1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mai ta sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi thichdidem, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ta sẽ làm gì?

    Hàng ngày chúng ta luôn phải có kế hoạch cho tương lai, 1 ngày tới, 1 tuần tới, 1 tháng tới hay 1 năm tới... 1 thời gian dài hơn thế.
    Tất nhiên mỗi người trong chúng ta đều có rất nhiều dạng kế hoạch, kế hoạch công việc, kế hoạch sống, kế hoạch đi chơi, kế hoạch cho gia đình, kế hoạch cho bạn bè, kế hoạch cho tương lai gần hoặc xa, ...
    Mỗi người chúng ta đều có cách viết kế hoạch khác nhau, có người thì chẳng viết gì cả. Có người thì viết ra giấy dán vào tường, có người thì viết vào desktop của máy tính, mỗi lần ngồi vào, ta sẽ nhìn thấy kế hoạch, có người viết vào 1 tờ giấy các việc phải làm trong ngày, để cuối ngày tổng hợp mình sẽ làm được gì... rất nhiều dạng báo cáo.
    Tôi viết lên chủ đền này để hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng... tôi sẽ viết vào đây những kế hoạch dự định sẽ thực hiện, tất nhiên ko có kế hoạch công việc của cơ quan rồi.
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ngay chiều nay mình sẽ đi tìm 1 nơi để học thiền giúp tĩnh tâm tăng khả năng tư duy và tập trung, có ai đi với mình không
    Còn ngày mai, sáng mình sẽ đi cafe với bạn bè, chiều sẽ ngồi nghiên cứu vài bài học vì kế hoạch tuần sau là đi học nguyên tuần rồi, hết 10 ngày liên tiếp. Hẹn 10 ngày sau sẽ lên kế hoạch tiếp
  3. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
              Hôm qua mình đinh lên kế hoạch ngày mai(tức là hôm nay) đi làm, thường trước đây mình hay tập trung cùng anh em người HN ở khu Sân Bay, nói chuyện trên zời dưới biển, cả mặt đất nữa, chuyện chính chị, chuyện iraq, chuyện thể thao, chuyện kinh tế trong và ngoài nước, chuyện làm ăn... Mấy bắc này già nên chẳng nói chuyện tình yêu gì cả:((.
    1. Thứ 2 tuần này, mình cũng chẳng biết nên làm gì nữa, chắc đi làm về là tắm xong đi ra hàng ăn cơm rồi xem ti vi, chờ đến giờ buồn ngủ là đi ngủ. Thực ra đây ko phải là kế hoạch, nó hiển nhiên sảy ra trong cuộc sống rồi. Từ giờ ngày nào ko có kế hoạch là như ngày này nha, và ko cần phải nói ra nha, và mình sẽ gọi tắt là "ngày bình thường" nha. Tuần này chắc toàn ngày bình thường thôi.
    T3, Trong tuần này mình sẽ đi mua cho thằng bạn 1 thân nhất 2 cái áo hiệu AnPhuoc, mừng sinh nhật của nó. Thực ra 28/10 mới SN nó cơ, nhưng mình có quan niệm là tháng sinh nhật chứ ko phải ngày. Mình vừa hết tháng SN xong. Ko hiểu gửi áo ra HN hết bao nhiêu kinh phí nhỉ!!! Phải kiếm 1 tay nào đó tiện đường công tác đỡ tốn.
    T6, Tuần này mình cũng mua cho người ấy 1 cái lắc đeo tay, hoặc cái gì đó, bởi tháng này cũng tháng SN của nàng. Nàng có gợi ý nhiều thứ, nhưng ko thể để nàng gợi ý thế được, mình phải có chính kiến chứ, với lại nghe lời phụ nữ có ngày bán nước cũng nên(nếu có thể bán nước). Kế hoạch này có thể thực hiện trong tuần sau, nàng mà biết nàng giận lắm mình lắm, bởi mình ưu tiên thằng bạn thân hơn. Mình sẽ vào mục ước để ước nàng ko biết.
    T4, Tuần này mình cũng muốn mua cái giầy để chạy buổi sáng, ôi! dạo này mình lười tập thể dụng thế.
