1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không vội vã !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi johnydeep, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ngày không vội vã !

    Có buổi sáng chạy xe rất chậm, bao người qua mặt, bao xe bấm còi. Lừng lững mà đi.

    Có buổi chiều không về nhà vội, không cần đến trường. Chẳng ai chờ đợi, không ai điểm danh.

    Có những tối không biết làm gì để đừng đến ngay mai, để khỏi gặp những buổi mai nhàn hạ. Bỗng chốc lọt vào đám kẹt xe không cau có gì.

    Chiếc điện thoại cũng rảnh rang cả ngày dù trong vùng phủ sóng,không một tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, chỉ âm thầm đếm nhịp thời gian.

    Đó cũng không phải là ngày chủ nhật.

    Ta có cần cho ai?

    Lững thững ta trôi giữa dòng đời, người đi đâu quá vội. Người nối nhau bất tận triền miên. Những dòng xe cuốn đi trong vô thức. Bất ngờ gặp một người quen mà lòng chưa kịp thấy vui hơn, rồi người đi như gió cuốn sau khi để lại câu chào "gặp lại sau nhé".

    Thoảng trong cuộc đời ta gặp những ngày như thế, nhẹ hẫng, lưng chừng. Chợt thèm những vòng xe có đích, những đợi chờ, trách cứ, những bận rộn vô chừng, chợt sợ sống một ngày không biết gì vội vã...
    (htt)
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ngày không vội vã....mọi việc như dừng trôi.Ở cái Tp mà nhịp sống luôn sôi động thì không vội vã torng mọi việc cũng lạ.Nhưng thử một lần không vội vã,thử một lần thả mình thoe thời gian,không cần kiềm nén,không lo toan đến những khó khăn cuộc sống....thấy đời đẹp biết bao....
  3. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ làm gì khi có một ngày thức dậy thấy bên mình không còn gì nữa cả. Tiền trong túi không còn, việc làm không có, người yêu chia tay, bạn bè, gia đình ở xa...Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa. Vậy mà đến lúc đó, tôi lại tự dưng mỉm cười
    Con số không tròn trĩnh để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại. Như một chiếc gương soi trung thực để thấy ta từ thuở tập bò, tập đi vội vàng tập chạy rồi thì ....té ngã. Có kẻ té rồi nằm luôn, có kẻ gượng dậy để ...té tiếp. Trong suốt cuộc đời bao nhiêu lần ta ngã, bao nhiêu lần đứng dậy ta có nhớ hết không?
    Khi tiền trong túi không còn, tôi nghĩ đến hàng triệu người trên thế giới vẫn còn đang đói khát. Khi việc làm không có tôi tin cũng có hàng triệu người khác cũng đang chạy đôn chạy đáo tìm việc như mình. Khi tình yêu vỡ tan, tôi viết thêm vào thời gian biểu của mình một số giờ học thêm hoặc đi ngủ. Và rồi tôi mìm cười. Cuộc sống vẫn cứ trôi. Đôi khi ta chao đảo. Rồi sau đó ta sẽ nhận ra và lấy lại thế quân bình. Một câu danh ngôn nào đấy đại ý là như vậy. Hình như tôi là người lạc quan.
    Và khi người ta no đủ, người ta sẽ không thể có được cảm giác thử sức khao khát và hy vọng. Bởi vậy cho đến già ta vẫn cứ là bé thơ khi chơi thứ đồ chơi này đến chán ngấy rồi lại đòi thứ khác. Tôi khao khát no đủ nhưng sẽ chẳng bao giờ no đủ. Lúc biết mình đang đi vào cái vòng tròn của con số không, tôi sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy.
    Có biết bao nhiêu người trên Trái Đất này tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách ban tặng cuộc đời mình đến những nơi xa xôi, những người cùng khổ. Thế thì tại sao ta thấy đời mất hết ý nghĩa khi lại bắt đầu bằng bàn tay trắng
    Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười. Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng ta một cái gì đó mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là bất hạnh, đi hết bất hạnh rối sẽ gặp hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quy luật sao?
    (htt)
  4. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, con người ai cũng có những ước mơ cho riêng mình và ai cũng muốn ước mơ đó trở thành sự thật. Nhưng các bạn có biết một điều là nếu mọi ước mơ đều thành sự thật thì con người sẽ không còn là con người nữa, họ sẽ trở thành thượng đế của chính những ước mơ của mình và họ sẽ không mơ ước nữa. Mọi việc sẽ trở nên cực kì tồi tệ nếu con người sống mà không có ước mơ. Vì vậy để những ước mơ có thể thành sự thật thì phải có những ước mơ đổ vỡ. Chính những ước mơ vỡ trong tiếng khóc và những đau thương mất mác lại làm món quà giá trị mà cuộc sống đã ban tặng cho những ai thật sự cứng rắn.
