1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày kỉ niệm

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tee_eh, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0

    Ngày mùng 10/10 đã qua nhưng nó còn đọng lại trong lòng người dân HN và những người ViệtNam yêu nước tất cả những nhiệt huyết 50 năm về trước. Khi đoàn quân vào tiếp quản thủ đô, người dân HN nô nức như thế nào thì giờ đây lễ kỉ niệm được tổ chức hoành tránh như vậy. Khắp cả nẻo đường trên phố cổ, người dân HN và làm ăn tại thủ đô đổ ra chật ních các dãy phố. Các cô gái hàng Ngang Hàng Đào nổi tiếng ngày nào giờ vẫn giữ nguyên được vẻ kiêu sa đài các như thế. Phải là các sĩ tử ngày xưa mà học đến bậc Cao Đẳng hay là các ông Đốc mới có quyền tán mấy cô. Và bây giờ nét kiêu kì ấy còn được thể hiện mạnh hơn. Dọc qua những dãy phố đi bộ ấy, người ta có thể ngắm nhiều thứ, ngoài đồng hồ (hi`, đặc trưng) là hình ảnh ấy....
    Ra Ngọc Khánh xem bắn pháo hoa. Chả đẹp hơn TN mình là mấy. Người người đổ ra đường, đúng nghĩa với từ đông như hội. Xem ra Việt nam còn rất nhiều những trái tim nhiệt huyết. Và những trái tim đó được thể hiện ở thời bình. Thay vào những hình ảnh đoàn quân hùng dũng tiến vào tiếp quản thủ đô của Tướng Vương Thừa Vũ, thay những bộ quân phục kiêu dũng của anh bộ đội ***** là một tầng lớp thanh niên hiện đại. Họ là những người mặc Comple, cavat lịch sự trong các cuộc đại hội, hội nghị, hội thảo... Họ là những người dám đương đầu với mọi thử thách, mọi sóng gió của cuộc chiến tranh không tiếng súng, tiếp quản Thủ Đô và cả đất nước tương lai bằng kinh tế.
    Vâng, không ai khác. Tôi muốn nói đến các doanh nhân, doanh nghiệp trẻ tương lai. Vì đơn giản hôm nay chính là ngày 13/10, Ngày dành cho các Doanh nhân.
    Năm nay là năm đầu tiên ngày này được tổ chức, vì nhà nước ta đã ý thức được tầm quan trọng của giới doanh nghiệp. Giới mà ngày xưa người ta xếp họ dưới cùng trong bảng "xếp hạng" sĩ - công - nông - thương. Nhưng giờ đây chính họ mới là tầng lớp đóng góp to lớn và thiết thực đến sự phồn thịnh của quốc gia. Khi đất nước tiến tới hội nhập, giao lưu và phát triển, chính họ là những người hưởng ứng và thực hiện đầu tiên. Tuy nhiên, khi thế giới xảy ra bạo động, khủng bố, chiến tranh... chính họ là những người đầu tiên hứng chịu những rủi ro bất trắc ấy. Những con người dũng cảm, dám đương đầu với thử thách, dám nghĩ dám làm, chấp nhận thất bại.
    Tôi nghĩ là trong số các thành viên của Box TN cũng có những nhà doanh nghiệp lớn tương lai. Tôi tôn trọng các bạn. Và do đó tôi có đôi chút những lời mạn đàm để nói về các bạn, mong muốn chứng kiến sự thành công của các bạn. Mong muốn thật sự đấy, vì lúc đó quen biết những người giàu có, thì làm gì chả mời nhau được những ly trà đá.
    Tôi cũng đã từng ước mơ kinh doanh hoặc làm những công tác như thế nhưng kết quả thi DH đã đánh bật tôi. Hai các giấy báo CĐ Ngân hàng trong 2 năm đồng nghĩa với việc tôi còn cách giảng đường Học Viện 0,5 điểm. Đau ơi là đau. Thế nên tôi mong muốn các bạn làm kinh doanh hãy cố gắng lên, hết mình cho ước mơ nhé.
    Cuối cùng. Chúc các bạn một niềm vui bất tận trong ngày của mình. Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    em xin trả lời một nửa, bác nào vào trả lời tiếp đi.......để anh tee_eh có dịp mời chúng ta đi ăn
    1. Ngày thầy thuốc Việt Nam: 27/2
    3. Ngày thành lập đội Thiếu niên TP HCM: 15/5
    4. Ngày Việt Nam gia nhập LHQ: 20/9
    6. Ngày Gia đình Việt Nam: 28/6
    9. Ngày của bố: 9/9
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    ngày 8/12 (năm bao nhiu quên roai) John lennon (the beatles ) ra đi
    ngày 8/12/1987 Trang KC ra đời
    ngày 8/12/xxxx cả thế giới vẫn tổ chức tưởng niệm John lennon và cái Trang thì vẫn ngậm ngùi tổ chức Sn
    chả bít sống được bao nhiu năm nữa
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    vào lúc 20h20p20s ng20th02n2002 một thời điểm đẹp đấy chứ
  5. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/10 thì ai cũng biết, và nó chính là đặc trưng riêng của người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng.
    Nhưng hôm nay tôi muốn đề cập đến một ngày kỉ niệm khác. Nó không phải xuất phát từ Việt Nam, đúng ra nó chỉ mới du nhập vào nước ta mà thôi, giống như ngày Valentin vậy. Đó chính là ngày Lễ hội Phù tthuỷ (Ma), hay nói cách khác là ngày Halloween. Đối với dân ngoại ngữ và những người hay theo dõi phương tiện truyền thông thì ngày này không còn xa lạ nữa, nhưng nhiều người thấy vẫn còn xa lạ lắm. Tôi xin góp đôi dòng để các bạn có thêm kiến thức.
    Chính thức ngày này là hôm qua, tức là 31/10. Lễ hội này là một trong những lễ hội rất cổ xưa vẫn được lưu truyền đến ngày nay, ở rất nhiều nước, đặc biệt là các quốc gia Châu Mỹ và Châu Âu. Thường thì đối với nhiều nước, lễ hội này kéo dài trong 3 ngày, kết thúc vào 2/11.
    Người ta tổ chức ra lễ hội này vì tin rằng những người đã khuất sẽ quay về nhà vào những ngày này. Do đó họ đặt lên bàn thờ những đồ ăn thức uống và thắp nến, hương. Bên cạnh đó là một chậu nước nhỏ (phải chăng cho các linh hồn rửa tay? ) Ngoài ra họ cũng làm một số thủ tục đại loại như tảo mộ ở Việt Nam.
    Mỗi quốc gia lại tổ chức lễ hội này theo những cách khác nhau, nhưng tổng thể là giống. Trẻ em có các trò chơi rất vui nhộn như là : Làm hình Ma, Quỷ bằng những quả Bí ngô, hoặc là trò Trick or Treat (tạm hiểu là: Chơi xỏ hay đối xử tốt).
    Họ còn có những dạ hội hoá trang, người tham dự có thể biến thành những nhân vật lịch sử đã khuất, những nhân vật văn học, thần thoại, truyền thuyết. ...
    Khi du nhập sang các nước châu Á, Phi .. nó bị thay đổi ít nhiều. Và nhiều nơi người ta chỉ tổ chức lễ hội hoá trang là chính.
    Thế hôm qua trong các bạn có bị ai doạ ma ko?
  6. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    em xin bổ xung!
    ngày thành lập TP thái nguyên là :19/10/1962

Chia sẻ trang này