1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY MAI.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 23/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mình phải làm gì nhỉ, chắc vẫn thế. Chán ơi là chán, chả lẽ lại lượn lờ shopping thay đổi không khí nếu không mình nghẻo mất thui.
  2. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Dek quan tâm ngày mai ra sao, nó xuôi thì ta ngược nó ngược thì ta xuôi. Lo nhiều rồi lại tổn thọ
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    bin ơi là bin...sao lại hại bạn như thế chứ? sao lại có thể viết vào cái tô píc đang hay của bạn như thế chứ..
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Anh, cmh iu quý, em định tắt máy nhưng nỗi nhớ anh lại ùa về trong em, thôi thúc em phải viết một cái gì đó cho anh, anh ạ!
    Anh ơi, ngày mai của em chắc vẫn như hôm này thôi nhưng có lẽ em sẽ chăm chỉ hơn. Có mấy hồ sơ em ngâm ở đâu lâu quá mà chẳng thấy người ta hỏi han, đành phải mang ra làm anh ạ!
    Anh à, người ta cũng biết em đói hay sao ấy nên mai người ta mời cơm em. Em sẽ ngũng nguẩy làm duyên như chú mèo lười thôi anh ạ. Anh ơi, đặc tính của mèo là thích nhử đúng không anh? Anh ơi, người ta cũng nói phụ nữ thường thích mèo vì tính cách phụ nữ giống mèo. Anh ơi, sao không vờn em, anh ơi sao không nhử em? Anh ơi...!!
    Anh ơi đừng vội cho em là háu ăn, anh nhé. Cũng đừng giận dỗi vì em tươi cười bên những người đàn ông xa lạ trưa nay. Em trót dại cái chân vàng choé, chồm chỗm ngôi E 230 kính đen, nốc đẫy vào và cười thật duyên những mong sau khi trở lại, chui tọt vào, mờ mờ sau kính đen kịt có một điểm sáng loé lên, kích thước cỡ 190mm x 110mm x 2mm, mà từ ngày có tờ "Bác Minh lên sởi" em mê lắm. Anh ơi, cái giấc mơ con của em 2mm anh ạ, để chúng mình có những giờ phút bên nhau vui vẻ, xoá tan hết những mệt nhọc sau một ngày làm việc, quên đi những vặt vãnh đời thường để yêu thương, tin tưởng lên ngôi. ôi em đâu có ngờ người ta còn cười duyên hơn em anh ạ.
    Em biết thế nào anh cũng trách em nông nổi nhưng anh ơi, phụ nữ đối lúc vẫn thế mà. Em cũng muốn vươn lên, muốn khẳng định cái tôi của mình lắm chứ. Tất cả, tất cả cũng chỉ muốn giá trị em trong mắt anh ngày càng được lớn dần. Anh ơi, xin anh hãy suy nghĩ và phán xét xem em làm thế là đúng hay sai?
    Ối anh ơi, đêm nay em sẽ mơ, mơ được cầm, mớ được nắm, mơ được ngắm 2mm "Bác Minh lên sởi". Anh ơi, anh hãy ở bên em nhé! Hãy nắm này bàn tay nhỏ nhắn của em, để em được dấu tay mình trong tay anh khi mùa đông buốt giá đang về. Anh...
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    đang ôm bụng cười lăn lộn khì đọc bài của U đây..gớm chửa sao độ này lại viết khó hiểu thế chứ, cứ pi cát xô thế nào í ( trừu tượng quá)
    ừ em làm đúng rồi, cứ thế mà tiếp tục đi nhé, kiếm được xủng xoẻng lại mời chominhhoi chầu caffe nhé.
    này mà đúng là ông mối mát tay thía. em hc nhà ta độ lever lên ghê..
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    chết cười 2 bác già này Mà công nhận trình buôn của các bác cũng kinh.đúng là thời đại thông tin có khác .Cứ gọi là nhanh hơn tên lửa.Haaa..đến chuyện mối mai cũng bít"lổi tiếng " thía
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 25/10/2006
  7. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đó là bạn nghĩ thế chứ có ý định phá topic bạn đâu, đang đưa nó lên trang đầu đấy
  8. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai cũng giống như hôm nay ,ngày nào cũng vậy ...Chỉ muốn trôi qua cho lẹ ...đến cái ngày mà tôi luôn mong đợi..
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    thế là định đi lấy chồng à
  10. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    mai đi học
    bắt đầu 1 tuần học mới
    vẫn chưa wen lắm với việc học CĐ, mệt
    tuần mới sẽ ko bị đuổi ra khỏi lớp phát nào đấy nhé
    cố lên

Chia sẻ trang này