1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mai MU đá trận chung kết cúp FA

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi hoaint0475, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realgunner

    realgunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Man sẽ giành giải khuyến khích mùa bóng này!
    Tỷ số sẽ là ManU 1 - 0 Millwall
    Cố lên!
  2. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn Sir Alex trước trận chung kết FA Cup. ( các bác đọc cho vui)
    Có phải đội bóng của ông đang gặp nhiều khó khăn trước trận chung kết tranh cúp FA không khi mà có sự sao nhãng trong đội bóng?
    AL: Chúng tôi đã có biện pháp phòng ngừa cùng với kinh ngiệm của đội bóng lớn. Như các bạn biết đấy, chúng tôi có một tuần lễ khó khăn. Mọi người sôi lên tìm vé, điện thoại réo liên tục, báo chí thì làm phiền bạn!.
    FA Cup có còn quan trọng với ngài nữa không? FA cup đã gắn liền với MU đã từ lâu, từ rất lâu
    AL. Hiển nhiên nó là một vương miện và là vương miện rất quan trọng trong bóng đá Anh. Chúng tôi đã dành được danh hiệu này nhiều hơn bất cứ đội bóng nào ở UK và ngài mai chúng tôi sẽ bổ sung thêm chiến tích này. Trong mùa bóng này chúng tôi đã đặt ra mục tiêu là dành ít nhất một danh hiệu và bây giờ là lúc để do that. Tất nhiên đây không phải là mục tiêu hàng đầu bởi vì chúng tôi muốn dành cú ăn hatrick cơ [:D]
    Mọi người hâm mộ MU đều dự đoán MU sẽ có trận thắng nhẹ nhàng trước Millwall - Làm thế nào mà ông chế ngự được tính tự mãn không phải lối của các cầu thủ ( cái này thì không thể tha thứ cho nhỉ )
    Tôi tin các cầu thủ MU đủ bản lĩnh. Nhưng mà tôi cũng nói rằng trong quá khứ điều này đã xảy ra vào trận chung kết FA với đội hạng hai Southampton năm 1976. Vì lẽ đó các cầu thủ MU cần phải quyên đi trận thua này và tự tin để không bị thua nữa chứ
    Ông có thấy sự khác biệt giữa trận này với các trận chung kết khác trên cương vị Coach của MU ko?
    Tôi nhớ lại là có, các chiến binh của đội bóng Crystal Palace đã cho chúng tôi nếm mùi blood. Thực sự khó khăn cho MU hôm đó
    Ông đương đầu với việc "tư duy" cho các cầu thủ rằng họ đừng có cho đây là một trận chung kết để tránh stress?
    Trong 17 năm làm nghề HLV tôi đã nhiều lần ở vào tình huống quan trọng, nhiều khó khăn. Nếu mà ko có ông trọng tài vớ vẩn đó thì tôi sẽ cho cả 30 cầu thủ vào sân thay vì 11, sẽ có một số người cảm thấy ko vui vì ko được ra sân trong trận CK.
    Tớ dự đoán MU-Mill: 2-0
    Collected from MU''s site
  3. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Man Utd lập kỷ lục 11 lần đoạt Cup FA
    "Những con quỷ đỏ" giành thắng lợi 3-0 một cách đầy thuyết phục trước Millwall trong trận chung kết Cup FA diễn ra tối qua để bước lên bục vinh quang, thoát cảnh trắng tay ở mùa giải này. Tổng cộng, MU đã 11 lần vô địch giải đấu lâu đời nhất Anh quốc, hơn hai lần so với Arsenal.
    Dù bị đánh thấp hơn, Millwall vẫn thi đấu tự tin, nhờ sự góp mặt trở lại sau chấn thương của cầu thủ, kiêm HLV Dennis Wise. Trong khi đó, MU ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất. Darren Fletcher được bó vào trong, đá cặp tiền vệ trung tâm với Roy Keane. HLV Ferguson bố trí Nistelrooy chơi như một tiền đạo cắm duy nhất, còn Paul Scholes được thi đấu tự do hơn trong vai trò của một tiền đạo lùi. Solskjaer và Butt có mặt trên băng ghế dự bị.
