1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không tiếng thở dài...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vodanh_langthang, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ngày không tiếng thở dài...!

    Vd vào box tâm sự này cũng đã rất lâu, nhưng chủ yếu chỉ đọc, điều mà mình nhận thấy qua rất nhiều topic là những tâm sự mang nặng tính ưu tư. Vì vậy hôm nay mình thử làm một điều gì đó khác hơn chăng.
    Một tuần có bảy ngày trong bảy ngày với bao bộn bề lo toan tôi vẫn tìm được một góc riêng để thư giản dù chỉ là mươi mười lăm phút, Tìm kiếm những tri thức mới qua sách báo là thói quen của tôi, tối hôm qua tôi chợt nghĩ rằng tại sao mình không thể tìm ra một ngày để kể cho bạn bè mình nghe về những chuyện vui nhỉ...
    Bạn thân mến ! topic này để các bạn có thể tâm sự những chuyện vui trong ngày cuối tuần cùng vodanh_langthang, về một ngày không có nước mắt rơi, ngày không có tiếng thở dài. Vd nghĩ không biết rồi điều mình nói ra sẽ tồn tại được bao lâu... nhưng các bạn hãy tin rằng trên thế giới online này vào cuối tuần ít nhất vẫn còn có một người chia sẻ tâm sự vui cùng bạn chúc tất cả vui vẻ
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của tháng 9 - ngày nghỉ, phòng làm việc vắng tênh, cặm cụi ôm cái máy tính và thi thoảng lang thang một chút tìm những niềm vui nho nhỏ. Cái nick YM quen thuộc bị Buzz, " có buồn ko anh?" Buồn uh, chắc cũng chẳng có gì để buồn, có buồn đi chăng nữa cũng ko có thời gian để nghĩ đến. Sau rất nhiều chuyện đã xẩy ra, có lẽ cảm xúc đang bị bào mòn nhưng với những ngày này, tôi vẫn có thể mỉm cuời khi có nhiều việc để làm, để mình ko buồn, ko thấy nhàm chán. Sé có những lúc cảm thấy mệt mỏi nhưng nhờ thế tôi tìm thấy bình yên. Ngày mai, trên mỗi con phố, mỗi ngôi nhà đều có cờ đỏ sao vàng, cùng chung niềm vui vì đất nước đang ngày một đổi mới và phát triển. Hi vọng trên mọi miền đất nước, tất cả mọi người, mỗi người mỗi cách, cố gắng vì một Việt Nam giàu mạnh, văn minh và phát triển. Đất nước chúng ta đang chuyển mình mạnh mẽ và tất cả mọi người, các bạn cũng như bản thân tôi, tôi hi vọng sẽ làm được điều gì đấy, góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp phát triển của Việt Nam thân yêu.
  3. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    có nhiều khoảng khắc ta thấy mình cô đơn
    rồi sau đó lại cuốn trôi theo nhịp sống thôi
    quan trọng là vượt qua nó thôi
    http://rongbay.com/detail.php?ad_id=881941&catid=256&nc=59?utm_source=ttvnol.com&utm_medium=text&utm_content=NguyenThaiDuong&utm_campaign=CTVForum
    nhấp chuột là có
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một người muốn ăn món gà chiên bột, mua bột và gà về thì bạn ý bảo chỉ biết ăn không biết làm, làm cho bạn ấy xong thì bạn lại bảo phải xem phim xong mới ăn được, sau khi xem phim thì bạn ý đổi ý chỉ muốn ngủ mà không muốn ăn...
    Bạn ạ ! với bạn cuộc sống quá đơn giản, nếu như bạn biết được rằng để bạn vui sáng nay mình đã phải dậy rất sớm đi vay tiền , sau đó đi chợ về lại chạy đi hỏi công thức làm thế nào cho ngon... nhưng mình thực sự rất vui vì hôm nay bạn đã đến chơi với mình... chúc bạn một ngày bình an trong tâm hồn
  5. yahoo_yahoo

    yahoo_yahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Chả ngày nào mình không thở cả nhưng toàn thở đều thôi, còn lúc nào chơi thể thao nặng thì thở dài kinh :D. Nhưng cảm giác được thở dài như vậy làm mình rất khoan khoái và ngày nào cũng muốn được 1 hơi thở như vậy :D. Have fun :D.
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ngày k thở dài ư...không có
    chưa bao jờ ngừng hối hận vì cái con đừong quái quỷ này.....đi 1 mình thật lẻ loi...mà đừong thì quá dài
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    lại thêm 1 ngày nữa qua đi ..vẫn cố nén những tiếng rthở dài mà k dựoc...cuộn tròn mình lại trong cái thế jới đơn côi
  8. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    muốn lắm 1 ngày ko thở dài.nhưng đâu có dễ dàng gì để làm được điều đó.
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Giờ này ngồi ngáp, ko thở dài
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Không muốn ngừng thở, cho dù đôi khi thở cũng cảm thấy khó khăn.

Chia sẻ trang này