1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mai ta sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi thichdidem, 01/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Cho anh hỏi chứ em lang thang để làm gì ? Nếu lang thang để dạo chơi thì sưóng thật, chứ lang thang để... bán vé số thì không sướng.
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai lại đi mần, hổng sao,còn đỡ hơn lang thang. Không biết ngày sau sẽ ra sao,mà có ra sao cũng chả sao. Đời là bể khổ tình là giây oan,thất nghiệp thì lang thang,lang bang là chết đói.. Sặp chết đói rùi, nhìn Tết qua mà hổng ăn được.
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Lang thang chỉ để... lang thang, trả lời như thế liệu có ổn không? Em không tìm ra câu trả lời tốt hơn anh ạ.
  4. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không lậm kế hoạch ở đây, mình đã tạo ra cái này mà mình lười quá.
    Giờ thì đã chia tay người yêu rồi, nhìn lại cái kế hoạch từ ngày ấy mà mình không thực hiện được.
    Hồi đó mình mua được áo cho bạn. Về thăm mẹ mình, mãi vừa rồi mới mua được kính dâm đeo được tháng thì bị gẫy. Có một việc mình không thực hiện được là mua cho nàng cái lắc đeo tay. Giờ thì chẳng bao giừo có cơ hội để mua tặng nàng rồi. Mình thật là xấu tính.
    Bây giờ lập kế hoạch cho thời gian từ giờ đến hết tuần vậy:
    - Thứ 4 sau khi đi làm về thì về nhà sơm.
    - Thứ 5 sau khi đi làm về cũng về nàh sớm.
    - Thứ 6 mình phải đi chơi với em mà mình đang cưa thôi, không hiểu liệu có được ko nữa, mệt mỏi ghê. Hôm nào phải lập kế hoạch để cưa co em này cho có bài bản mới được. Mà lại nhơ nhớ em đó rồi, nhớ là phải phá kế hoạch mất, lại rủ em đó đi cafe mất. Mà em cũng dễ thương, mặt không đẹp lắm nhưng được cái nước ra trắng như trứng gà bóc ấy. Lại còn trẻ nữa, sinh năm 86, ôi kém mình đến 10 tuổi. Nhưng được cái phong độ của mình cũng trẻ, mình nhìn chỉ như thanh niên 25 thôi, nên không già lắm so với bất kỳ ai.
    - Thứ 7 không đi chơi được với em rồi, do thằng cháu mình nó tổ chức sinh nhật nó, tròn 1 tuổi. Mình phải có kế hoạch đi mua cái gì đó cho nó cái. Mà không biết mau gì cho nó now.
    - Hay là tối nay dạo quanh phố phường, dạo quanh thị trường để xem có cái gì mua được cho cháu mình không nhỉ.
    - CN tuần này công ty đang rủ nhau đi gì park, không thấy mời mình đi cùng, bọn này tệ thật, mình đã tài trợ cho 200K mà còn ko thèm mời mình, đã thế không thèm đi. Nếu đi lại phải rủ em Bavì đi thì tốn tiền lắm.
    Thế là cũng hết tuần, có thể mình sẽ đi mua quà cho cháu vào thứ 4 hoặc thứ 5. Đại khái trong tuần này mình chỉ thực hiện các công việc này, việc nào thích làm trước, việc nào chưa thích thì để sau làm, nhưng mà phải làm nha.
    Hẹn gặp lại tuần sau.
  5. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ư,cũng như hôm qua & cũng sẽ giống hôm nay
  6. pizzaphomai

    pizzaphomai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [/font=Comic Sans MS Trước giờ, mình luôn tự nhủ lên kế họach trước sẽ tốt hơn, tận dụng được thời gian một cách triệt để. Hình như điều này chỉ tốt đối với công việc thôi.
    Chứ trong tình yêu, mình thấy kế họach của mình sao thất bại wa''. Lãnh được tháng lương đầu tiên, mời anh đi ăn, cả tuần rồi có gần anh đâu, kế họach của mình là sẽ cùng anh có 1 buổi tối lãng mạn
    Vậy mà.................chỉ có ăn xong đi về, trong suốt bữa ăn, anh chỉ nói chuyện về đời, về công việc. Mình thậm chí không có cơ hội nói với anh: "Em rất nhớ anh, em yêu anh".
    Buồn gì đâu!!!!!!!
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ư?? 8/3 rùi đó ...hihi kế hoạch là : có người dẫn đi chơi và tặng quà ( cái này giống kế hoạch của người ta hơn là của mình )
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ....
    Sẽ là những kế hoạch mới tiếp đến ....
    Sẽ nhẹ nhàng lòng mình hơn ....
    Sẽ cảm thấy rằng ta đã vượt qua được chính bản thân ta rồi ...
  9. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới lại bắt đầu bằng viẹc lên nét , gõ cóc cóc ,ấn enter 1 phát thế là xong một ngày
  10. dansaigon

    dansaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hoàn thành công việc ngày hôm nay, ngày mai sẽ hoàn thành công việc tốt hơn ngày hôm nay !!!.....
    Và cứ thế mà lập đi , lập lại .

Chia sẻ trang này