1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY MAI.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 23/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    NGÀY MAI.....

    ngày mai bạn phải làm gì
    ...nhớ ghi vào đây nhé, rồi xem đã thực hiện được chưa...
    ái chà, ngày mai của tôi nhiều việc quá đây...

    đòi nợ, trả nợ, nhận thêm việc.hoàn trả việc...híc..luôn luôn bận rôn..nhưng hi vọng ngày mai sẽ khỏi ốm...hôm nay thấy đau đầu quá rồi.....
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai rồi sẽ ra sao? Hết một đêm, trời lại sáng. Ngày mai của tôi? Ngày mai của tôi như hôm nay. Chỉ tay năm ngón, thương bình thì chỉ tay 4 ngón hoặc 3. Nếu yêu văn hoá văn nghệ cỡ madam thì "bạn tay em năm ngón ru xong còn ba". Oải quá! biết làm sao bây giờ? Vào guồng quay rồi, không thích nghi sẽ bị đào thải. Không muốn, chỉ vì muốn đẹp lòng, không thích vì bọn lúa hợm hĩnh, không ưa bọn chó má ô dù, không biết điều.
    Phải tồn tại, tồn tại phải vươn lên khẳng định. Ngày mai mặc kệ ngày mai vẫn thế.
    Đời là cục *** dài vô tận
    ỉa không cẩn thận thì nó gẫy làm đôi
    Đời là vại dưa muối hỏng
    Vừa khắm lại vừa khú
    Đời là cục *** dài vô tận
    Chó đớp đến đâu, đời tàn đến đó
    Ngày mai, mọi người ơi ngày mai. Chó thèm *** nhưng chó sẵn sàng "chó quàng dứt giậu"
    Anh chominhhoi ơi "giậu kín thì chó hết vào". Sao thờ ơ với em thế, anh?!
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    bác u đang tức ai đấy phỏng??
    em đồ rằng lát nữa bác đọc lại bác sẽ muốn xoá những dòng bác vừa viết lúc nãy, nhưng em nhanh tay hơn bác em quote lại rồi, đố bác chạy đằng giời nhé.
    em đâu có thờ ơ với bác chỉ nhắc bác ngày mai đi wc nhớ cẩn thận ko nó gãy làm đôi ấy nhé
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chẳng việc gì phải thế đâu anh chominhhoi ơi! Cách đây mấy canh giờ cũng có người thắc mắc với "em" như thế nhưng em nói là coi như anh khốn nạn đi và không có bạn như anh. "Em" là em vẫn thích trường phái tự nhiên mà tự nhiên quá thành thô thiển. "Em" là em chẳng biết làm thế nào! Cha mẹ sinh ra đã thế rồi, xã hội cũng chẳng giáo dục được. Mà nói gì thì nó, ông cha ta cũng dùng ối từ tục tĩu để ví von. Mà nói gì thì nói, ối kẻ trên ttvnol này chưởi bới tơi bơi hơn cả "em". Mà nói gì thì nói "em" dám nói, "em" dám chửi bằng một nick duy nhất của "em".
    Đời "em" nó một cổ chục tròng chẳng biết đường nào mà nghe, chẳng biết đường nào mà nghĩ, mà làm. "Em" là "em" đang nói vấn đề là ngày mai của em lại chịu cảnh này. "Em" biết thế chẳng muốn bức xúc nhưng đôi lúc vưỡn cứ bức xúc thía đấy. Ngay kia mà có gì tươi đẹp, "em" là em chia sẻ với bác liền à.
    Chúc bác vui nhớ! Mà mai, vào lúc 8h30 em sẽ ăn bún đậu, mắm tôm đấy. Bác lên chung vui cùng gia đình ha (lưu ý: hổng cần đánh răng đâu nhé, em đãi hẳn 1 kẹo cao su 500 đồng)
    "Em" đi học đây! hế hế học với em HC và thằng của nợ của nó. Vui đáo để à.
    bibi
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đời là cục cít dài vô tận
    Ỉa ko cẩn thận thì đứt với đời
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Anh chominhhoi ơi, chả bít anh có giận em không nhờ? Mờ hàng mà đã.....Anh đừng giận em nha! Sorry anh iu quý!

    "Em" báo cáo với anh ngày mai của em ạ: Sáng gật gù, chiều làm "đầy tớ". Mà chửa khoe "em" hót hay ra phết đấy "Thưa các anh các chị. Vâng, xét về tuổi tác tôi chỉ bẳng tuổi con các anh các chị nhưng cho phép tôi được gọi như vậy để chúng ta dễ làm việc. Thưa các anh, các chị có nhiều người giải đáp và có nhiều cách giải thích khác nhau nhưng chính sách chỉ có một. Và những gì tôi nói sau trên cơ sở tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật..."
    Anh chominhhoi ơi, chiều mai "em" mào đầu thía có được không? Sau đó một loạt chính sách, sơ đồ, biểu bảng nhớ. Mà lần nào "em" cũng dùng mấy câu này nhớ, đểu phết "Sinh con thì mới sinh cha. Sinh cháu giữ nhà thì mới sinh ông", "Cơm không ăn gạo còn đó" hế hế cứ nói đến cơm là em lại liên tưởng đến phở, rồi "em" lại lẩm bẩm "gạo bây giờ không nấu nhanh, mốc hết" hế hế em chỉ lẩm bẩm thôi "Lý luận miền Bắc, cững nhắc miền Trung, lung tung miền Nam" mà.
    Cả anh nữa "cứng nhắc với "em" quá đấy! ứ..ừ..
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày mai mình vô SG. Tây Nguyên nắng và nắng! Những con người và những việc làm...
    Ôi! Người!
  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu U ơi
    U làm hỏng cả cái topic của em rồi....U mở hàng thía nào mà nó ra nông nỗi này..bắt đền U đấy..ăn vạ đấy
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    É ,sao giọng điệu này quen thế nhỉ?Nghe cứ thế nào í...Hí hí
    Thôi để em ủng hộ anh chominhhoi cái nào.
    Ngày mai à?Ngày mai sẽ vẫn giống như mọi ngày thôi.Đi học và đi làm.Mệt mỏi bận rộn đến chán chết.Ngày mai mà đi học giá như mình nuốt nổi tất cả các lời giảng của thấy thì hay bít mấy.Huuuu,học đã khó ,lão thầy giảng nhanh như gió,chưa kịp nạp vào đầu cái gì ,chưa kịp hiểu cái gì đã dạy cái khác roài.Ong hết cả đầu
    Than vãn kể khổ chút
  10. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 25/10/2006

Chia sẻ trang này