1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày mưa phùn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi song_nhi1325, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hum lay lắng chang chang, lắng mới lên, lắng quá
    tự nhiên lại nhứ bà chị , hùi bả mứi 13, 14 tủi đầu gặp ông anh họ hìn như mứi học lớp 12. Hùi đấy thì đã bít j mừ bùn vứi nại hok bùn.
    Đầu đuôi tai nheo nà , hum đấy papa kiu cả nhà đi thăm nhà bác thía nà từ nhà cũ cả nhà 4 ngừi ra khỏi ngõ rẽ tay phải, đi mụt đoạn rẽ vào đg TT, đi hết đg TT rẽ tay trái, sau mụt lát rẽ vào mụt cái ngõ chợ, rùi nại rẽ tay trái...hìn như thía, đoạn sau hok nhứ, lên mụt cái nhà tập thể cao tầng, chả nhớ tầng mấy nhưng lên cầu thang, rẽ tay trái, hìn như nhà đầu hồi
    Lúc đàu hìn như chỉ có hai bác ở nhà...rùi như thía nèo hok nhớ lém, chắc nà mụi n lói chuyện còn trẻ con ngồi đần mặt ra nghe, hay nghịch j đấy linh tinh hay chả nời những đc hủi, nhứ mũi mụt cái nà má kể, hùi bé bà chị thuận tay trái, rùi má luyện mãi mứi ra đc tay phải còn mũi cắt kéo nà tay trái thía nà bác trai trách má, cứ để tự nhiên, n thuận tay trái v..v... Sau hìn như chị con gái thứ 2 cùn chị họ của chị ý đi học thêm về, cả hai đều tên H, chả nhứ cái j lữa, chắc nà nại lói chuyện, rùi hìn như có lói đến ông anh đầu, hìn như núc đấy ông mứi vào lớp 12, rùi chị ý kể nà, co hum chêu ông ý nhìu quá, ông ý biểu, :nại đây, nại đây, mìn hok bít bị ông ý tát cho mụt cái, cứ bạn.. nớp con thía lày.., bạn .. nớp con thía lọ... ai mừ chả bít là thik, hi hi"
    Rùi mụt núc sau ông lày về, rùi... chả nhứ.. rùi hìn như cả bon đánh cờ ca rô, bà chị mìn đánh vứi ông lày bị thua rùi con chanh vứi ông ý nà iem nấy quân O, chắc nghĩ quân đấy dễ thắng hơn, hi hi, rùi thía nèo ... hok nhứ... rùi thía nèo lữa mà cô iem gái cứ đòi ở nại nhà bác chơi vứi ông ý, rùi chả nhứ nà làm seo, chỉ nhứ nà bà chị ra đứng ơe hành lang mụt mìn chờ ba má.
    Đoạn lày mứi hay, chắc nà đứng mụt mìn thì nhìn ngó lung tung hoặc nhìn trời, nhìn sao j đấy , đang tự do nhìn ngắm thì bất chợt quay nại thấy ông anh họ đứng tựa cửa nhìn bả rất kỳ lạ từ lúc nèo, hai bên cứ thía nhìn mụt núc rùi ông lày hok lói hok rằng đi thẳng vào nhà, còn bả tưởng mặt mìn bị nàm sao hay có lọ, he he. Chưa hết đoạn hay, hìn như gần trưa hum sau, ông ý đưa cô em gái về, gặp bả đang giặt dứi cẩu thang, bả chào vui vẻ, thì ông ý nại ra điều khó chịu, đi thẳng nên cầu thàng vào nhà gặp má nàm bả chả hỉu ông bị nàm seo. Hay thật
    Sau đấy chả nhứ nà có còn nần nào đến chưi nhà bác ử tập thể hok lữa.
    Mứi mấy lăm rùi , tự nhiên nhứ đc thía nà giỏi rùi , tại cũn đâu có ấn tượng j mấy đâu. Nại nhứ bà chị, bây dừ đã nhìu tủi, vừa xấu, vùa già nại ế chỏng chơ , can tụi từ đầu cấp 3 rùi... các ấy thik thì mặc các ấy chứ tớ thì còn cừi vứi gió mây, rùi tớ còn nhìu thứ hay hưn để quan tâm
    ui zui, mìn thì toàn xuất hiện đún núc pé chuẩn bị mụt múi tìn hay kít thúc mụt múi tìn nhỉ, duyên khiếp lên đc, hìn như lăm 97, hùi má tờ đi công tác xa mụt lăm, pé cũn đến nhừ tớ chưi di cùn vứi má ấy, hum đya hìn như chủ nhựt, miềng đi hok tiếng Anh cô Hằng ở LVH về, sau lày nghe lói hùi ấy em gái pé lói pé đang bị chán đời...
    Nhứ đc như vậy nà quá siêu đảng rùi , phủi khen lức lở cái trí nhứ của miềng mứi đc, hơn đứt pé nà cái chắc, he he, chả nhứ j nà cái chắc
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    làm j có chuyện 1 năm ở đây
    topic này nhắc đến 3người con trai khác nhau rồi
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    có nên cố gắg , mọi người bảo cứ cố đi
    ok , em sẽ cố để ko phải hối tiếc
    nhưg sao h ................
    jấc mơ sẽ trôi về đâu
    đag nghe Khóc của Đôg Nhi
    thấm thế
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    càg quan sát thì sự thật càg rõ ràg
    bây h thì rõ ràg rồi, nếu ko vướg muare mìh đã từ bỏ , từ bỏ cả nick SN này lẫn KB
    jag sơn dễ đổi bản tíh khó dời
    hận đầy vơi, ko yêu , ko nhớ
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Hỏi người nơi cuối chân trời
    Sầu vươg có đứt tơ lòg này ko ??????
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    còn ai bên em ????
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    ha ha
    mọi thứ xoay ngược rồi
    rồi sẽ có ai đó sẽ phải trả já co nhữg điều đã làm , nhỉ
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    em đã phải trả , trả já cho nhữg sai lầm của em
    nhữg cái nhói đau đến ko thở đc kéo dài 2 phút
    em ko nên làm ảnh hưởg đến nhữg người em yêu thươg , đến bố mẹ và đến anh
    Thà rằg mìh đừg gặp nhau anh nhỉ
    thời jan bên anh em sẽ coi như 1 kỉ niệm đẹp , 1 jấc mơ đẹp
    và đã đến lúc em phải tỉh dậy
    lâu lắm rồi em mới khóc , lâu lắm rồi em mới đau
    khóc vì có thể tìm đc 1 người em có thể tin tưởg thì lại ko thể tiếp tục
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    có 1 câu nói , ước j nó là dàh cho mìh
    đã từg nhớ đã từg thươg, ko phải 1 ngày đc ngần ấy tìh cảm
    càg ko thể 1 sớm 1 chiều xoá sạch
    vẫn còn nhữg tin nhắn chưa xoá
    vẫn còn nhữg jận hờn
    tại sao ko thể tiếp tục ......................
  10. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Em Nhi, sao lại trốn sang đây một mình để khóc? Vui lên đời còn dài và zai còn đầy

Chia sẻ trang này