1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày kỉ niệm tình yêu của mọi người là j vậy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tigerfire86, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ngày kỉ niệm tình yêu của mọi người là j vậy?

    Hầu như đôi nào yêu nhau cũng đều có ngày kỉ niệm riêng mình như ngày đâù tiên quen nhau ,ngày chính thức yêu nhau hay cả ngày cãi nhau lần đầu nữa.
    Ngày kỉ niệm của mọi người là ngày nào thế? và có những cách như thế nào để ngày này ý nghĩa nhất nhỉ?.
  2. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người sinh ra trên đời đều cố gắng đi tìm 1 nửa. Nhưng giờ đây, trên thế giới này có hàng tỉ người, biết được ai sẽ là người hợp nhất với mình. Tình yêu là một lúc nào đó khi 2 con đường đời của 2 người vô tình cắt nhau và từ đó trở đi họ sẽ đi cùng nhau trên 1 con đường.
    Vì vậy theo tớ thì nên kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau, ngày mà nhẹ nhàng khởi đầu cho 1 mối tình.
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên gặp nhau ý,lưu vào phần Calendar trong máy di động với tên là Sinh nhật tình yêu,cứ mỗi năm ngày đó tới dù bận thế nào cũng chả quên được Còn kỷ niệm thì nhiều cách lắm,không cần cầu kỳ quá,chỉ cần một ngọn nến hai tách cafe và 2 mái đầu chụm lại cũng là lãng mạn lắm rồi
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sao ko kỉ niệm ngày đầu tiên cãi nhau nhỉ,tôi thấy những ngày kỉ niệm của riêng từng đôi rất là có ý nghĩa ngoài những dịp valentine hay 8-3.Những ngày đó mang 1 ý nghĩa hết sức đặc biệt vì lúc đó cảm thấy tình yêu của mình có 1 sắc thái riêng,đáng chân trọng ,đáng ghi nhớ lắm.Tạo cho nhau sự bất ngờ !,nên tôi thấy luôn phải có 1 ngày kỉ niệm và phải luôn bắt người yêu và chính mình phải nhớ.Cấm có được quên,quên là giết!
  5. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm hả ?? Quen nhau 2 tháng , nói lời chia tay và ngỏ lời quay lại đến 4 lần . Mang hoa đến tặng tôi vào một đêm mưa và trước khi đi SG , mới có 6h30 đã mang lên nhà tôi một đống kẹo ( sweet nhỉ ?? ) . Khi cãi nhau, dù là ai có lỗi , nhiều hay ít nhưng " người đó " vẫn nói : " thôi mà bé , anh xin lỗi mà " và nếu tôi vẫn giận thì " người đó " mang hoa đến xin lỗi, từ 3 bông rồi đến một lẵng ........................ . Một buổi chiều mang đến cho tôi một lọ thủy tinh nhỏ bên trong có một mảnh giấy ghi rất nhiều điều sweet
  6. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ah` mà sao các bạn không kể và chia sẻ cho mọi người cùng biết về kỉ niệm trong tình yêu của bạn nhỉ ??
  7. meo_moon

    meo_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngượng lém.
  8. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh của cô gái mà suýt nữa mình đã gọi là :chị dâu" - Ôm bó hoa to đùng của anh lên tặng hộ,không gặp ai ở nhà đành gửi lại.Kết thúc rồi mà!Cứ phải đứng giữa 2 người như vậy tới bao giờ?Tới lúc một trong 2 sẽ nhờ mình chuyển thiệp mời cưới...Mình vẫn hạnh phúc hơn cô gái ấy
  9. ahami

    ahami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Xem lại topic của mình viết đúng ngày 7/7 kỉ niêmj 2 tháng yêu nhau vậy mà bây h khi hơn 1 tuần trôi qua.Tình yêu chỉ là 1 kỉ niệm.Cứ nghĩ rằng ngày kỉ niệm sẽ là 1 ngày thật hạnh phúc thật ý nghĩa vậy mà,nó ko diễn ra như mình nghĩ.Nó đã trôi qua 1 cách phẳng lặng ,lạnh nhạt và sau hôm đấy là chia tay.Đau,đau thật,ngày kỉ niệm 2 tháng lại là ngày cuối cùng với nhau.
    Thế sao khi mình viết topic này mình ko lường truơc được nhỉ,tình yêu,và cuộc đời đâu ai biết chữ ngờ.Buồn buồn thật bây h thấy mọi người kỉ niệm tình yêu lại thấy buồn,thấy tủi thân.Cái j qua sẽ phải qua chỉ biết rằng mình đã dành cho người ta 1 tc thật sự vậy mà họ ko chân trọng mọi cố gắng của mình.Rồi chỉ sau 1 ngày họ phủ nhận tất cả.Đúng là truyện cưòi là 1 bài học để mình nhận biết thêm về mọi mặt của tình yêu và là 1 kinh nghiệm cho những tình yêu săp đến của mình!

Chia sẻ trang này