1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mai trong đám xuân xanh ấy. Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongmat

    ongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Papa vẫn ngày ngày nhắn nhủ ?OCon chưa được yêu vào thời gian này,,tất cả cần phải tập trung cho học tập. Khi có công việc ổn định mới được nghĩ dến chuyện yêu đương..?...Ngồi nhẩm tính ,,còn 4,5 năm nữa cho quãng đường học và tu nghiệp,,vậy là năm 28,29 tuổi ta sẽ được yêu..và năm@@@@ ta sẽ được mặc váy cưới..nhưng lúc đó,,,khi nào nhỉ?? mọi người đã tay bế vợ,lưng địu con hết rùi ,,,
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lớp ĐH lẫn cấp 3, có mí đứa đã cuới lại còn có đứa đã kịp có XX hay XY đầu lòng. Nghe chúng nó nói mà thèm, nhưng mà thèm thui chứ bi rờ bít lấy ai bi rờ.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  4. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thủa chuẩn bị lên trường nhập học mẹ gườm gườm bảo: " Học hành cho tử tế nhé, không có yêu đương gì đâu đấy, ra trường rồi công việc tử tế rồi 30 tuổi lấy vợ cũng đuợc. "
    Đi học được vài tháng........" 25 tuổi tao cho mày lấy vợ." Thấy trong từ ngữ đã có quá nhiều thay đổi, thấy cũng giật mình.
    Hết năm thứ nhất........"25 tuổi tao bắt mày lấy vợ.". " Hơ hơ, còn lâu mẹ ạ, bét thì cũng phải 30 nhé.". " Thế bao giờ tao mới được bế cháu đây?".
    Sinh nhật năm thứ 4, em gái gửi cho cai mail " Hehe, chúc anh....giữ vững nguyên tắc "Dân cờ bạc không dính tới gái gú."
    Bữa trước nghe con bạn chia tay người yêu. Cô nàng 24, cậu chàng cũng 24. Nàng bảo chàng cưới, ý bảo nhà chàng cũng phải có ý thức thưa gửi tính toàn với nhà nàng đi. Chàng thì cứ
    bảo từ từ. Thế là bbbb.
    Quả là con gái 24 tuổi rồi cũng cần phải toan tính tới việc lấy chồng đi thật. Mình thì có khi chưa lo chứ các bậc pụ huynh là cũng thấy bất an rồi.
    Hehhe, các cô ơi lấy chồng hết đi.........
    Anh em ơi đợi tới 1000 năm........Thăng Long Đông Đô Hà Nội hẵng cưới.



    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    1000 năm Thăng Long Đông Đô Hà Nội là năm ạh?
    PS. Mà người ý có đợi tui không dzị?
    A Friend VN
  6. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ...Que sera sera...
    ...Hết năm học cả lớp liên hoan chia tay...Bọn chúng cá nhau xem đứa nào sẽ lên xe hoa đầu tiên của lớp...Con bé bị đưa lên thớt...lúc đó lắc đầu quầy quậy và hét toáng lên: "Còn lâu..."
    ...Giữa năm, đùng một phát hắn đưa mẹ sang nhà nói chuyện. Vẫn lắc đầu và chối đây đẩy...giận dỗi cả với hắn...Hôm sang nhà bên ấy chơi, mẹ hắn gọi vào tỉ tê thế nào mà con bé suýt khóc...thế rồi gật đầu...Mãi mới đủ dũng cảm để báo cho đứa bạn thân nhất...thế mà nó nghe xong giận mất cả tuần trời...
    ...Tháng 9...đầy ắp những ngày kỷ niệm...con bé có một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất...Hôm đón dâu luống ca luống cuống...hắn thì cứ cười toe toét để trấn an...Lúc lên xe quay lại chào bố mẹ...thấy mắt mình đỏ hoe...

    ...Hai tháng...chẳng đủ để thay đổi điều gì ở một con bé bướng bỉnh như mình...vẫn nhắng nhít và chành choẹ với hắn...vẫn lang thang cà phê và giữ những thói quen yêu thích...Hai tháng...chỉ đủ để nhớ rằng mình đã bắt đầu một cuộc sống mới như thế...đôi lúc bất giác chạnh lòng nhưng là cái chạnh lòng của một kẻ hạnh phúc...
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cho Linus chúc mừng hạnh phúc của demen vì ngày đó không chia vui với demen được. Chúc gia đình của bạn luôn gặp nhiều may mắn và vạn sự như ý.

    Cũng đã có đến vài đứa bạn đi lấy vợ lấy chồng và mình cũng đã có cháu rồi, nhưng với mỗi người khác nhau cũng có những định hướng khác nhau về chuyện này, hỡi những ai chưa có gia đình thì cũng đừng quá vội, còn những ai đã có gia đình riêng thì hãy dành nhiều thời gian hơn vun dắt cho hạnh phúc tuyệt vời đó của mình.
    Chúc mọi người hạnh phúc...
    Do it yourshelf
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô, đổi tên thành Đại La ra thành Thăng Long. Không biết chừng nào mới tròn 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nhẩy? Dân HN gì kì vậy trời?

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  9. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Trưóc cũng được cô bạn thân viết cho nghe câu này, thấy buồn kinh khủng! Đúng là trong đám xuân xanh đó có kẻ bỏ cuộc chơi. Con gái lớn thì phải lấy chồng... Hic, nghe thật là đau khổ!!! Ước gì mình là con trai!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  10. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tương lai cái BOX này chỉ còn 2 người đẹp + bọn đàn ông con trai 80 + những bà ế, thất tình, chồng bỏ

Chia sẻ trang này