Ngày mới,anh bước qua thênh thang- "Là gì?anh nói đúng đó,bé đến với là gì chứ không phải tình cảm.bùn cười thật." Hôm qua,ngồi quán cafe chờ bé,anh chỉ đủ can đảm chờ bé 1h.Anh sợ,sợ bé sẽ không đến,và điều đó chửng tỏ rằng những dòng tin nhắn trên kia là sự thật. Anh sinh ra,số phận gắn cho anh một định mệnh.Là kẻ che lâp khoảng trống.Là khoảng trống,cho những tình yêu tan vỡ.Đến với anh chỉ là sự tìm lại trong anh bóng hình,một chút hư âm ,còn xót lại trong cuộc tình .Tìm kiếm sự khác biệt. Yêu là gì nhỉ,tại sao phải luôn đòi hỏi người ta yêu minh như thê nào?Người ta yêu mình không?Sau đó tự làm khổ mình. Tại sao không hỏi,mình yêu người ta như thê nào,mình đã làm gì? Anh tự hứa yêu bé hết mình,yêu và yêu. Cho bé thời gian anh nhé Coi thử anh giống những người khac không? Thời giàn,thử thách. Tối hôm đi sinh nhật L,con P nói một câu làm anh nghĩ mãi. Hai đứa quen nhau từ mùng 1,có biết gì đâu về bé. 1 tháng quen biết nhau,1 tháng yêu nhau.Biết gì đâu...?! cảm xúc,suy nghĩ đã xung đột với nhau,xung đột để tiếp nhận một cách suy nghĩ mới.Suy nghĩ để chấp nhận bé. Thời gian còn dài,anh sẽ chờ bé, Một con đường dài in dấu chân hai người. Anh iu bé.