1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mai lại là một ngày mới ...với những điều cũ rích...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kantan_life, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lại là một ngày mới ...với những điều cũ rích...

    Text[/bText] TextChẳng hiểu tại sao cái pass của mình mà lại có thể quên được chứ nhỉ, dạo này lẩm cẩm quá rồi , mà mình đâu có sử dụng nhiều nick đâu cơ chứ , ôi trời!!! chúa biết
    Thôi , đành fải chuyển vào topic mới này vậy ...
    Bọn bạn mình biết mình viết bài trên này nhưng chúng nó ko tìm ra được , ai tình cờ đọc được và nhận ra mình thì kệ họ , nếu mà biết hết bí mật của nhau thì còn gì là thú vị , còn gì để mà nói nữa không biết .
    Nhưng mình cũng ko hiểu tại sao khi yêu nhau người ta có thể nhỉ , bố mẹ sống với nhau mấy chục năm , ngày nào cũng chạm trán nhau , sao ko thấy chán nhỉ ...chắc là khi nào mình có gia đình sẽ thấu hiểu nổi hết tất cả. Mà ngay cả con bạn thân mình, 1 tuần 1 lần , ko kể mail , nó và người yêu cũng có thể 8 tiếng chát được , mà ko fải 5,10 năm gặp nhau một lần , mà là 1năm gặp trên dưới 3 lần , ôi chao thế mới gọi là tình yêu ...
    Nhưng mà mình cũng chưa muốn rơi vào trạng thái hạnh phúc quá sớm đó , mình đã nói với Tuấn , cậu bạn thân là '''' tớ chỉ muốn yêu 1 người và rồi sở hữu mãi mãi ", nhưng ko hiểu có được ko nữa , chưa biết chừng ngày mai lại gặp một mối tình sét đánh đùng đùng của anh chàng nào đó thì chít...
    Đúng là chẳng nói trước được điều gì cả , mình sợ nói trước bước ko qua , mà nghiệm thấy rằng cứ nói trước cái gì là lại chẳng làm được ...
    Trời hôm nay đẹp quá , thế mà vẫn fải ngồi tụng mấy chữ kanji lằng nhằng này , sắp thi rồi , cố gắng lên... 1 2 3dozo!!!
  2. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tại sao cái pass của mình mà lại có thể quên được chứ nhỉ, dạo này lẩm cẩm quá rồi , mà mình đâu có sử dụng nhiều nick đâu cơ chứ , ôi trời!!! chúa biết
    Thôi , đành fải chuyển vào topic mới này vậy ...
    Bọn bạn mình biết mình viết bài trên này nhưng chúng nó ko tìm ra được , ai tình cờ đọc được và nhận ra mình thì kệ họ , nếu mà biết hết bí mật của nhau thì còn gì là thú vị , còn gì để mà nói nữa không biết .
    Nhưng mình cũng ko hiểu tại sao khi yêu nhau người ta có thể nhỉ , bố mẹ sống với nhau mấy chục năm , ngày nào cũng chạm trán nhau , sao ko thấy chán nhỉ ...chắc là khi nào mình có gia đình sẽ thấu hiểu nổi hết tất cả. Mà ngay cả con bạn thân mình, 1 tuần 1 lần , ko kể mail , nó và người yêu cũng có thể 8 tiếng chát được , mà ko fải 5,10 năm gặp nhau một lần , mà là 1năm gặp trên dưới 3 lần , ôi chao thế mới gọi là tình yêu ...
    Nhưng mà mình cũng chưa muốn rơi vào trạng thái hạnh phúc quá sớm đó , mình đã nói với Tuấn , cậu bạn thân là '''''''' tớ chỉ muốn yêu 1 người và rồi sở hữu mãi mãi ", nhưng ko hiểu có được ko nữa , chưa biết chừng ngày mai lại gặp một mối tình sét đánh đùng đùng của anh chàng nào đó thì chít...
    Đúng là chẳng nói trước được điều gì cả , mình sợ nói trước bước ko qua , mà nghiệm thấy rằng cứ nói trước cái gì là lại chẳng làm được ...
    Trời hôm nay đẹp quá , thế mà vẫn fải ngồi tụng mấy chữ kanji lằng nhằng này , sắp thi rồi , cố gắng lên... 1 2 3dozo!!!
  3. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hẹn L ra mạng nhưng mà nhiều người hôm nay cũng lên mạng quá , thứ 7 mà nên 2 đứa chẳng nói chuyện được nhiều , mình và nó cũng nhiều chuyện thật , trong mấy đứa bạn thân có lẽ nó cũng làm cho mình khó có thể quên được , mặc dù bạn bè thì chẳng có thể đảm bảo sau nay vẫn được mãi mãi như thế này , đúng là bạn bè cũng có thời . Ngày xưa , mọi người có thể sống với nhau vì tình cảm , còn thời đại này con số đó chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ .
    Thời bố mẹ , có những người bạn mà đến bây giờ vẫn như xưa , nhìn mà nghĩ ko hiểu sau này mình có những người bạn tốt như thế ko , mặc dù với mình , những đứa bạn chúng nó thât khó kiếm trong cái thế giới sống vì đồng tiền như bây giờ , mình cũng là cái đứa được hạnh phúc đấy chứ nhỉ???Nhưng cuộc sống vẫn phải chấp nhận những cái gì mà mình ko muốn , thế mới gọi là cuộc sống . chỉ cần pha thêm gia vị cho nó , thi chắc cũng ko đến nỗi nào .
    Sáng nay , thi xong môn nói , ôi trời , số mình chắc chắn vẫn còn may mắn để về nhà ngủ một cách ngon lành sau 1tuần làm việc liên tục , vừa chơi vừa học ...
    chiều T hen đến nhà , cũng lâu lâu ko gặp , tai 2 đứa cũng đi học suôta , hình như gặp trên mạng cãi nhau chí choé va buôn điện thoại thôi , sau đợt về quê , mang lên cho mình bánh cáy , mình chưa được ăn bao giờ cả , nên cũng thấy là lạ , chỉ tội hơi cứng , nhưng vẫn ngon .... hhihi.. đúng là chết vì ăn...xấu hổ ...
    ah , quên mất còn chuyện mình đã cất công năn nỉ N nó đến nhà để ra mắt với T , đăng nào thì cũng fải gặp sau mấy lần nhắn tin qua nhắn tin lại , đến nhà mình đỡ fải mất tiền ra quán , ma lại còn thân thiện hơn chư nhỉ , nhưng chảng hiểu 2 người hình như có vấn đề khó nói , hihi... N thi nói nhu choảng vao T , con T thi chúa biết , hihi... tại lúc đấy mình lên nhà lấy sách cho T mượn , kể cũng buồn cười , nhưng chắc là ko thành công rồi ...
    Lúc T về N nhận xét ngay , tao nghĩ nó khác , ko nghi X la no cao va gầy như thế , tưởng nó fải béo béo , thấp thấp ( chắc lại tuởng tượng đến anh Sơn của nó mất rồi ) hahah...
    Thôi hôm nay tạm dừng ở đây , đến giờ fai riori wo ... rồi , hôm nay ngủ ngon rồi đây [/red][/size=3]
  4. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    sau mot tuan nghi hoc de thi , de on , va de choi ..., quay lai voi lop hoc voi bat dau bang fong lab , lop hoc co ve chim dan xuong roi sau do cao trao moi xuat hien sau viec co 1 co day ben truong NT , nguoi nihong , trong kha xinh va hien hau buoc vao cung Hyratsuka sensei , noi chuyen thoai mai , lam cho lop hoc tro ve cai ko khi vui ve nhu ngay nao .
    gio hoc Phap Luat chan ngat , troi !!!, thay giao vien moi , tre , xinh nhung ma quai qua , lam cai dua hoc tro ngoan nhu minh cung fai ''''co oi cho em di ve '''' . tuong co moi minh , nao ngo nhieu dua hoc tro ngoan the ko biet , ko hieu thi cu mon nay thi song chet kieu gi

