1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không vui

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi cycling, 30/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hic hic...!
    khổ thân...!
  2. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là vậy mà bạn ! good luck ^ ^
  3. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Spam đâu mà spam chợt buồn vu vơ, chợt nhớ vu vơ, chợt viết vu vơ , vậy mà .
    Cho một nâu đá ít nóng nhé !
  4. nhn019

    nhn019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    TỰ NHIÊN THẤY CÔ ĐƠN LẠC LÕNG !!! BUỒN....!!!....!!!
  5. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    nâu đá......!
    nên.........!
    ít nóng..........!
    không thì...........!
    ,,,,,,,,,,,,,,!
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chả vui mfa cũng chả buồn.Cuộc sống ngày hôm nay lặng lẽ và yên bình.Thế mà!
  7. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    hế hế............!
    có khi...........!
    vô cảm............!
    không thì............!
    ................!
  8. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 năm đi làm rồi. Thời gian trôi nhanh thật; mới ngày này năm ngoái thôi còn mệt nhoài bảo vệ đồ án tốt nghiệp, chả nghỉ ngơi ngày nào đi làm luôn, nghĩ lại thấy mình thật dại dột. Không biết mình thay đổi được bao nhiêu sau 1 năm? chắc cũng không ít, cũng không nhiều; chắc cũng không đủ nốt. Điểm xuất phát đầy háo hức nhưng đến giờ ta đã đi đến đoạn nào rồi nhỉ? Cả tháng nay sự chán nản tràn ngập dù cho có cố phủ nhận đi chăng nữa , đầu óc hỗn loạn chả nghĩ ngợi được gì cho ra hồn nữa vật vờ ngày nọ qua ngày kia. Hy vọng cảm giác này sẽ sớm kết thúc. Sẽ sớm thôi nhỉ? Chắc vậy.
    "... nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất. Và tiếng hát. Và nước mắt .... Khóc lẻ loi một mình ... "
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng.Giờ chắc là vui rồi nên không thấy vào than nữa thì phải.Thế mà!
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ô hô....thế mà...!

Chia sẻ trang này