1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mai anh sẽ hát, bài hát là xa em........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi historian, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai anh sẽ hát, bài hát là xa em........

    Em thân yêu,
    Ba năm, ba tháng và một lời nói có ba từ......
    Hình như chúng ta rất có duyên với số ba thì phải. Nhiều lúc anh tự nghĩ không biết đó có phải là duyên phận không?
    Biết nói thế nào nhỉ, chúng mình gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi chiều thứ ba, ngày 30 tháng..... (hy vọng lúc đó không phải là 3 giờ, anh cũng không nhớ lắm). Sau bao lâu thì chúng ta yêu nhau em nhỉ, hình như là 34 ngày thì phải. Quá nhanh phải không em. Đó là một ngày đầu tháng 3 mà (lại số ba). Khi đó em dang học năm thứ 3 phải không, còn anh mới ra trường và đi làm được 3 tháng. Thế rồi chúng mình yêu nhau lâu tới 3 năm trời. Không hiểu sao anh luôn bị ám ảnh bởi một câu nói "cái gì dễ được thì dễ mất". Anh dường như chẳng phải cố gắng gì nhiều để có được em, để đến bây giờ anh dù có cố thế nào thì cũng chẳng thể níu kéo được nữa rồi. Đã 3 tháng rồi phải không em, kể từ lúc mình bắt đầu nói đến chuyện chia tay ấy mà. Ba tháng cho những cố gắng trong vô vọng của anh, chỉ để cuối cùng anh vẫn chỉ nhận được một câu nói ngắn ngủi với chỉ vỏn vẹn có 3 từ: "Mình chia tay".
    Chưa bao giờ anh tin vào số phận. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng cuộc sống của anh trong quá khứ, ở hiện tại và cả trong tương lai đã được quyết định ở đâu đó. Nhưng bây giờ anh đã phải cúi đầu trước số phận rồi.
    Chẳng biết từ bao giờ anh thích nhạc của Phú Quang, có phải là vì em thích không nhỉ. Hình như từ khi yêu em, những sở thích của anh đã thay đổi một cách vô thức theo em thì phải.
    Nhưng từ mai anh sẽ thay đổi, anh sẽ phải tự quyết định cuộc sống của mình.
    Ngày mai anh sẽ khác, dù cây cỏ vẫn mềm...
    Ngày mai anh sẽ hát, bài hát là xa em...

    Ngày mai (Phú Quang)
  2. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "Mình chia tay nhau rồi, phải không em..." Ôi lại chia tay, đôi khi ta chỉ muốn có một cuộc sống rất đổi bình thường nhưng sao mà khó thế.
  3. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    "Cái gì dễ được cũng dễ mất"
    Ngày thứ 2 xa nhà khi bước chân vào trường đại học, cái gì cũng mới, thấy hụt hẫng, mất mát, tôi đứng khóc bên cửa khi mẹ lên xe về nhà. Anh nhìn thấy tôi buông một câu "Đúng là đồ con gái, chưa chi đã khóc nhớ nhà.
    Rồi, những lần anh xách nước từ tầng 1 lên tầng 4 cho tôi, những buổi chiều ngồi lan can nghe anh hát, những bức tranh anh vẽ, nhưng bông hoa hồng cài cửa vào mỗi buổi sáng..... . Rồi, rất nhanh, tôi yêu anh.
    Bạn bè đứa nào cũng bảo, yêu nhau nhanh thế rồi cũng chia tay nhanh thôi.
    Rồi chúng tôi chia tay nhau thật, cũng rất nhanh.
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi karaoke với em cũng là lần đầu tiên được nghe em hát......em đã hát bài "Thà rằng chia tay" lúc đó chỉ thấy rằng em hát rất hay.....vài ngày sau tôi mới biết vì sao em lại hát bài hát đó.

Chia sẻ trang này