1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mai đừng tới

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhactruong, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Sao ngày hôm qua không bảo "Tình ơi đừng đến ...." thì đâu có ngày hôm nay và nỗi lo sợ tới ngày mai !
    [tàng hình]Mẹ ơi , mình mà ko phải tác giả cái câu nói này thì mình sẽ lao đến đè tác giả xuống , hôn ngay cho một cái vì nói một câu quá hay !!!! [/tàng hình]
    Dream about Every Little Thing and Do As Infinity​
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Ta mong ngày mai đừng tới không phải là ta tuyệt vọng
    Ta nói : Ngày mai đừng tới là vì ta muốn thời gian đừng trôi nữa vì giây phút này quá tuyệt vời ...
    Không thể nào quên được nụ cười của em
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    thật là ngớ ngẩn và vô lí, ngốc nghếch, ngờ nghệch...
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là ngớ ngẩn và ngốc nghếch cả
    Một chuyện bình thường khi người ta thấy thích ai đó thôi mà.
    You sent something bright and beautiful to me, I'm grateful that brightened my day
  5. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    THế thì phải là ngày mai đến nhanh để còn sớm gặp em yêu chứ ... ngày mai đừng tới nghĩa là sao ??? Em ấn tượng quá à ? nên không dám nghĩ đến ngày mai gặp em nữa ??
    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !

    I love Bhutan , love Sonam
  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Gặp em ư ,nếu như ở trương hợp tôi không thể gặp được người ta thì làm sao hả bạn ?
    Chắc hản bạn chưa bao giờ có giây phút mà mình cảm thấy nó tuyệt vời thì phải ? Riêng tôi lúc đó chỉ mong sao thời gian đừng trôi nữa , hihi lắng đọng lại đó mà ...

    Thân !
    Ai đâu trở lại mùa thu trước
    Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
    Với của hoa tươi muôn cánh rã
    Về đây đem chắn nẻo xuân sang

    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  7. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì phải nói là mong thời gian đừng trôi trong lúc đó chứ ... sao lại ngày mai không đến ... hay là cái phút giây bạn sung sướng đó vào 11h59 phút đêm ? Tôi cũng thế mà ... có được gặp đâu .
    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !

    I love Bhutan , love Sonam
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã có lúc như thế, ...................!

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  9. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Tôi không hiểu còn cái gì có thể khiến tôi có cái cảm giác thế không nhỉ , chắc là đến giờ thì tâm hồn chai sạn mất rồi :) !
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai không đến có nghĩa là không có ngày kia , tiếp theo sẽ không thể có ngày kìa .... và như thế nói gì tới tương lai ... Vậy nên , tốt nhất hãy nghĩ tới tương lai và mong ngày mai hãy đến
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83

Chia sẻ trang này