    Trong việc kinh doanh cũng vậy đó các bạn, khi bước vào kinh doanh thì mục tiêu hàng đầu là để kiếm tiền. Đó chính là ước mơ làm giàu. Nhưng đâu phải chỉ có một người muốn trở nên giàu có. Trong vô số người kinh doanh thì chỉ có một số rất ít người thành công bởi lẽ không những họ có năng lực mà may mắn còn mỉm cười với họ. Để thực hiện được ước mơ của mình, đôi khi họ phải dẫm lên ước mơ của những doanh nghiệp khác. Bởi vậy khi có một ước mơ thành hiện thực thì luôn có những ước mơ khác tan vỡ.
    Còn trong tình yêu thì sao? Chắc các bạn cũng đã nghe câu hát :"mấy ai được sống như mình đã mơ, mấy ai được yêu như mình đã yêu", câu hát chưa đựng ý nghĩa thật sâu sắc. Con người không ai lại không có ươc mơ và trong câu hát như muốn nói chúng ta đã cố sống thật, sống chân thành và muốn có một tình yêu thật sự nhưng "mấy ai" có được. Đó chính là ước mơ hắng sâu trong mỗi con nguời của chúng ta. Ai cũng có ước mơ riêng mình và mong rằng ước mơ sẽ thành sự thật nhưng có ai nghĩ rằng nếu mỗi ước mơ đều thành sự thật thì con người không còn mơ ước nữa, rồi cuộc sống sẽ như thế nào nếu như không có ước mơ? Nó sẽ trở thành địa ngục hết các bạn à! Khi bạn yêu một ai đó chân thành và muốn dành cho người mình yêu mọi điều tốt nhất thì lúc đó bạn đang cố biến ước mơ của mình thành sự thật. Nếu bạn không thực hiện được ước mơ đó thì sao? Ước mơ của bạn vỡ như một chiếc cốc thủy tinh vậy... Đừng nên bi quan vào cuộc sống và bản thân mình. Vì bạn đã làm được một điều gì đó cho cuộc sống của chính bạn rồi đấy. Khi yêu thật chân thành, bạn cảm thấy thế giới này đẹp vô cùng. Mọi điều bạn làm cho người mình yêu đem lại cho bạn một niềm hạnh phúc vô tận, rồi khi ước mơ không thành, bạn vô cùng đau đớn và thất vọng. Đó chính là hương vị của cuộc sống. Bạn chỉ có thể cảm nhận hết được các hương vị đó khi bạn đứng lên từ nỗi đau của chính mình. Ước mơ của bạn tan vỡ cũng chính là lúc bạn chấp cánh cho ước mơ của người mình yêu. Nếu bạn đã lâm vào hoàn cảnh của tôi nói thì các bạn đừng quá đau buồn. Bạn đã làm được một điều cao thượng trong cuộc sống cho người mình yêu và cho cả bản thân mình nữa. Hãy để điều đó làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn để tiếp tục bước những bước thật vững chắc trên con đường còn rất dài và nhiều chông gai ở phía trước. Một ước mơ thành sự thật thì biết bao ước mơ phải tan vỡ, dường như Thượng Đế cố tình làm như vậy để con người không bao giờ yếu đuối và ước mơ là món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho con người. Hãy trân trọng những ước mơ của mình cho dù nó có thành sự thật hay không? Hãy để những ước mơ trong sáng làm tâm hồn bạn trở nên cao thượng. Hãy mơ ước và đừng bao giờ từ bỏ những ước mơ vì nó chính là ý nghĩa cuộc đời của bạn. Đó là bức thông điệp mình muốn gửi đến tất cả mọi người. Dù họ đã không thực hiện được ước mơ của mình hay những người đã may mắn có những ước mơ thành sự thật, hãy làm cho thế giới này đẹp hơn bằng chính ước mơ của mỗi chúng ta.
    (htt)
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    bác ơi bác còn một môn sao bác lười quá bác ơi , cứ như trim , bay bay , này thì nhớ mua nhá không làm hỏng làn da trâu á của tui .
    Nhiều lúc đúng là bình chân như vại , không thấy sao bay sao rơi gì cả ,có sợ không ..ye ye...sắp từng tứng tưng rùi
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn thấy mình wá thờ ơ với mọi việc, với mọi người . Thậm chí ngày thi gần kề, lòng muốn ngồi vào bàn học hành đàng hoàng nhưng vẫn 0 thể nào điều khiẩn được mình theo ý muốn. Đó có phải là bất lực với bản thân?
  7. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    không cửa không nhà vào đây trú tạm, hy vọng qua mùa hè này, cái box gì mà chán như con gián, được cái yên tĩnh, he he he
  8. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trước kia có một người khách bộ hành, một mình đi trong rừng rậm hoang dã, đột nhiên có một con voi hung dữ đuổi theo, người đó liền vội vàng bỏ chạy. Chạy mãi, chạy mãi, anh ta đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một cái giếng, tới gần nhìn xuống, miệng giếng lại có một sợi dây leo dẫn xuống đáy. Anh ta liền bám theo sợi dậy tụt xuống.
    Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì anh ta lại phát hiện dưới đáy giếng có 4 con rắn độc, miệng nhe nanh, phun nọc lao về phía mình, định leo lên thì nhìn thấy ở phía trên, không biết bao nhiêu là chuột đen, chuột trắng đang ra sức gặm đứt sợi dây.
    Thực là tiến thoái lưỡng nan, đúng lúc đó thì có dòng mật rơi vào miệng khiến anh ta hoàn toàn quên mất hoàn cảnh khó khăn trước mắt.
    Câu chuyện này được chép trong Tạp bản tàng kinh. Phật Thích Ca ví một đời người với cảnh ngộ của người khách bộ hành kia.
    Người du khách là khách qua đường của thế giới này, rừng rậm hoang dã chỉ thế giới của mê hoặc, dây leo là sinh mệnh của con người, đáy giếng là địa ngục, tử vong; 4 con rắn độc là: đất, nước, gió, lửa cấu thành; nọc đọc của rắn tượng trưng cho bệnh tất, phiền não; chuột trắng, chuột đen tượng trưng cho một ngày sáng và tối; mật ngọt tượng trưng cho khoái lạc tạm thời của con người trên thế gian.
    Câu chuyện này ngầm ám chỉ chúng ta đều bị vô thường truy đuổi, chịu mê hoặc mà cảm thấy đau khổ, ngược lại vì khoái lạc nhất thời mà quên đi mất hiện tại phải đối mặt, ở trong cái không biết đó mà gần kề với tử vong.
    Đích thực, một đời con người là hư ảo, cho dù bạn có dưỡng sinh thế nào, rút cục cũng khó tránh khỏi tử vong, làm thế nào để không phải sống trong hư vọng? Chỉ có thể luôn luôn cố gắng tận dụng thời gian, cố gắng càng thêm cố gắng.
    Mây trắng bay, dần dần che lấp ánh mặt trời, nhưng mặt trời ngược lại vẫn sáng lạn, cũng giống như sinh mệnh lúc này bị che lấp. Khoảnh khắc mất đi, rốt cục là trên thế gian mang lại những gì, đó là vấn đề của người nhẫn nại tìm tòi. Nhưng ngược lại không nên thương cảm, để nó qua đi, càng chớ quên khích lệ tương lai, cho mình cơ hội để tỉnh ngộ, nắm vững thời gian, tận dụng con đường của người đời trong cuộc sống này
    (htt)
  9. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng, hình như thế giới này là của riêng mình, thật bình yên, tĩnh lặng, không ồn ào,hối thúc.
    Có lúc bản thân tưởng chừng như ngẹt thở, làm tôi cứ muốn ngủ một giấc dài, để rồi vài năm sau tôi tỉnh dậy, có lẻ sẻ có sự thay đổi. Có lẻ tôi đang trốn tránh, tôi sợ đối mặt với những khó khăn chăng?
    Và tôi phải biết chấp nhận, phải biết thay đổi để thích nghi với cuộc sống này.
    Những buổi chiều lang thang dọc con đường nhà thờ Đức Bà chạy xuống Đồng Khởi...Nhìn dòng người qua lại, nhìn phố xá thênh thang...lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Không điện thoại
    Đi làm,đi học về lang thang hàng quán ,lướt trên net mà chẳng sợ réo "giờ này mấy giờ rồi mà còn chưa chịu về...."
    Không điện thoại
    Cả ngày long bong ngoài đường ,tối về lại ghé nhà bạn suốt tuần cứ thế mà chẳng bao giờ phải sợ nghe tiếng réo liên tục "con ở đâu về nhà gấp ,bố mẹ đang mong...." ,hôm nay Mẹ có cá kho,con nhớ về ăn cơm nhe...không bị cằn nhằn vì đi mà kg gọi về nhà ..........
    Không điện thoại
    Xin đi họp mặt bạn bè về sớm ,bất chợt có nhiều vấn đền nên phải đi theo đến nửa khuya mà không sợ bị gọi cằn nhằn ,đến nhà chỉ cần nghe một lần mà thôi.....
    Không điện thoại
    Đôi khi muốn tin nhắn cho ai kia để chọc ghẹo,để nghe giọng nói dù bất cứ nơi nào mà không cần dáo dát tìm cái bưu công cộng......
    Không điện thoại
    Những khi cần liên lạc trong những cuộc ofline ,bất cứ đang ở đâu làm gì vẫn biết được và đi được.....
    Không điện thoại
    Bạn bè gọi đến sẽ gặp đích danh chứ không cần"bác vui lòng cho con gặp...."để rồi nghe cái câu".....Không có nhà ,có gì nhắn lại không con..." mặc dù mình ngồi kế bên......
    Không điện thoại
    Không cần fải fấp fỏng chờ đợi msg của một ai đó....,mình sẽ bỏ thói quen trông đợi msg một ai đó chúc ngủ ngon một cách dễ dàng hơn....không bị đánh thức lúc 3 4 h sáng chỉ vì người ta kg ngủ được.....
    Không điện thoại
    Không có cái cảm giác lạc lõng khi không nhận được msg hay cuộc gọi nào hay chỉ là cái nhá bất tử.......không fải chi thêm một khoản để nuôi nó mỗi tháng......kg nhíu mày nhăn trán khi mỗi cuối tháng nhận bill....

Chia sẻ trang này