    MU vẫn khẳng định được đẳng cấp vượt trội của mình bằng những đường tấn công biến hoá, trải đều trên khắp mặt sân, với sự cơ động của Cristiano Ronaldo và Ryan Giggs. Tuy nhiên, đội bóng đến từ Premiership phải đối mặt với một hàng thủ chơi kỷ luật và lăn xả của đối phương. Và phải đến phút 23, "Những con quỷ đỏ" mới có pha uy hiếp nguy hiểm đầu tiên. Từ một pha tấn công bên phía cánh trái, bóng được đưa vào trung lộ để đội trưởng Roy Keane tung ra một cú đá vuốt từ ngoài vạch 16m50, buộc thủ thành Marshall phải tung người hết cỡ, đẩy bóng cứu nguy. Phút 42, khung thành Millwall lại bị một phen chao đảo. Nhận đường tạt bóng từ cánh phải của Gary Neville, Nistelrooy đánh đầu chiến thuật để Ronaldo dứt điểm từ góc hẹp. Dù rất cố gắng, thủ thành Millwall cũng chỉ chạm được tay vào bóng nhưng hậu vệ Darren Ward đã kịp thời lui về, phá bóng ngay trên vạch vôi.
    Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 44 bởi sự xuất sắc của Marshall cũng không ngăn cản được một pha tấn công như đá tập của MU. Từ pha đột phá trung lộ của đội trưởng Roy Keane, Gary Neville tạt từ bóng từ cánh phải để Ronaldo đánh đầu thoải mái trong tư thế không người kèm, làm tung lưới Marshall, mở tỷ số cho MU. Niềm vui lúc này mới trở lại trên khuôn mặt HLV Ferguson, người đã theo dõi trận đấu với tâm trạng lo lắng trong suốt thời gian của hiệp một.
    Sau giờ nghỉ giải lao, MU thi đấu hiệu quả hơn sau khi đã có bàn phế thế bế tắc. Phút 65, Nistelrooy dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đội bóng giải Ngoại hạng từ chấm phạt đền, sau khi Ryan Giggs bị David Livermore phạm lỗi trong vòng cấm địa. Kể từ phút này, lối chơi phòng ngự chặt của Millwall không còn phù hợp nữa bởi họ phải dồn lên tấn công trong một nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. MU chỉ đợi có thế. 9 phút trước khi hết giờ, Ryan Giggs đột phá bên cánh trái, trước khi chuyền bóng vào cấm địa để Nistelrooy ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình và ấn định chiến thắng 3-0 cho MU. Dẫn trước 3 bàn, HLV Alex Ferguson thay đổi liền 3 vị trí. Roy Carroll vào thay Tim Howard trong vai trò thủ môn, còn Ole Gunnar Solskjaer và Nicky Butt lần lượt thế chân Cristiano Ronaldo và Darren Fletcher.
    Những phút sau đó, tốc độ của trận đấu hơi lắng xuống, bởi các cầu thủ MU tập trung vào việc bảo vệ khung thành hơn là triển khai tấn công. Khi trọng tài J. Winter nổi hồi còi mãn cuộc cũng là lúc các cầu thủ MU bắt đầu một bữa tiệc linh đình, ngay tại sân Thiên Niên Kỷ.
    Thắng trận dễ dàng 3-0, MU phá kỷ lục của chính mình để lần thứ 11 bước lên bục cao nhất tại Cup FA, bỏ xa đội về thứ nhì Arsenal với 9 danh hiệu vô địch. Quan trọng hơn, đội bóng thành Manchester cứu vãn được một mùa giải thất bát.
    Đội hình thi đấu:
    MU (4-4-2): thủ môn Tim Howard (Roy Carroll, 84?T); hậu vệ Gary Neville, Wes Brown, Mikael Silvestre, John O''Shea; tiền vệ Cristiano Ronaldo (Solskjaer, 84?T), Roy Keane, Darren Fletcher (Nicky Butt, 84?T), Ryan Giggs; tiền đạo Paul Scholes, Van Nistelrooy.
    Millwall (4-4-2): thủ môn Andy Marshall; hậu vệ Marvin Elliott, Matt Lawrence, Darren Ward, Robbie Ryan (Barry Cogan, 75?T); tiền vệ Paul Ifill, Dennis Wise (Curtis Weston, 89?T), David Livermore, Peter Sweeney; tiền đạo Tim Cahill, Neil Harris (Mark McCammon, 75?T).
    Đăng quang cùng MU, thủ thành Tim Howard trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên giành Cup FA.
    Trận đấu trên sân Thiên niên kỷ này cũng là trận đấu cuối cùng của sát thủ có gương mặt thỏ non Solskjaer trong màu áo MU. Chưa rõ CLB mà tuyển thủ Nauy này sẽ chuyển đến.
    (Theo VNExpress)
  4. girlarsenalista

