1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh xa phố phường... :-D

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 19/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Không, phải nói là Bạn Vi nhà ta hào phóng thật mà. Nhờ có chuyến ra đi của Vi mà bạn bè cũng được tụ tập vui chơi nhẩy. Tôi xin nói lại lời chúc mà tôi đã nói với ông hôm qua: Chúc bạn Vi ra đi an toàn mạnh khỏe... he he he....
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Bi h mới biết à? Lạc hậu wá!
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    quên mất lúc đi ko bảo hắn xem mấy chục cô em gái,bạn gái hay người iêu cần chuyển nhượng hay quản lí hộ thì bàn giao luôn đi,tiếc quá
  4. manhtuan2410

    manhtuan2410 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hơ, cái thằng Hi Fi Stero làm gì có bạn gái mà chuyển nhượng hay bàn giao cho cơ chứ
    mà cai TTVN này bị làm sao thế nhở cái nick LTHH của mình hôm trước nghịch linh tinh thế nào bị hỏng mất pass rồi dùng cái chức năng quên pâss thì nó lại đang bị lỗi thế mới cú

  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bố các cô các chú, anh đọc thấy hết rồi đấy nhé....

    Chẹp, vừa sang đây ngày hôm qua, cuối cùng cũng đến nơi sau 1 ngày bay mệt gần chết... Hôm nay mới đi loanh quanh được một lúc... cũng may có tụi bạn, vừa đi đá bóng với bọn Inđô về.... tình hình chung là ở đây bọn nó đá bóng kém... mình có cơ trở thành ngôi sao....
    Buồn và nhớ nhà quá....
    Hic hic.... :-(
    Từ lúc tớ nhận visa đến lúc đi chỉ 2 ngày, nên ko thông báo hết cho các bạn bè được... mọi người thông cảm nhé...
    Mới sang chưa có net, toàn phải dùng ở trường với dùng nhờ của bạn... mình ở nhà là hoàng tử... sang đây thì.... hic hic....
    Ai ơi đừng có đi xa nhé.... :
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Mày đi vội quá chẳng thông báo cho anh em gì cả.Tao chưa kịp sang tên lại cho mày mấy quyển truyện hôm đi mua cả mày.
    Lên đường thì "Thượng lộ bình an" rồi.
    Chúc "An cư lạc nghiệp"
  7. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Oh...Oh......Thế...thế bạn Vi đi rồi hả...
    Đi bất ngờ thế...
    Bạn bè gần xa, bà con lối xóm vẫn bàng hoàng quá...
    Thật là một sự....to lớn... hí hí...
    Thời gian đầu ai cũng có cảm giác đấy. Nhưng mà đi học, rồi có bạn mới dần dần sẽ quen thôi. Rồi sẽ đỡ nhớ nhà hơn...nhưng mừ không phải là hết nhớ...biết đâu đêm nằm ngủ, thấy mình khóc trong mơ...

  8. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, lúc chia tay quên ko bắt tay anh Tùng lấy hên của em. Nghĩ lại thấy áy náy quá (hehe, biết có người đọc nên phải viết cho nó tử tế). Thôi, cứ ở đấy từ từ mà hưởng thụ anh ạ, ko cẩn thận như anh bảo, 1 tháng nữa là phải về nước đấy . À, mà bên đấy có gì hay hay, đến SN em hay dịp gì thì cứ gửi về nhé, đảm bảo em sẽ nhận cho anh đỡ tủi thân.
  9. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    A...men ! thế la` VN thoát đc 1kẻ ba hoa chích choè ....!!!!
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Mịa, thằng này nó đi tao thấy VN mình dễ thở hẳn ra. Nó đi, được hẳn 1 chỗ rộng!

Chia sẻ trang này