
    Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn nồng nàn
    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về?
    Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi...?
    Hỡi... chim họa mi dịu dàng
    Hót... trong ngày mưa thật buồn
    Hay chăng tình yêu của em...

Chia sẻ trang này