1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày kỉ niệm tình yêu của mọi người là j vậy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tigerfire86, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    ban ah dung buon vay ma,nguoi do ko biet tran trong tinh yeu cua ban thi sao phai buon co chu,ta chi roi nuoc mat khi that su co mot nguoi ma ta yeu ho say dam va ho cung yeu ta thoi,doi voi toi ngay 30|06 la ngay ko the quen duoc trong doi,ngay ma toi duoc cam tay co ay,ban biet ko luc day toi da suyt khoc day,khoc trong hanh phuc sung suong,khoc vi cam nhan duoc mot tinh yeu
  2. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ có 1 TY
  3. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Đó là ngày birtday của Tình yêu!
    Là ngày ghi nhớ 2 người bắt đầu 1 TY; là ngày tôi cầm bó hoa hồng đợi người ấy từ chiều đến khuya lòng như lửa đốt, là ngày mà hai chúng tôi bắt đầu cũng là ngày mất nhau ( vì ngày hôm đó người con gái tôi yêu đai cùng với 1 ngưòi con trai khác).. Ấn tượng quá phải không các bạn. Là ngày đã để lại cho tôi 1 vết thương dù đã gần 2 năm rồi nhưng tôi dường như đã chẳng biết yêu thương thêm lần nữa.
  4. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Là ngày 8-3, hôm mình không có xe, nhờ anh đưa mình đến nơi gặp người iu. Anh đưa đến, nhưng lại ko bít là mình đi gặp người đó, rồi bảo : " Anh ngồi đợi ở quán cafe bên đường, khi nào em chơi với bạn xong thì anh đưa về". Thế là đành lỡ hẹn với người iu, để rồi lúc về, anh đặt đôi tay lên vai mình và nói : " Anh tuyên bố từ nay yêu em " rồi phóng xe về, để mình đứng chết lặng. Nửa phút sau nhận được tin nhắn : " Anh yêu em, từ nay anh là nô lệ của em, nghe mọi lời em sai khiến. Nhưng chỉ xin em một điều là hãy hạn chế các mối quan hệ của em lại"...
    .. Thế rồi sau vài ngày là sự đổ vỡ của tình yêu. Sau vài tuần mình đến với anh và bây giờ nhận ra một điều : " Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, có thể đánh đổi mọi thứ để ở bên anh mãi"...
    Ngày kỉ niệm tình yêu không phải là ngày hai đứa yêu nhau, mà là ngày anh nói lời yêu mà mình chưa đáp lại....
    Nhớ mãi và yêu mãi
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    nửa tháng nữa thôi là mình tròn 1 năm anh nhỉ, vừa mới đây thôi , nhanh quá , ngày đó chẳng biết vì sao lại nhận lời yêu anh , cũng chẳng hiểu cả em và anh đã yêu nhau từ lúc nào không hay . Bất ngờ
  6. levis18

    levis18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    HiHi ! Chỉ còn vài chục phút nữa thôi là đến ngày kỷ niệm của chúng mình . Vậy là đã được 5 tháng rồi ! 5 tháng với bao buồn vui hờn giận nhưng tất cả chỉ khiến mình nhận ra rằng : " Mình đã tìm được 1 nửa kia "
    Còn mọi người ntn ? Hãy kể 1 chút gì đó về TY của mọi người đi
    Anh Nhớ Em !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này