    girlarsenalista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giàu nhất thế giới và 1 chiếc cúp FA .Xứng đáng đấy chứ ?
    MU đã có được 1 kết thúc hoàn hảo nhất như hiệp hội những người đau khổ hằng mong đợi .
    Tôi đã tin vào 1 chiến thắng của mu và họ đã tỏ ra xứng đáng với lòng tin cậy ấy .
    Chúc mừng các bạn , chân thành .
    Tôi nghĩ rằng mu đã tìm lại được sức mạnh của mình và nếu như họ cố gắng thì tôi tin là họ sẽ vẫn có được 1 vài cái gì đó trong kỉ nguyên của chúng tôi . Good luck !
  5. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hehe đúng fans Ars , hiếm có bài nào pót mà ko châm chích -kể ra tính hơn 10 năm của PL mà ko có Ars thì MU cũng hơi buồn nhể , đi 1 mình về đích ko vui = có người cạnh tranh ...lolz
    ***
    Anh em MU fans có nhiều người xem trận này ko ? tớ thấy Cristiano đáng được Man of the match hơn , mà đối thủ quá yếu thế thì thắng là ko có gì đáng bàn ...(chỉ thấy tởm mấy thằng như Wise , ko biết ở trên sân mình có song phi vào mẹt nó ko nữa - loại bẩn tưởi đầy tiểu xảo như nó ...)
    [​IMG]
    quả này mà thật nhỉ )
    (lát vào bàn về đội hình - tớ thấy ku Fletcher đá ko được lắm
  6. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    "kỷ nguyên"???? người đẹp ơi, người đẹp nói ngược rồi đó người đẹp!!!
  7. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Phù, may mà MU còn có cái FA gỡ gạc lại thể diện chút. Năm sau lại có cơ cổ vũ cho MU tiếp. Anh chuẩn bị cho mùa giải sau thôi. Bắt đầu chắc sẽ lại là trận tái đấu ARS - MU trong Charity Shield đó.
  8. countdracula

    countdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0

    MU Thắng rồi...................................haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa[/size=15]
    Được countdracula sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 24/05/2004
  9. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, Man Utd cũng đã đưa Millwall trở lại mặt đất. Những ảo tưởng về một chiến thắng lịch sử của David bé nhỏ đã bị gã khổng lồ Goliath đập tan một cách không thương tiếc. Millwall đã lãnh đủ cơn thịnh nộ của thày trò Alex Ferguson sau một mùa giải đáng thất vọng ở Old Trafford.
    Về phần mình, dù thất bại nhưng Millwall cũng được an ủi bởi một suất tham dự UEFA Cup mùa tới, nhờ Man Utd.
    Hôm nay các cổ động viên của MU ở London sẽ tổ chức một buổi lễ ăn mừng cho chiếc cúp Lâu đời của bóng đá Anh. Sẽ có rất nhiều cổ động viên của các CLB ở đây đến chia vui trừ CĐV Ars
  10. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Mình đoán chính xác gần hết: đúng tỷ số,cầu thủ ghi bàn.Y cha,đúng mình là Fan MU thực thụ rùi!

Chia sẻ trang này