1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NgÀy MùA đÔnG cÓ nẮnG ....(*_*) ...(&_&)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heomay2008, 29/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    NgÀy MùA đÔnG cÓ nẮnG ....(*_*) ...(&_&)

    H đêm khuya lạnh lẽo, em rúc trong cái chăn...ôm quyển vở gạch gạch rùi lại : thui, học hành ji, cuối tuần, ng ta đi chơi hết. Ai đời lại ôm sách học thế này khổ thân ra. Thân em thì bé bỏng, mỏng manh cứ tham lam , quá sức nhỡ vỡ lúc nào hem bít nên xí xớn đã
    Ờ, thì đêm rất lạnh,lạnh và lẽo
    Yên và tĩnh
    ======//////////========
    Đấy ấy là cái lúc trí tưởng tượng vốn bay bổng và siêu ( thông minh) nhầm siêu tưởng của em phát huy cực tốt. Ấy thế là lời lẽ nó cứ tuôn ...cứ tuôn ...và em đã làm mới cái blog và vit 1-2 cái entry mùi mẫm đầy cảm xúc và yêu thương dày đặc
    ============//////////================
    Ờ thì đêm nó lạnh
    và em nhớ lúc chiều e lọ mọ chạy lên khoa nộp cái đề án ( vì hạn cuối ) chạy lên tầng 3 thấy đóng cửa mới ngỡ ra hnay thứ 7
    -> fần trên không liên quan trực tiếp đến " NgÀy MùA đÔnG cÓ nẮnG .." nhưng nó liên quan gián tiếp
    ============//////////==============
    chả là em ngại ra khỏi phòng, đang ốm mừ , Thế nên lúc chiều ra khỏi nhà thấy trời nắng vàng nhạt thôi...những em thấy rõ ràng là nắng vàng...rất vàng ...rất nhạt
    Cứ đi qua những đoạn đg nào có bóng cây em lại rùng mình vì lạnh , vì lẽo và cứ ra nắng em lại hếch mũi lên để hít
    Ôi, mùa đông có nắng thật là bớt đi được bao nhiêu lãnh, bớt đi được bao nhiêu lẽo
    Mùa đông năm nay lạ thật đấy,
    ============//////////////===================
    1 MùA đÔnG cÓ nẮnG
  2. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Máy hnay , cả tuần nay....
    Cứ 1 buổi sáng dậy sớm.
    Xin đừng nói với tôi là "mày lại bệnh cũ tái phát". Sợ lắm rồi...Lonely...
    Đúng là mất ăn ko bằng mất ngủ. Ko ăn còn ...uống nước cầm hơi đc chứ thiếu ngủ thì cả ngày chả làm nên cái trò trống gì.
    Lại bắt đầu những ngày gloony. Ko dám nghe Bad day, ko dám nghe She''s gone, ko dám nghe Listen to your heart... KO dám nghe cái gì cả. Dàn loa lại đc nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả đến tan nát cả cái miệng loa :D.........
    =============////////////================
    Từ nay phải chấn chỉnh lại toàn bộ kiến thức, đbiệt là về xã hội của mình. Hqua thằng em học trường Y cười vào mũi mình vì mình ngây thơ trả lời chị ko bít khi nó hỏi : AIG và Wall street thì liên quan đến nhau ntnào, cái vụ sữa Trung Quốc có độc nguyên nhân chính là đâu... nó bảo thế mà đòi học kinh tế ah, hu hu . Vừa xấu hổ vừa cay cú.
    Xe mình có vấn đề, mình ko phân biệt đc đâu là tiếng máy đâu là tiếng xe, lại bị
    Đi bị công an tóm thì rút lun xiền ra nộp chả xin xỏ ji - hic _ngu :((,về kể lại bị
    Viết cái giấy đăng kí thực tập viết sai 4 tờ liên tục, 1 tờ 1 lỗi , báo hại thằng lớp trưởng hét ầm lên : Thằng Nào XÉ mất 4 tờ ?? x-( , hem dám lên tiếng ...may mà chưa khóc vì sợ :(( ,lại bị thằng Dũng ***
    Chớp chớp mắt hỏi về ....mấy cái bài này làm như nào cũg bị con Béo nó ..... cười . Hừ . Người đâu mà vui tính thế, cái gì cũng nhe răng ra mà cười đc. Không biết fải hỏi chứ sao nữa . Làm như nó giỏi lắm . Mà nó giỏi thật nó hơn 8,3 cơ
    ============////////////////====================
    Chả biết đang viết cái gì trên kia nữa. Nghĩ đến đâu viết đến đấy.
    ===========///////////==================
    Nghỉ học liên tục đến ngán tận cổ. Khi phải đi học thì ko muốn đi, đc nghỉ rồi thì cứ đòi đi học. Dạo này cứ gọi là thất học, Hnay cuối tuần lại mún đi giảng đường mới thư viện mới chứ.
    Cuộc sống bây giờ thật là... Chán như con gián...
    =============/////////////===================
    Nhưng chiều nay nhận ra mùa đông này đặc biệt lắm
    Mùa đông Có nẮnG và thế lại tíu tít lập cái topic này không biết có bị ai kg nữa
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Nắng đâu chả bit, tối nay sao lạnh thế
  4. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mấy hnay uống thuốc cảm và ngậm nghệ mà đến h .... vẫn chưa chịu rời bỏ mình!
    Trưa hqua đếnnhà đứa bạn thân...Vào đến nhà chạy ngay đến cái giường... Ngủ...
    Dậy ăn cơm... Ăn cơm xong nằm buôn tí rồi lại ngủ... HÌnh như mình ngủ ko ngon lắm... Chập chờn... Lúc tỉnh lúc mê...
    Rồi mơ... Hình như nóng quá hay sao mà mình mơ thấy nước dừa, hì hì. Trong mơ chỉ muốn với tay lấy ngay cái đt nhắn tin bảo papa và mummum đi về qua chợ mua cho con quả dừa.
