Ngày mai.... Ngày mai chỉ là ngay ngày mai thôi, khi bóng đêm qua khi là bình minh và ngày mai ..... mai là một ngày may mắn. Có nhiều người viết cho tương lai và ngày mai cũng là tương lai đấy chứ. Giờ là khoảng khắc cuối của một ngày và ngày mai sắp đến, ngày mai đang chờ đấy..... 24h với bạn là kết thúc hay bắt đâu... cái kim dài chỉ cần qua một vạch cũng là ngày mai. Lo quá, mai đến rồi đấy giờ vẫn chưa biết làm sao...thấy buồn. Mấy bà yêu quái! ngày mai ai cũng sẽ tấp nập với công việc tối mai không biết rằng có thể ngồi cùng các chị như những ngày qua không? cố mà vui vẻ đi phải kiếm chồng chứ vì ngày mai luôn đến mà. Cô bạn mới! cảm ơn M nhiều nhé! xúc động quá, cuộc sống mình cứ nghĩ rằng có thể làm được mọi thứ nhưng rồi đây mình hiểu giá trị của tình bạn nó là như thế nào. Anh! là nhớ là thương là mong là đợi và cả là chờ. Mai là một ngày may mắn!!!!!!