1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mai ta sẽ làm gì?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thichdidem, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ta sẽ làm gì?

    Ôi sao tôi thích hỏi câu này thế chứ, tôi đã tạo 1 chủ đề này bên Đất Sài gòn, nhưng bên đó chán quá, nên tạo lại bên này.


    Trích từ bài của thichdidem viết lúc 09:50 ngày 01/10/2005:
    Hàng ngày chúng ta luôn phải có kế hoạch cho tương lai, 1 ngày tới, 1 tuần tới, 1 tháng tới hay 1 năm tới... 1 thời gian dài hơn thế.



    Tất nhiên mỗi người trong chúng ta đều có rất nhiều dạng kế hoạch, kế hoạch công việc, kế hoạch sống, kế hoạch đi chơi, kế hoạch cho gia đình, kế hoạch cho bạn bè, kế hoạch cho tương lai gần hoặc xa, ...



    Mỗi người chúng ta đều có cách viết kế hoạch khác nhau, có người thì chẳng viết gì cả. Có người thì viết ra giấy dán vào tường, có người thì viết vào desktop của máy tính, mỗi lần ngồi vào, ta sẽ nhìn thấy kế hoạch, có người viết vào 1 tờ giấy các việc phải làm trong ngày, để cuối ngày tổng hợp mình sẽ làm được gì... rất nhiều dạng báo cáo.



    Tôi viết lên chủ đền này để hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng... tôi sẽ viết vào đây những kế hoạch dự định sẽ thực hiện, tất nhiên ko có kế hoạch công việc của cơ quan rồi.

    Luôn luôn nắng nghe,... lâu lâu mới hiểu.


    http://www.ttvnol.com/f_192/581260.ttvn

    Nếu bác MOD nào đó chuyển được cái chủ đề bên Đất sài gòn sang đây thì tôi cảm ơn rất nhiều. Còn không thì coi đây là 1 trang mới của chủ đề bên đất SG.
  2. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là tôi,
    Tôi đã nhớ đến em rất nhiều, và biết em cũng vậy, chỉ có điều em cố tình lừa dối bản thân mình. Cũng như em, tôi vào đây chỉ để tìm kiếm cái gì đó mà em viết, và tôi đã đọc hết tâm tư của em. Cái thế giới 7X này thế mà hữu duyên ghê.
    Hôm nay tôi đã cùng vào 7XSG với cô ấy. Đây cũng là nhờ 7X tạo lên cái duyên kỳ ngộ chỉ tiếc rằng kỳ ngộ online.
    Hôm nay tôi có nghĩ đến cái kế hoạch mình cần phả có là một ngày nào đó mình sẽ đến nhìn em cho đỡ nhớ, nhưng mình chỉ nhìn nén thôi. Bởi vì, cô ấy không muốn gặp mình đâu, mà có gặp thì cô ấy chỉ cười vào mình và nói rằng, "anh lục tìm quá khứ để làm gì?" Còn tôi thì nghĩ tôi đang nghĩ về kỷ niệm, hồi tưởng lại kỷ niệm. Quá khứ và kỷ niệm cũng có cái gì đó chung chung, có cài khía cạnh gì đó riêng riêng.
    Mà kế hoạch để gặp lại cô ấy một mìnhmình là khi nào vậy ta?
    Tôi sẽ có kế hoạch cho 1 thời gian dài, có thể lúc đó tôi đã có người mới, thực ra rất xấu tính là tôi đang theo duổi 1 em mà chính tôi biết rằng tôi không yêu, tôi chỉ yêu có mình cô ấy.
    thôi hôm nay viết kế hoạch hâm quá, hẹn ngày khác viết vậy.
  3. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi sẽ không vào 7X nữa, liệu có làm được kế hoạch này không!!! Chắc là....
    Tôi đã ko dám đọc những gì em viết, chỉ vì tôi dễ xúc động, mà tôi đang cần tâm chí tốt để làm việc.
    Một ngày nào đó tôi sẽ phải nói chuyêẹ như một người lớn với em. Hi vọng em đồng ý.
    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 01/03/2006
  4. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm về tôi đã không tắm, có cần phải cho công việc này vào kế hoạch không nhỉ?
    Tối nay đi làm về nhất định phải tắm, ngày mai cũng vậy.
    Và tôi cần giảm thiểu đi uống cafe với bạn bè, với các cô gái, để còn tiếp kiệm tiền chứ. Cái này rất khó thực hiện, do mình đang còn độc thân và có thể nói là cô đơn. Trong SG này thì 1/4 tiền lương hàng tháng là để đi uống cafe. Từ hồi vào đây đến giờ mình cũng nghiện cafe rồi. Trước đây ở HN chỉ nghiện trà thôi, cái này rất rẻ. Vào đây nhiều khi thèm muốn chết mà đành chịu.
    Mình còn việc gì cần phải cho vào kế hoạch không ta? Có vẻ nhiều việc phải làm rồi đây.
    Ah, tối nay có đi uống cafe cùng em mới không nhỉ. Đấy vừa nói hạn chế mà, hay để hạn chế mai mình sẽ đi. Thứ 6 máu hơn thứ 7. "Hôm qua em có nhắn tin và nói giọng của anh nghe qua đẹnn thoại dễ thương lắm. Giọng HN là như thế à?". Không hiểu sao mọi người thích nghe giọng mình qua điện thoại đến thế. Làm thế nào để nghe thử được giọng mình qua điện thoại nhỉ? Cái này khó quá. Mình sẽ tìm cách.
    Còn gì không ta! Khi nào rảnh viết tiếp về kế hoạch vậy.
    Chúc mọi người ăn ngon.
  5. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công việc bận quá, căng thẳng quá, nên thời gian trôi nhanh quá, thấm thoắt mà đã được gần một tháng rồi, kể từ ngày ấy, cả hai đều đủ thời gian để nghĩ và phân tích những gì đã qua, không nóng tính như mới sẩy ra. Và đã thăng bằng được trạng thái trở lại. Em thì cũng đã biết phân tích kỹ càng về mọi chuyện quá khứ, tương lai, hiện tại(cho dù chưa thực đúng). Còn tôi thì cũng vậy, tôi đã dần hiểu tâm tư của em(có thể tôi hiểu sai vì con gái phức tạp lắm) và cũng biết mình nên làm gì, phải làm gì. Giờ đây tôi cần lên một kế hoạch cho các công việc phải làm giữa tôi và em, không phải vì những ý đồ xấu mà vì cần phải có trách nhiệm với những gì đã sẩy ra(đàn ông mà). Khi mà em đọc được những điều này, có thể em sẽ buồn, vì em không muốn tôi có kế hoạch. Nhưng nội dung của kế hoạch để đạt được:
    - Bình thường hóa quan hệ.
    - Để có người bạn cùng xa nhà. Đỡ phải nhớ nhà.
    - Để giúp nhau đạt được những gì mình mong ước về cuộc sống.
    - Để có nụ cười trên môi vào mọi lúc mọi nơi.
    - Không được phạm những sai lầm. Không được gây buồn phiền cho nhau. Không được vượt quá phạm vi tình bạn cho phép.
    - ... những điều tốt đẹp nhất được thực hiện.
    Chỉ có có điều thực hiện nó như thế nào, làm thế nào để thực hiện được nó? Đây là điều khó khăn nhất có thể vượt qua, không chỉ em mà ngay kể cả tôi. Em có chấp nhận bỏ qua mọi chuyện để cuộc sống nhẹ nhàng hơn không? Em đang nghic gì nhỉ? Cái em nghĩ có giống cái em viết ra không? Mà tôi cũng không nên quan tâm nhiều đến cái em nghĩ, hay quan tâm đến cái em nói thôi, thì tôi mới không vi phạm vào những điều trên.
    Tôi cũng không biết phải làm gì, phải bắt đầu như thế nào nữa, thật bế tắc. Tôi đâu phải tìm cách để tiếp cận cưa em, hay theo đuổi em. Nếu tiếp cận theo đuổi em thì tôi sẽ phải chồng một cây si to ngất trời giữa SG.
    Giờ thì, chỉ biết chờ đợi cơ hội, và để suy nghĩ chín chắn hơn. Giá mà có sự cộng tác của em thì hay biết mấy. Tôi sẽ mời em một ly fid đó ở Cafe Sỏi Đá vào sáng Chủ Nhật đầu tiên, tôi có cơ hội.
    Mong rằng sớm sẩy ra.
     
