1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mai đi Bò Cạp Vàng chơi........

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nữ nhân ngồi trên cỗ xe, ngạc nhiên quay lại hỏi:
    - Sao quay lại vậy anh ?
    Chàng thanh niên điều khiển trả lời:
    - Đường xá ngập hết rồi, quay về đổi con chiến mã khác thôi, chứ đi con "Xô lích" thố này chừng nào mới tới được !
    Nửa canh giờ sau, tại 1 quán lữ quán nằn trên con lộ sầm uất, nơi tập trung nhiều hảo thủ các bang phái đi lại. Tại cái bàn lớn nhất, nằm chình ình ngay giữa quán dường như sáng rực lên bởi những gương mặt rạng rỡ và đầy nét kiều diễm hoành tráng của ngũ tuyệt đại mỹ nhân trên giang hồ. Thật là 1 sự vạn hạnh cho chủ quán, cái quán cóc bên đường vốn chả ai thèm để ý, hôm nay bỗng dưng tấp nập khách thập phương cùng anh hùng hào kiệt khắp 4 chân trời, họ vào đây vì đã lỡ trót dại liếc vào trong quán và lập tức bị hút hồn bởi ngũ tuyệt đại mỹ nhân...ngư này. Nhưng tất cả mọi người cũng đều nhận ra còn 2 người nữa ngồi thu mình trong góc bàn của các vi mỹ nhân...ngư. Hai người này, 1 người cao ốm, dáng vẻ thư sinh, thân pháp nhẹ nhàng, tay cầm phe phẩy 1 cái...chảo, còn 1 người khác thì đen thui, đôi mắt đờ đẫn, dáng vẻ phiêu diêu. Một lúc sau, cả đoàn người cỡi 4 con chiến mã "nhị túc" đồng loạt lên đường.
    Lại cúp điện, tháng sau viết tiếp !

    FREE-LIFE
  2. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sao cúp điện hoài dzị ??
    To Pickou : anh Bình nói nghe mà phát ham !!
  3. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    To gaunhoibong: nhà mình ở vùng hoang vu, hẻo lánh nên cúp điện quài à bạn ơi. Cứ tình hình diễn biến tốt đẹp như vầy, viết xong Bò Cạp Vàng ký sự của 80SG chắc tới đầu mùa xuân năm sau mới xong. Hehe
    To All: bà con cô bác nào muốn đọc típ vui lòng đợi hen ! Còn hông mún đợi thì...thôi, khỏi đợi !

    FREE-LIFE
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    To Gaunhoibong: Kinh nghiệm lần sau em có hứa thì phải đi nhé, không đi thì mất nhiều quyền lợi lắm đó. Đi với ai không biết nhưng đi với cái đám nào mà có anh đi chung nhất quyết sẽ không có chuyện "lỗ" đâu em !!!

    Nothing's Impossible !!!
     
    www.vietnamlaptops.com
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Định nói bậy, mà thui!!!

    You are nobody until somebody loves You
  6. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    haahhhhhahhhh chị biết em định nói bậy gì rùi ..hehehe
    To FREE-LIFE : đang kéo điện về rùi ..bữa giờ đào đường để đặt cáp nhiều lắm ..chắc không cần tới " M - U - A - X - U - A - N" năm sau đâu hì hì !!
    To pickou : hà hà ..đừng lo ..sẽ còn dịp dài dài mà ..
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Có bà Gau@ hỉu tui là được rùi đó!!!

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này