1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày mưa phùn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi song_nhi1325, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    ttvn kiểu j ý , cái ảnh mình nằm ngag mà bị chèn theo kiểu đứng nhìn méo mó , up lại cho đẹp
    [​IMG]
    xa anh rồi , em mới biết mìh thiếu tình cảm lắm. Em đã quen đc anh quan tâm , chăm sóc . E đã hi vọg có thể 1 lần nữa nhận đc tìh cảm yêu thương từ cậu ấy như anh đã từng trao cho em . Khi cậu ấy ôm em hỏi so với anh thì thế nào , em đã rơi nc mắt và cố ko khóc . Em chợt hiểu ra thứ duy nhất cậu ấy ko thể trao cho em là tình cảm thật sự . Anh thật sự đã từng yêu em , cậu ấy cùng lắm chỉ là thích . Nhưng ... nh~ j em thể hiện cùg cậu ấy thì côg khai hơn nhiều , nếu e là thiên hạ em sẽ chẳg nghi ngờ j chuyện chúg em từg có quan hệ tình cảm sâu sắc . Nhưng chỉ là ng trong cuộc mới biết thực sự cái mối quan hệ ấy nó thế nào. Em đã sốg thế này 1 thời jan tại sao vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn nó. Đã bao lần tự nhủ sẽ 1 mìh bước đi , 1 mìh vượt qua khó khăn jan khổ vậy mà cứ lạh là chạh lòg . Có lẽ chỉ còn cách ép mìh cứ 1 mìh bước đi thôi ,chỉ còn 1 mìh em cũg phải bước đi , phải tự mìh vượt qua jan nan sẽ đến
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    uhm
    công nhận lạnh...
    giá mà có em nào ôm thì thích...
    ... giá mà...
    giá mà anh biết có đợt rét này... thì... đã kô đá em...
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ngủ dậy, còn chưa kịp nhìn qua cửa sổ hôm nay có mưa phùn không nữa nhưng lạnh thật đó. Vì hiện giờ mình chẳng có chuyện gì để vui và buồn hết, ngày nào cũng thế thôi nên có chút mưa cũng là điều thú vị, được ngồi trong nhà ấm, hơi co ro 1 chút vì ngại mặc áo khoác, được hóng mắt lên tivi coi.....được ngồi đây gõ lách cách .....
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    lạnh ko muốn rời khỏi chăn nữa, biết thế này em cũng ko xử sự như vậy để h đây cả 2 cùng khổ,để được đưa đón ,để được có những giây phút ngọt ngào ,ấm cúng bên gia đình,được mẹ anh cho em những món quà mà bà làm được,càng nghĩ càng thấy tủi thân,em cố rời xa anh để về với bến bờ em cho là hạnh phúc vậy mà..... em đã sai rồi, em xin lỗi tình yêu ạ.lạnh giá mưa phùn nhớ lúc anh quan tâm từng cái nhỏ nhất với em thì lại khóc ,mình quá ngốc nghếch dại khờ để h đây đánh mất hết rồi mới nhận ra .
    thứ 7 rồi ,1 tuàn trôi qua thật nhanh,từ ngày ấy đã có người con gái nào ngồi vào chỗ của em vẫn ngồi ko,cái ghế mà anh bắt em fải ngồi ấy ,ngồi để ôm ,để anh được nắm tay ,hôn trộm khi lái xe ,để anh được nhìn ánh mắt xem em có đang nghĩ về nơi xa ấy ko.anh thật lém lỉnh và đanh đá anh biết ko ,em rất nhớ và thích trời lạnh anh chỉ lái xe 1 tay 1 tay cầm tay em và hôn hôn thât nhiều để sưởi ấm,cái cảm giác đấy em thấy mình như được tôn thờ ,1 cảm giác khó tả ,ko thể nói jì hơn là hôn anh 1 cái nhẹ nhàng lên má thôi như muốn nói cảm ơn anh tình yêu của em.
    mẹ mong em phải không,mẹ thương em lạnh giá đi làm vất vả ,mẹ ko muốn em fải ăn cơm ở ngoài ,mẹ lo em ngủ ko đủ ấm .mẹ rất muốn em về ngủ với mẹ,mẹ nấu em ăn cái món mà em và anh cùng thích đấy fải ko ,mẹ muốn anh đưa em đi làm những hôm trời lạnh và mưa fải ko,mẹ mong mỗi buổi chiều 2 đứa đi làm về cùng nhau và ăn cơm với mẹ phải ko??? ,anh biết không mẹ ngồi với em,mẹ soạn tất ,mẹ cho em 3 đôi nhé ,những đôi tất bé tí xíu rất xinh ,mẹ nói bác để dành cho con chúng mình ,em đỏ mặt .em đã làm anh khổ ,đã cố rời xa anh để giờ đây em ko có được như những gì mình đã có ,em buồn ,1chút ân hận nữa ,em tự trách mình ,em ko xứng đáng với anh,với những yêu thương mà gia đình anh dành cho em.em mãi giữ những kỉ niệm đó .ngày nào cũng vậy em cũng thầm chúc anh hạnh phúc,may mắn ,thành công và quên em ,nhất là những ngày lạnh như này ,thứ 7 này nữa mong có 1 người con gái làm cho anh hạnh phúc ,ấm áp thay em ,em cho phép người con gái làm anh hạnh phúc ngồi vào chiiếc ghế đó,em ko hờn ghen nữa ,em sẽ ko bao h ngồi vào chiếc ghế đó nữa đâu ,hãy quên em anh nhé ,giữ những kỉ niệm trong lòng .em tin vào duyên số ,anh cũng vậy phải không .
