1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mai........em tin vào ngày mai..........Anh ơi ...Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi babyrose, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai........em tin vào ngày mai..........Anh ơi ...Ngày mai.....

    Ngày hôm nay là ngày vui lẫn buồn đối với em....
    Buổi sáng.......... Gặp anh, ánh nắng qua khuôn mặt anh và em..
    Buổi sáng........Nhìn nhau không nói câu nào, dường như cả hai đứa đều hiểu mình và người đó đang nghĩ gì.
    Buổi sáng...... Nhìn nhau mà không dám nói.Em hiểu những gì mà anh đang phải trải qua..Trống vắng quá phải không anh??? Một cái cầm tay, một cái ôm như sao chia xẻ nỗi buồn với em... Cái ôm đó em đều biết và hiểu rằng mình cần có nhau biết bao nhưng cả hai đứa đều không dám nói.Anh cần có thời gian?? Còn em, anh ơi còn em thì sao? Tình yêu của em, hi sinh hay vứt nó đi hả anh???
    Trời bắt đầu âm u từ khi anh quay lưng ra đi , em không dám nhìn theo anh, em sợ lúc đó em lại khóc mà em thì không muốn anh nhìn thấy em khóc............Quay lưng đi dấu dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của em.Anh quay lại nhưng em cố tình phóng xe đi, em không muốn làm cho anh khó xử.Lạnh đến kinh người, một mình lang thanh trên con đường mà hàng ngày in dấu chân của anh và em, không hiểu sao hôm nay con đường này lại dài và rộng đến vậy, hình như mọi vật xung quanh đều biết và hiểu em đang rất buồn.Mọi vật dường như im lặng để mình em suy nghĩ, mọi vật chìm xuống chia xẻ nỗi buồn của em.Con người em như vô hồn, không gian như trắng xoá, em không nhìn thấy gì ngoài nụ cười và ánh mắt của anh trên suốt quãng đường về nhà.Gió cũng như ngừng thổi, trời như lạnh thêm. Em co mình trong chiếc áo mỏng, em biết lúc này đây anh cũng lạnh như em nhưng cả hai không dám ủ ấm cho nhau. Về đến nhà cầm điện thoại gọi cho anh, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, nghe giọng anh vẫn vui không có chuyện gì buồn, và hình như anh không muốn, và cố tình không muốn hiểu rằng em đang buồn vì anh
    Buổi chiều...........Nắng vương nhẹ lên áo em....Cố hít lấy ít ấm áp của khí trời nhưng sao lòng em vẫn lạnh đến lạ kỳ. Ở nơi phương trời đó anh cố giấu mình để quên đi những chuyện không hay đang xảy ra với anh và em.
    Ngày mai..........Em mong rằng trời sẽ ấm, và lòng em cũng ấm khi anh về với em............. Để em không còn thấy con đường dài và rộng thêm.........Để em không còn thấy sự im lặng của mọi vật đến ghê người..........Để em lại được nhìn thấy nụ cười và tiếng nói của anh...........Và để em lại thấy ngày mai không âm u như ngày hôm qua..........
    Ngày mai......em luôn tin vào ngày mai trời sẽ ấm lên khi anh quay trở về với em
    Ngày mai......... Sẽ tươi đẹp hơn ngày hôm qua
    Ngày mai........... Em tin vào ngày mai và em tin vào tình yêu của anh
    Ngày mai............Em đang đợi ngày mai đến với mình
    Ngày mai ................. Anh ơi ..............Ngày mai..............

    Em sẽ bên anh đến khi có thể..

Chia sẻ trang này