    H beo ru minh di mua qua sinh nhat cho ban no , 2 dua chen nhau vao may gian hang o gan truong Y , dong duc , hoa het ca mat , nhin thay mot doi anh chi , chac tam tuoi minh , anh cap toc cho chi xem va ca 2 cung ngam , trong hanh phuc den dao de, nhieu khi nhu vay cung hanh phuc that day , nhung luc chien su xay ra thi sao nhi ? co chua moi biet , luc day nhu the nao ?khoc loc , xin loi ...gian hon , du loai , cuoi cung doi nao roi vao trang thai rieng cua doi ay .
    ah , hom qua vua di mua sach cung Hc1 , suong qua vi mua lai duoc quyen '''' doi thay doi khi chung ta thay doi ", da mua du 3 tap , nhung cuoi cung vi long tot cua minh , chang hieu sao lai cho muon sach ca 3tap , 2 tap la cho mot chi quen o thu vien , ko biet ten , ko biet dia chi , ko biet bat cu mot cai gi ngoai '''' chia l sinh vien truong kinh te'''', c ham het , the ma minh con di an com , noi chuyen luyen thuyen may buoi tren thu vien duoc , cuoi cung sau may ngay muon sach xong , chang thay chi dau ca , chac la di du hoc Anh roi , tai nghe chi noi the , ra truong di hoc Anh . chuc chi may man ...
    con queyn thu 3 thi con ban than no cuom luon , ko them tra , tuc qua , danh fai cat cong tim kiem mai moi mua lai duoc , hang nao cung '''' het roi chau a '''' , troi van con thuong , hang day con sot lai , va mua them duoc may quyen '''' nhung tam long cao ca'''' .. .het tien ...., kieu nay thang nay chet sach roi ...
    sao minh lai toan tiẻu vao nhung dieu ko biet la co ngo ngan ko nua ???
  5. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lại online , dạo này nghiện nét mất rồi, chưa làm xong cái bài tập lão thầy internet giao , chẳng yên tâm tý nào cả , mà mình thì lại dốt cái môn chết tiệt này mới khổ sở chứ , hừm...hừm...nghe các anh chị khoá trên , ông này cứ tươi tắn , nịnh hót giỏi thì ko vấn đề gì , nhưng ngay buổi đầu đã tuyên bố ''''các anh chị học nihonggo cẩn thận đấy , lớp này các khoá trước là ko ổn đâu ''''ôi trơi!!! thầy ơi là thầy , chưa gì đã có tinh thần như vậy rồi , thì làm sao con có thể ko sợ hãi thầy được ...
    chắc fải tuyển gia sư môn này mất thôi , mà tiền thì hết , ai người ta dạy ko cho bao giờ , ah đâu , hồi trước mình được học 2 năm miễn phí môn english đấy chứ nhỉ , nghĩ lại thấy vui , nếu ko có chị Thuỷ chắc mình vẫn như thế ... giờ chị đã lên xe hoa , 2 anh chị trông thật hạnh phúc . Những người tốt sẽ gặp được nhiều may mắn, mình cũng fải cố gắng lên để gặp được nhiều may man chứ, hahhâh...

Chia sẻ trang này