  6. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể thực hiện nhữ điều trên được, bởi tôi vẫn nhớ em và đã ghen với khi biết em đi với người đàn ông khác. Tôi không thể quan tâm đến em được.
    Hôm nay tôi đã bỏ nguyên 1 bán bún chỉ vì biết tin em đi với người đàn ông khác đến quán tủ của tôi.
    Tôi sẽ ko bao giờ ăn ở quán đó nữa. Và tôi cũng không thể quan tâm đến em một chút nào nữa, bởi tôi vẫn biết ghen với người đàn ông đi bên cạnh em. Mắt không nhìn thấy tim không đau, nhưng chỉ nghe thôi tôi đã rất đau rồi. Thế thì sao quan tâm đến em như 1 người bạn được.
    Cầu mong em được hạnh phúc.
    Tạm biệt quán Thành Nội,
    Tạm biệt ttvnol, tạm biệt 7XSG
    (không biết khi nào tôi mới trở lại nơi đây)
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tháng chín
    Hoàng Quý
    Nghe nói bây giờ nơi ấy heo may
    Thương tiếc mùa đi em có tìm ra phố
    Hãy dành để cho tôi chiếc lá
    Rụng sang thu sợi ước mơ vàng!
    Nghe nói bây giờ hương cốm thơm loang,
    Trái hồng xinh cháy trong vườn nhỏ
    Mẹ còng xuống cả một đời dông gió
    Giờ này có áo bông chưa?
    Nghe nói bây giờ trên xóm núi kia
    Chớm vào thu đã đuềnh đoàng sương muối
    Này em bé lùa trâu lên núi
    Ống cóng nhớ huơ một chút than hồng!
    Nghe nói bây giờ
    Khắp chốn rêu rong
    Nhân nghĩa trộm rao như món hàng bán lậu
    Lại nghe nói,
    Lại bây giờ... nghe nói
    Mùa Đông-Ẩn-Nấp-Thế gian-Người.​
    P/s: Tặng anh chàng vội đến ... rồi đi. Mạnh mẽ lên, anh bạn.
  8. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã động viên. Đề nghị nói về kế hoạch, "ngày mai ta sẽ làm gì?".
  9. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để tạm chia tay với 7X.
    Tôi sẽ vẫn viết bài trên 7X.
     
    Kế hoạch đơn giản quá. hô hô
    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 12/03/2006
  10. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày của công ty cũ. Chúng tôi đã xác định ngày CN đầu tiên của tháng 4 là ngày của công ty cũ, sẽ có sự họp mặt hàng năm vào ngày này. Ngày này có tên: Harmony''s day.
    Tập chung những người cùng công ty cũ, nhưng ko làm ở đó nữa, để lập ra 1 câu lạc bộ.
    Hi vọng sẽ sinh hoạt thường xuyên, đặc biệt là hàng năm.

Chia sẻ trang này