  5. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy mùa đông lại lạnh giá như năm nay.Sáng nay mưa đã hết,trời sáng và có lẽ quần áo hôm nay sẽ khô.
    mong rằng sẽ hết mưa
    mong rằng sẽ tốt hơn
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    hôm nay ko mưa nhưng còn lạnh hơn nh~ ngày trước
    tìm 1 ng con trai ôm mình thì dễ , 1 ng thật lòng yêu thương muốn đem hạnh phúc cho mìh sao mà khó thế
    đúg là "vạn lạg vàg dễ kiếm , 1 tri kỉ khó tìm "
    anh có nhớ ko , 1 năm rồi đấy , ngày này năm trước , cả tr` đi tham quan , xa khỏi sự kiểm soát của cô ấy , anh đã quay lại bên em , ôm em trong vòg tay yêu thương như ngày xưa ấy . Hôn em , sưởi ấm em khỏi cái lạh thág 12 . Anh chẳng ngần ngại côg khai nắm tay em đi trước cả tr`, hôn em trước cả lớp . Nếu ngày xưa em đừng quá thơ ngây , nếu mình làm nh~ điều này từ ngày xưa ấy ....
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    (1/4/2008 8:21:10 PM): t kia te'' roj
    (1/4/2008 8:21:17 PM): con lai moi ta va nguoi
    *****************
    nghe cay đắng quá cơ ," ng " đâu có coi đứa con gái này có ý nghĩa j trog cuộc sốg của ng . Đứa con gái này cũg vậy , với nó " ng " cũg chả có ý nghĩa j , Chúg ta chỉ là 2 kẻ xa lạ , đến và đi . Đừg đòi hỏi ở đối phươg bất cứ tìh cảm nào
  8. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    ghét những ngày mưa phùn lắm.,, ẩm ướt, bẩn bẩn, trời thì xám xịt, buồn ơi là buồn...
    cứ hôm nào mưa phùn là y rằng lại tâm trạng, nhiều lúc thấy sao mà mình thừa tình cảm thế..
    đúng là hâm hâm
    Mong năm mới bớt hâm đi 1 chút.
    kaka
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    hôm qua em gặp anh , em thực sự thấy mìh đág sợ , nhìn thấy anh , phản xạ của em vẫn là cười thật tươi tắn , vẫy tay thật vui vẻ , như 2 ng bạn bt gặp lại nhau
    thực sự thì thế nào chứ , anh đi khuất là em bắt đầu khóc , khóc từ khi ở Yên Phụ đến khi đi đến Gò Đốg Đa. Em buồn lắm , buồn vì ko đủ bản lĩh để jữ anh cho riêng mìh em ,. Em khóc vì ko tìm đc câu trả lời cho câu hỏi " A có phải chỉ là của cô ấy ?"
    em biết vừa đi đg vừa khóc là 1 việc ko tốt , e đc j khi khóc jữa nh~ ng xa lạ , nhưng em thực sự cảm thấy rất nặng nề . A có còn chút nào tìh cảm cho e ko .
    E xin lỗi , vì đã ko đủ bản lĩh như anh mog muốn
  10. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Lúc xưa em ko đủ bản lĩh jữ anh cho riêng mìh em , bây h em lại ko đủ bản lĩh lay chuyển đc anh . Em ntn thì sao chứ , anh sợ em bị nh~ kẻ phù phiếm đưa khỏi vòg tay anh ? A đơn jản là ko còn cần em nữa ? Em đã cố gắg để có 1 ngoại hìh đẹp hơn , hi vọg sẽ có 1 ng nào đó hãh diện vì cầm tay em . Nhưng hìh như em đã nhầm . Ng yêu cũ của anh ai chả xih , anh lo ngại cái j ở em ? Em ko thể hiểu đc nữa . Anh nói nếu mìh quay trở lại em sẽ khổ , sẽ mệt mỏi . Anh nói vậy để ko cần áy náy khi làm tổn thươg em ? Em ko sợ khổ và mệt mỏi , cái em sợ là bây h anh sẵn sàg làm em đau khổ . Cô ấy đã bước chân ra khỏi cuộc đời anh rồi , nhưng dấu ấn cô ấy để lại trog cuộc đời anh vẫn còn rõ ràg quá . Anh ko còn muốn díh dág đến tìh cảm nữa rồi . Nếu trước đây anh coi con gái chỉ là con gái , ko có ng nay` sẽ có ng khác , thì bây h anh còn ko thèm con gái luôn. Nc mắt của em cũg ko lây chuyển đc anh , con ng anh bây h sắt đá đến thế sao ? A đã ko còn muốn ôm em trog vòg tay nữa rồi

Chia sẻ trang này