    Nhưng chưa kịp thì lại mơ hồ nhận ra mình đang ở đây_Hà Nội_Hà Bụi chứ ko phả ở nhà _ MY LOVE _ hu hu. Lúc đó sao mà mình buồn dã man. Tất cả chỉ là mơ mơ màng màng nhưng mình vẫn nhớ cái cảm giác ấy...
    ...Cảm giác ko có mẹ chăm sóc như hồi còn ở nhà, ko đc ăn quà mỗi khi mẹ đi làm về, đi chợ về... Ra đây 4 năm đh + hè cấp 3 nào cũng ra rồi mà mình vẫn chưa thể tự lập hoàn toàn đc. Có lẽ đc bố mẹ chăm cho từng ly từng tý quen mất rồi?
    Nhớ mẹ quá..
    HUHU
    CoN nHớ NhÀ ................
    CoN tHèM đƯợC ở NhÀ, cOn ThÈm NhỮnG âU yẾm NgỌt NgÀo, CoN tHèM đƯợC yÊu ThƯơNg
    ==============////////////////==================
    Thế mà bố mẹ cũng bận chả gọi điện cho con ji cả, huhu
    ========================////////////////////============
    Tự Nhiên h thèm viết, nên cứ tuôn cho thoải mái nhỉ ?
    Cũng là viết linh tinh thôi, nhưng cứ thix kể cho ai đó nghe, viết cho ai đấy đọc, thấy số lượt xem cao lên cũng thấy happy hơn hay seo ý ;)
    =======================/////////////////////////////=============
  5. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Khi còn bé, ta ước mình lớn thật nhanh để có thể được tự do về giờ giấc, có thể kiếm tiền nuôi bản thân hay phụ giúp gia đình.
    Nhưng khi bước ra đời, ta lại xiết bao nhớ về cái thời thơ ấu, ta lại muốn được nhỏ lại để sống vô tư, không lo âu, toan tính, để được nô đùa bên bạn bè, được che chở trong vòng tay ba mẹ.
    Ở cái tuổi được bao bọc và có những chỗ dựa, chúng ta muốn mình mạnh mẽ hơn để tự đứng vững. Và rồi vào cái tuổi ta phải mạnh mẽ để đối diện với đời, ta mới thấy cuộc sống có thể xô ngã mình bất cứ lúc nào nếu ta không có ít nhất một điểm tựa.
    Ở tuổi học sinh, đáng lẽ nên dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn thì ta lại coi người yêu như một phần quan trọng không thể thiếu. Chấp nhận mất bạn bè để giữ lấy một thứ tình yêu chưa chín mùi. Sau này khi đã kết hôn đáng lẽ ta phải dành thời gian cho vợ con thì có những người đàn ông suốt ngày quây quần bên bạn bè trong quán nhậu. Chấp nhận mắng chửi vợ con nếu không cho mình say xỉn với bạn bè.
    Khi chưa có được thứ mình mong muốn, chúng ta sẽ mơ ước và cố gắng đạt được nó. Và rồi khi nó nằm trong tầm tay, ta lại thấy chán và một lúc nào đó ta vô tình làm mất thứ mà trước đây ta mong mỏi có được. Lạ một điều là khi nó ra đi ta mới thấy tiếc vì hiểu ra giá trị của điều vừa đánh mất. Thế rồi ta lại mong ước lấy lại nó, và khi lấy lại được nó ta lại tiếp tục chán.
    Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành.
    Tình yêu thường làm chúng ta đau và lấy đi nhiều nước mắt, nhưng chúng ta không thể sống thiếu nó. Bởi sẽ có những giây phút hạnh phúc và kỉ niệm đáng nhớ mà tình yêu mang lại cho chúng ta.
    Đời là bể khổ, đi tu là thoát khỏi kiếp khổ của thế gian. Thế nhưng người ta vẫn thích sống ở đời như một người bình thường, họ không thích làm một ông sư để không còn đau khổ. Bởi chúng ta muốn hạnh phúc, cho nên nếu chúng ta đóng cửa cho đau khổ đừng tới thì hạnh phúc sẽ vào bằng lối nào?
    Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.
    Ta làm nên những nghịch lý trong cuộc sống này.
    Có một nghịch lý là chúng ta sống một cuộc sống với rất nhiều nghịch lý nhưng chúng ta vẫn yêu và tha thiết với cuộc sống này.
    (Theo MucTim)
    ====/////////-=============
    đọc thấy hay nên
    11h đi ngủ, ho không ra tiếng nữa rùi
    phuuuuuuuuuuuzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    mệt
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nắng đến nhưng nó vẫn là mùa đông lạnh...
  7. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ừa, có nắng mà sao vẫn Lạnh?
  8. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0

    Cam + Vàng = Nẻ.

  9. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ... Nếu một lúc nào đó trên đường đời ta cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc ...em đã và sẽ tự nhủ rằng phía cuối đoạn đường hầm sẽ có ánh sáng ... sau những giọt nước mắt sẽ là những nụ cười ... sẽ có cầu vồng sau những ngày mưa ... rồi sẽ có người thương em từng ngày trên đời ... và ng đó sẽ đến bên em để đi cùng em qua những đoạn đường hầm. đi xuyên những cơn mưa, lau cho em những giọt nước mắt ... để chia sẻ cùng em nụ cười và nước mắt ...
    Rồi người ấy sẽ đến với em .................
    =========/////////////=================
    Fải rồi, sẽ đến .

Chia sẻ trang này