1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không tiếng thở dài...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vodanh_langthang, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này liên hoan tiễn bạn về nước, vậy là bạn đã bỏ lại những tháng ngày kỷ niệm ở nơi này, bỏ lại bao vất vả nhọc nhằn của chuyện mưu sinh để về với gia đình thân yêu...những thằng con trai thường không có thói quen khóc trước sự chia ly nhưng không phải vì thế mà chúng bị gọi là vô cảm đúng không bạn , có ai đó nói với mình rằng nều đầu sân bay bên này thiếu những nụ cười tươi thì chắc hẳn là nó nghiêng hết về phía bên kia vậy, chúc bạn lên đường bình an, may mắn
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    1 tối t6 lặng lẽ với những tiếng thở dài
    muốn ra đuơnừng1 chút cho đỡ ngột ngạt.........
    càng lúc tâm trạng càng tốt
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mình mắc tật thở dài hay lâu quá không có ngày không fải thở dài
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Vô danh!
    Em vừa thở dài! Thở thật dài! Ko phải vì em.. thiếu oxi, mà là chí ít đó cũng là một cách để bỏ những thứ bull**** trong lòng ra một cách .. tối thiểu! Em biết sống mà để làm vừa lòng hết thảy là chuyện impossible, sống mà làm vừa lòng mọi người xung quanh mình là chuyện mệt mỏi nhất, làm vừa lòng mình đây còn chưa xong mà . Nhưng mà đâu thể cứ thế mà ... sống phải ko, Vd? Ai cũng có một cuộc sống riêng, nên nếu cứ lấy một cái chuẩn mực ra mà đánh giá thì, thiển cận quá . Thế mà người ta cứ đánh giá, cứ suy diễn, cứ áp đặt lên mình những chuẩn mực này, thước đo nọ . Xem ra, yên phận làm bà chủ quán trọ, cũng ko phải chuyện đùa, phải ko ảnh
    Thế mới biết, sống là một nghệ thuật, và em là nghệ sĩ tồi . Xưa giờ vẫn thế, và có khi, sau này cũng thế !
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    phù......uuuuuuuuuuuuuuuu``````````````````````````````````````.
    Không thể không thở dài
  6. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, anh biết lắm chứ, hồi nào lang thang anh có nghe người ta dạy rằng, sự sống của mỗi con người không đo bằng năm tháng... vậy thì bằng gì câu trả lời là con người sống trong một hơi thở. Anh nghĩ rằng chỉ trong chừng ấy thôi cũng là đủ phải không em. với anh không có một cái gì làm thước đo chuẩn mực cho con người cả, khi nhỏ học theo mẹ cha, lớn lên chút thì theo thầy cô rồi bè bạn... tất cả chỉ là tương đối mà thôi em ạ, sống quá nguyên tắc có phải là điều hay không. Tự nhiên anh muốn nói triết lý quá Nếu một ngày bạn thấy cuộc sống buồn như cái đám tang thì bạn hãy nghĩ rằng, ít ra trong đám tang có một người không khóc
    Honma@
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    thở gấp àh
  8. curiousgirl

    curiousgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn xa !!
    Mỗi khi thất bại tôi thường tự nhủ: Nothing is impossible để lấy thêm can đảm cho mình.
    Nhưng điều đó không phải bao giờ cũng đúng, bởi không ai trong chúng ta có thể có cho mình một nghệ thuật sống hoàn hảo tới mức: có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Có chăng, cùng với thời gian, người ta học cho mình lối sống hoà đồng hơn trước. Và chẳng có nghệ sỹ nào ngay khi sinh ra đã là một thiên tài,trước khi trở thành một nghệ sỹ giỏi ai cũng phải kinh qua những kinh nghiệm đau thương. Cùng với thời gian, ta vững trãi hơn, sống đơn giản hơn và nhìn nhận cuộc sống cởi mở hơn.
    Hãy những tiếng thở dài bằng một hơi thở sâu, sau hơi thở sâu bạn chợt thấy mình mạnh mẽ hơn, refresh hơn để tiếp tục nhưng mục tiêu của mình.
    Cầu cho bạn đủ những tiếng thở dài để cảm nhận những khoảnh khắc hạnh phúc bạn đang sở hữu khi cuộc sống của bạn vắng bóng tiếng thở dài.
  9. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói cho tôi biết thế nào là thở dài không? hihihi.....có lẻ do tôi không biết thở ngắn nên không khái niệm thở dài chăng....Một ngày không tiếng thở dài,có nghĩa là kh6ong muộn phiền không lo toan.Một ngày không tiếng thở dài (thở dài của sự thỏai mái vì vừa trút xong một mối lo) có nghĩ là kh6ong vui vẻ,không sảng khóai.Có nghĩa là 1 ngày kh6ong vui ,không buồn,không cảm xúc,ngày đó thế nào nhỉ,có lẽ là vô nghĩa lắm???? Tiếng thở dài tuy rằng không............nhưng biết đâu nó báo hiệu sự hiện diện của cảm xúc.
    Có một lần tôi buông tiếng với bạn tôi rằng : Mày có thể đừng thở dài khi bên ta được không??? Nó nhìn tôi không nói,tôi lai : nghe tiếng thở dài của mày tao kh6ong chịu nỗi,nó lại nhìn tôi và vẫn im lằng .Và rồi........nó bảo tôi : Vậy ai vừa mới thở dài đó........tôi nhìn nó,Uhm nhỉ,hình như đó là thói quen của tôi rồi đấy,hihihihih,......nó cũng bảo : tiếng thở dài của mày làm tao nhói đau..........
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thở 1 hơi dài (ko phải thở dài) thấy lòng thoải mái, dễ chịu.

Chia sẻ trang này