1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY MAI.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 23/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhocxinhtuoi

    Nhocxinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ... là thứ 2. Hy vọng công vc vẫn thuận lợi. Chơi bời đỡ mệt mỏi. NGhỉ nghơi thì thoải mái. ...
    To ông bạn "...ỨT" : BIA HƠI nhé ! ...nhớ ông bạn phết ( hì hì, nó nợ tiền mình mà! Ha ha )! Hnay tôi đi làm rùi ! Ngày mai có lẽ vẫn vậy !
  2. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ôi chời ơi!! sao ngày mai của các bác nó cư đơn giản và chậm chậm thế nào ấy nhể
    chả bủ cho cái tô píc em lập ra
    ngày mai của em lúc nào cũng chạy cong đít lên. chả khi nào được thấy nghỉ cả các bác ạ
    tội nghiệp em không..cái phận đi làm thuê c là thế đấy..thèm chầu caffe một mình quá các bác ạ
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, ngày mai ơi, trình sớm nhé
    Sáng mai, sáng mai ơi, mua quà nhé
    Trưa mai, trưa mai ơi, chia tay nhé Gà Tre
    Tối mai, tối mai ơi, hóng hớt giao tiếp nhé
    Đêm mai, Đêm mai ơi khò khò nhé
    Anh chominhoi ơi, em ngàn lần xin anh thứ tha. Anh ơi, em đã ngồi như thế này từ sáng chỉ nghỉ có một lúc để anh một đĩa phở xào to tướng và uống một cốc nước chanh cho mặt đỡ nở hoa. Và hẳn là anh rất hiểu em, em hơi mệt.
    Anh ơi, trong cái lạnh, nỗi cô đơn, anh hãy luôn tin rằng em muốn chia sẻ với anh. Bước cùng em trên đường đời đầy nắng và gió. Để em thấy bình yên sau những ngày giông bão Nhưng, em lại nhưng rồi anh ạ! Em phải về ăn cơm cũng cả nhà và tiếp tục lọ mọ đêm nay.
    Anh ơi, mọi khó khăn mình cùng chia sẻ nhé. Những nhọc nhằn sẽ qua và thành công ở phía trước phải không anh?
    Anh ơi, hãy luôn ở bên em, ủng hộ em dù chỉ là trong tâm tưởng anh nhé!
    Nhớ anh! Chúc anh buổi tối thật vui vẻ!
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ời...bít rít bịn rịn quá cơ Ku anh ạ
  5. Nhocxinhtuoi

    Nhocxinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ..... SN e rùi ! Muốn đi chơi cùng e quá ! Đi chơi xa xa 1 chút vì... lâu lắm rùi chúng ta chưa đi chơi với nhau.
    Ngày mai ... vẫn là 1 ngày mới đối với ta. Hãy vững bước đi tiếp nhé !
  6. zz1010100

    zz1010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nếu chiều nay không có kết quả thì ngày mai tôi vẫn đang chờ việc huhu
  7. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai? Cuộc sống vẫn trôi, phải nhìn vào tương lai thôi.Cuộc sống, k cho phép e được gục ngã
    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 08/11/2006
  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    em : anh ơi!!! ngày mai sinh nhật em rồi đấy
    anh: ừ anh biết rồi
    em: thế anh có tổ chức cho em không?
    anh :chưa biết được, sau 7 h tối nay anh sẽ trả lời
    em : sao lại chưa biết được? sao lại sau 7h tối nay mới có trả lời??
    Anh: đã bảo là sau 7 giờ tối nay mà lại: để xem có trúng con lô nào không? trúng thì có sinh nhật mà trượt thì nhật nhẽo cái giè..

  9. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    ???
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Anh chominhhoi à, hai ngày nay bỗng nhiên em nhớ anh đến thế! Em đã kìm nén lòng mình, mím chặt môi mà sao vẫn bật thành tiếng: Em nhớ Anh!!!
    Anh ơi, ngày mai em sẽ sống ra sao? Khi nỗi nhớ này cứ nhân lên bội phần, dày vò, bóp ngẹn tim em?
    Anh ơi, lòng kiên định tưởng như vốn có trong em bỗng lung lay vì rằng anh quá hờ hững!
    Anh ơi, tình yêu như lớn dần trong em từng ngày, hạnh phúc đón chờ em trước mắt mà sao anh lỡ chồi từ?
    Anh ơi.....

Chia sẻ trang này