    Thứ 7 tuần này, mình sẽ về thăm mẹ và cháu mình, chắc nó quên mình mất, nhưng nụ cười của mình thì chắc chắn nó ko thể quên được, nó đang học của mình các điệu cười. Thằng này hay thật, mới có 6 tháng tuổi mà đã biết học cái hay của người lớn rồi. Được cái nó học nhanh, cười duyên, mà cái điều cười nhêch máp nữa chứ, ko hiểu nó học khi nào mà nhanh thế, thương xuyên cười như vậy. Mình bảo nó cười nhiều quá đôi khi có duyên, nhưng đôi khi cũgn thành vô duyên lắm. Nhưng mỗi tội nó ko hiểu hay sao ấy, mà cũng có thể hiểu nhưng nó ko thể lý sự được với mình chỉ vì nó chưa chịu học tiếng Việt. Ôi, nói về thằng này có hết ngày. Mình lập kế hoạch cơ mà.
    T5, Tuần này mình sẽ làm gì nữa nhỉ!!! Tuần này bắt đầy từ ngày 3, đến ngày 7 có năm ngày tất cả. Làm gì trontg năm ngày, để cho các ngày trong tuần ko phải ngỳa bình thường nhỉ!!! Ừ đúng rồi, mình mua cái kính cho mình, mình đang phân vân mua kính trắng hay kính dâm đây!!! Kính trắng nhìn mình sẽ hiền hơn 1 chút, dạo này mình có vẻ đầu gấu lắm. Nhưng thời tiết thì chuyển mùa thu rồi, trời nắng làm cho mắt ta hoa lên và buồn ngủ lắm, nếu có kính dâm thì mắt sẽ đỡ bị mỏi với cái thứ anh nắng quáy quỷ này. Tưởng ở trong này ko có cái kiểu nắng này, chỉ HN mới có, ai ngờ, khổ thế đấy. Thôi được kế hoạch sẽ là mình xác định được loại kính cần mùa và mua 1 cái, cố gắng đừng mua 2 cái tốn tiền lắm, cuối thnág lại phải bóp mồm bóp miệng thì khổ.
    Summary: Tuần này thế là kế hoạch mấy việc rồi nhỉ, sao mà dài thế chứ, mới có 6 việc. Ờ, tuần có 5 ngày mình có 6 việc thế là ổn đấy. Mình cần phải lội ngược dòng để đánh thứ tự thực hiện, tại ban đầu viết kế hoạch ngẫu hứng quá. Nếu mình thực hiện được 50% kế hoạch đề ra là mình cảm thấy mình sống ngăn nắp lắm. ..... thôi kệ, mình sẽ cố gắng thực hiện các việc.
    Được thichdidem sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 02/10/2005
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ngày mai?.. Lại tuần mới, ... lại bị cuốn vào tight schedule đến khi dừng lại được để thở thì đã cuối tuần....[​IMG]
  5. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ngày mai....cố gắng vào lớp....cố gắng nuốt 6tiết của bà cô khó chịu ấy....
    1 người như mình chả bao giờ thấy được cái ngày mai tốt đẹp...trừ khi hôm nay là thứ 6...và mai la t7..... đi chơi
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là chủ nhật. Muốn đi xem phim hay ca nhạc quá nhưng còn bao nhiêu việc phải làm. Cả tuần vừa rồi chỉ lo đi học, đi làm, những việc khác tạm gác lại, chủ nhật được nghỉ nguyên 1 ngày sẽ giải quyết hết. Tuần sau chắc sẽ còn mệt hơn vì mẹ đi vắng, phải lo hết
  7. xnxd

    xnxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ... đi làm, lại phải tiếp tục với coding, 1 công việc fải suy nghĩ đến bạc đầu, hic..hic...
    Ngày mai ... cuối tuần, nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa và đi chới với bạn bè, người iu, là lá la ...
  8. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai....lại lang thang.
  9. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Em này sướng thật.
    Ngày mai, nghe tiếng đồng hồ báo thức là phải dậy...
  10. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ra là có người nghĩ mình sướng. Không sao cả.

Chia sẻ trang này