1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày mưa phùn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi song_nhi1325, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa phùn, thật là kinh khủng vì phải cố quay đi cố làm ngơ chạy thật nhanh để ko phải nhìn thấy khung cảnh bên ngoài...nếu ko sẽ nhớ, sẽ đau, sẽ hận bản thân mình đến kiệt sức mất...
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Kiệt sức. Anh khiến em mệt mỏi. Đôi lúc em thoáng nghĩ : giá như em sai , giá như em đã ghen tuông vô lối . Nhưng anh còn chả thèm thanh minh cơ mà . Và câu trả lời ráo hoảnh của anh , những câu trả lời ráo hoảnh của anh chưa bao giờ khiến em ngạc nhiên. Anh là thế mà . Trong những câu anh đã nói với em , có câu nào là thật. Hay tất cả chỉ là giả dối. Có lẽ , có lẽ vĩnh viễn mình sẽ không thể nhìn thấy nhau lần nữa đúng không anh
  3. MocKiemBih

    MocKiemBih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều điều em không hiểu. Sao anh lại không muốn gặp em trong 3 tháng . Đã không gặp lâu thế sao còn hẹn gặp lại. Em muốn lặn như anh. Nhưng em cũng muốn anh thấy cuộc sống em không hề xáo trộn . Ít ra cũng là bề ngoài. Có lẽ em sẽ lặn trước thời hạn 3 tháng 1 tuần hoặc có thể biến mất mãi mãi sau 1 tháng nữa . Em sẽ như chưa bao giờ xuất hiện trước mắt anh . Good bye , i love u . Hope u success
  4. MocKiemBih

    MocKiemBih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều điều em muốn nói với anh , muốn gửi đến anh với bất kì cách nào. Tất cả những lời anh nói với em chỉ như mới ngày hôm qua. Nhưng em lại không thể làm được . Làm sao để anh biết em đã bất ổn thế nào trong những ngày qua. Có 1 câu em chưa bao giờ nói . Em yêu anh thật nhiều . Giờ thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa , phải không anh .
  5. shoorie

    shoorie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    3 tháng là 13 tuần . Vẫn ngày ngày thấy anh onl . Bao lần gõ những câu muốn nói . Gõ xong đọc lại 1 lần rồi lại tắt .Nhiều ngày đã qua . Và còn mấy lần thế nữa mới đến lời hứa của anh. Liệu em có phải giữ lời hứa này 1 mình như bao lời hứa khác
  6. shoorie

    shoorie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng em không tin. Không tin anh sẽ quay lại sau 3 tháng . Suýt chút nữa em đã định lao vào vòng tay ai đó . Nhưng rồi em đã nhận ra , em không cần phải hủy hoại cuộc sống của em chỉ vì anh. 3 tháng là để ta quên nhau chứ không phải để gặp lại nhau , phải không anh
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn không tin rằng mình đã xa nhau . Em cứ tưởng em cứng cỏi lắm , em hạ quyết tâm rồi , sẽ xa anh thật rồi . Tại sao lúc này em vẫn khóc . Nếu lúc này anh gọi cho em , nói rằng anh muốn gặp em , em hoàn toàn không biết sẽ xử lí tiếp thế nào . Bật khóc và lao đến bên anh . Hay lặng lẽ khóc mà chúc anh hạnh phúc . Em đã nghĩ biết bao lần điều sẽ nói . Vì anh không hạnh phúc bằng khi ở bên cô ấy , dù em không mang lại cho anh vui vẻ thỏai mái , em vẫn thật lòng mong anh sẽ luôn hạnh phúc . Em có thể hạ quyết tân 1 lần nói 2 chữ chia tay không đây . Có thể không gọi điện cho anh không . Làm sao quên đi rằng , mình từng có nhau trong đời .
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Quên anh trong 24 giờ là hết 1 ngày.
    Quên anh trong 7 ngày là hết 1 tuần.
    Quên anh trong 4 tuần là hết 1 tháng.
    Quên anh trong 12 tháng là hết 1 năm .
    Nhưng ......................
    Hết 1 ngày là 1 ngày mới , thêm 24 giờ nhớ anh .
    Hết 1 tuần là 1 tuần mới , thêm 7 ngày nhớ anh.
    Hết 1 tháng là 1 tháng mới , thêm 4 tuần nhớ anh.
    Hết 1 năm là 1 năm mới , thêm 12 tháng nhớ anh.
    Có phải thế không anh ??????????
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bản thân là điều quan trọng, đừng để nó bị tổn thương.
    ''Mình không dừng tay lại đâu anh ạ: Mình buông tay nhau ra.''
  10. mytoillet

    mytoillet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày kia em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Có cần anh mài lại con dao cũ
    Đem trả lại em 1 cỗ lòng?!

Chia sẻ trang này