1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mai

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai

    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ lại đằng sau bao kỷ niệm, bỏ lại đằng sau bao hoài niệm.....Đêm cuối cùng được ở nhà cùng ba mẹ, đêm cuối cùng còn cảm thấy mình bé bỏng, để rồi mai em bước sang 1 chương mới, 1 chương thật là dài.........

    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. ongmat

    ongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    waaaa...Ongmat chúc HoàngMy hạnh phúc nha.....Mỗi ngày mật càng ngọt thêm đó...
  3. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ghen tỵ quá! Chúc bạn mãi hạnh phúc
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hãy là một nửa của em
    Hãy là một nửa của em nhé
    Một nửa ngoan lành, một nửa dễ thương
    Một tình yêu sáng trong như ngọc
    Em soi vào vẫn ngỡ là gương
    Hãy là một nửa của yêu thương
    Trái tim nóng, một tình yêu lớn
    Gió lùa kẽ tay, nụ cười chạy trốn
    Đêm hối hả về giục bước bình minh
    Hãy là một nửa rất si tình
    Lặng lẽ chờ em tha rơm về xây tổ ấm
    Nhà của mình quay về hướng mặt trời rực rỡ
    Hai nửa tìm nhau?
    Tặng U , chúc U hạnh phúc




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chị, hí hí..........sắp đến Tết rồi, ở nhà rất vui.......[​IMG]
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Chúc mừng nhé! Thế là cuối cùng cũng đã đạt được một mục đích lớn trong đời rồi còn gì, tìm được a half, married. Chúc trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long nhé!
    Love is sharing my lofe with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Mặt dù tớ chưa quen với cậu... nhưng cũng gởi lời chúc mừng... chúc bạn luôn thuận lợi như ý ^_^ quan trọng là có nhiều niềm vui hạnh phúc...
    ahhhhhhhhhhhh ganh tỵ quá... hong ai cưới tui... hu hu hu hu ^_^
    Im lặng quá tiếng ai đang gọi...Không! chỉ tiếng lòng ta gọi... thế thôi!
  8. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều, huhuhuh, xúc động quá đi mất, oâooâo!!! Cảm ơn nhiều nha!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  9. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này hay nhờ...không ngồi im một chỗ mà chuẩn bị cho ngày trọng đại đi..còn trèo lên mạng nghịch ngợm thế này. Hehe...chả khác gì mình...trước hôm đấy còn lỉnh đi uống cà phê với đứa bạn...báo hại không ngủ cả đêm luôn
    Oài...còn chưa nghĩ ra được là sẽ mua quà gì đây.
    Chúc cô bạn luôn luôn hạnh phúc ha.
    [​IMG]Gửi Gió cho Mây Ngàn bay...[​IMG]
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Chào Hoàng My !
    Dự định của bạn đã nói từ lâu mai sẽ thành sự thực. Làm quen với cuộc sống mới chắc là sẽ thú vị lắm.
    Chúc bạn Hoàng và My mãi mãi hạnh phúc nhé !
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màn khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay

Chia sẻ trang này