1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mai trong đám xuân xanh ấy. Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    e hèm!
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan niệm, cres nhỉ. Ở trong lớp mình đang học, có một đứa con gái, mà bố nó đang động viên nó làm nốt cái bằng tiến sĩ.
    Hic.
    Nhìn cái bằng thạc sĩ, đã thấy mệt mỏi rồi, bây giờ, không hiểu vác thêm cái bằng tiến sĩ thì sao???

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thì tốt. thì giỏi. thì nhiều người nể chứ sao!
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    haha, tuỳ lúc thôi em ơi. Với 1 người con gái, điều đó ko phải là điều quan trọng nhất.
    Tại sao, khi xem Tử vi cho 1 người con gái, người ta không xem cung Mệnh và cung Tài Bạch, mà chỉ tập trung vào 3 cung chính: Phúc Đức, Phu, và Tử tức, em có biết không???


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehehe! Đó là vì người ta chưa bỏ được cái quan niệm "đàn bà con gái chỉ nên ở trong bếp". Chứ thời đại bây giờ, con gái học cao cũng là bình thường thôi mà. Học càng cao thì dễ tìm công việc hơn, có khả năng để tạo cho mình một cuộc sống tốt hơn thôi.
    Điều mình cho là đúng chưa chắc người khác đã cho là đúng. Điều bây giờ mình cho là đúng chưa chắc sau này mình đã cho là đúng.
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, giống bố mẹ mình. Nhưng mà mình chẳng dại. Bạn của 1209 có muốn tìm phản ví dụ cho bố mẹ xem thì xin mời đến trường BK, khoa CNTT, có không ít hơn 2 nữ tiến sỹ...
    Hê hê, mọi nguời bảo là làm tiến sỹ thì cũng tốt đấy. Nhưng mà cưới đi rồi hẵng làm. Nhưng mà cưới rồi thì còn học hành gì nữa??? Mâu thuẫn không giải quyết nổi.
    Bằng tiến sỹ để làm gì à? Cũng tốt đấy chứ. Nhưng tiến sỹ ở VN thì đúng là chẳng hiểu dùng để làm gì. Học cao học xong còn thấy hình như chả biết dùng để làm gì nữa là. Học xong để đấy. Mất thời gian. Mất tiền. Với lại mình có định "cống hiến cả đời cho khoa học nước nhà" đâu mà...
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Làm PhD là có cả tiêu chuẩn mang theo gia đình đấy. Bi rờ kiếm chồng trước rùi hãy đi làm PhD. Sang đấy tòi thêm một thằng ku thế là yên chí được nhận thẻ xanh, lại còn được nhà nước nuôi nữa chứ Phải chống lầy trước chứ đợi đến lúc làm xong PhD thì ế đến 80%.(Mà có khi bi rờ đã tới 90% rồi chứ không à). Năm ngoái nhân ngày 20/10, bà Đoàn Hương có đến CQ cũ nói chuyện, khuyên các CB nghiên cứu KH nữ trẻ hãy cố gắng chăm lo gia đình trước, đừng có dại dột mà học tập theo bà ý
    Đang kiếm một cô làm PhD, tìm mãi chả thấy
    Àh quên mất, bi rờ bảo vệ LV Tiến Sỹ nhà nước, chỉ riêng bảo vệ hội đồng Nhà nước cũng hơi bị lục tốn, xêm xêm cỡ 100M
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 03/12/2003
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 03/12/2003
  8. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là : "Nhiều chữ ai vay??". Học ít thôi, đại học là ok rồi. Con trai hay con gái đều như vậy, miễn sao ra đời làm được cái gì có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội là coi như hoàn thành trách nhiệm... Học nhiều rồi chỉ tổ thừa chữ, giỏi cãi nhau,... 1 ông làm thì có 1 đống ông chỉ chỏ...
    Có cái bằng kể ra cũng oai đấy, nhưng 3, 4 chục triệu là có ngay thôi... Nhưng ngẫm lại tiến sỹ rồi cũng vứt xó mà thôi... tiến sỹ giấy mà...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0

    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 03/12/2003
  10. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    không không, anh có bà chị - họ rất gần - người thật việc thật nhé ra trường bà ý làm tại 1 công ty, được nâng chức lên đến giám đốc điều hành - rùi cưới chồng - sinh nhóc xong thì bắt đầu học MA, và nay đã xong sắp lên country manager rùi hôm bảo vệ được tụi giáo sư bên kia mời làm tiếp Ph.D trên cái đề tài làm MA đó (vì vẫn còn phát triển được) - mà cả 2 họ nội ngoại chưa ai chê bà này là không tháo vát - hoặc vì công việc mà bỏ bễ việc dâu con cả
    Có ai xin địa chỉ không nèo

Chia sẻ trang này