1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong252, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa...

    Anh lại trở về trong một ngày mưa.... Hà Nội buồn. Và lạnh...
    Lại một lần nữa em ngồi nơi đó, đợi chuyến bay mang anh trở về... Vậy mà đã 4 năm rồi đó anh, và đây là lần thứ tư em ngồi như thế... Ngồi.Và nghĩ lại những kỷ niệm đã qua. Hình dung ra hình ảnh của anh và chợt hỏi mình, ko biết điều đầu tiên em sẽ làm khi nhìn thấy anh là gì?
    Mỗi lần đón anh về, là mỗi lần em mang trong mình một cảm giác. Sợ mất anh.Sợ anh không còn như trước.Sợ tình cảm chính mình chẳng còn nguyên vẹn. Và lần này, em sợ gần anh.Ừ, em là người thay đổi.... Thay đổi từ khi nào chính em cũng ko hay. Em chỉ thấy mình lớn hơn, trầm tĩnh hơn. Trái tim cũng ko còn rung lên bần bật mỗi khi nhớ về anh...mà xao xuyến nhẹ nhàng........Ngày anh ra đi, bỏ mặc em với những kỷ niệm, ko một lời hẹn ước. Anh ra đi, mang theo cả nụ cười lẫn những giọt nước mắt của một người con gái đã vì anh, đợi chờ yêu thương anh đến tan nát trái tim. Vậy mà vẫn cứ nhớ, vậy mà em vẫn cứ yêu anh , yêu tha thiết.... Ngày đó qua rồi phải ko anh? Và trái tim em đã thuộc về người khác. Anh có buồn không khi chợt đọc được những dòng này....
    Là anh đó. Vẫn con người ấy. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt tha thiết nhìn em và vẫn câu nói ấy :" Sao hả, ko ôm anh à?" mà sao em cảm thấy như anh thuộc về một chân trời khác. Nơi ấy ko có em. Tại sao lại thế hả anh? Uh, tại vì tất cả chẳng còn nguyên vẹn nữa. Tình yêu. Và nỗi nhớ mong...


    ......Hà Nội lại mưa, những cơn mưa mở đầu cho một mùa giông bão... như nỗi nhớ nào... mở đầu cho một sự lãng quên...




    Xương Rồng
  2. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tất cả vẹn nguyên, chỉ tình cảm là thay đổi
    Đau khổ là em
    Hạnh phúc là em
    Cay đắng là em
    Ngọt ngào cũng là em...
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mưa Hà Nội quá...........cảm giác con phố ngập tràn nước.......sẽ không còn được ngắm mưa, được cầm ô đi trong mưa như ngày trước.......
    Mưa tại sao hay làm người ta buồn...... chỉ có vài lần mình thấy vui khi mưa rơi........
    Anh và mưa, tại sao nỗi nhớ hay làm người ta phải nghĩ đến mưa vậy ?
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  4. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    2 ngày anh đi, 2 ngày mưa, nhìn mư và em thấy nhơ anh nhiều. Năm nay anh ko phải đi nhiều, em cung ko phải sống trong cảm giác chờ đợi, nhớ thương anh, nhưng sao em vẫn ko thể ko nghĩ rắng anh đang ở rất xa em. Ngày mưa thường là ngày buồn và còn buồn hơn khi không có anh bên cạnh.
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Với tôi và anh thì rất nhiều thứ xung quanh 2 đứa đã và đang từng ngày từng giờ thay đổi...chỉ còn tình cảm của 2 chúng tôi giành cho nhau là vẫn như ngày nào...
    Ông anh của tôi cũng đã xa tôi gần 3 năm rồi,và còn ko được mỗi năm 1 lần được ngồi đợi anh...nhưng xa mặt chẳng cách lòng,chỉ thấy...gần lòng thêm...
    Nếu bạn thực sự biết trân trọng những gì đã có giữa 2 người,thì trái tim mãi mãi chẳng bao giờ nguội lạnh được...Những thứ đó vốn vô hình,nhưng lại là hữu hình,mình có thể nắm giữ và nâng niu được...
    Khi đã yêu một người thì rất khó để có thể yêu được 1 ai khác như mình đã từng yêu,dù mình đã chia tay với người ta...Nó thực sự ko gì đánh đổi được...
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    chị Yến bảo mình đen!!!hu hu
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mưa,nhìn trời mưa mà cảm thấy trống trải,nghe romance nhìn trời mưa,tôi lại nhớ đến bạn,biết bao giờ mới được gặp lại nhỉ,Biết bao giờ trời mới hết mưa để tôi hết nhớ bạn :(.
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  7. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hic, noi mua la mua lien a??? Chan qua di mat! !Mua oi, tanh di nhanh len a!!! Dang co viec can ra ngoai ma, mua to the di sao duoc day!!!! Oa oa oa...
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  8. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mưa buồn thật , bao giờ cũng thế , chẳng biết vì sao . Đối với tôi chỉ mới thấy có duy nhất một ngày mưa không buồn , đó là hôm mưa to , đi học nhìn thấy anh đang đứng đợi . Trời mưa to và hơi hơi lạnh , nhưng trong lòng thì chắc cả hai đều không thấy lạnh . " Áo mưa che chung trời mưa " , câu hát đó bây giờ mỗi khi mưa lại vang lên trong tôi như nhắc nhở một điều gì ....
    Mỗi khi mưa , tôi lại buồn , có khi rất muốn khóc , khóc cho tất cả những gì đã qua không trở lại , và bởi tôi muốn khóc ở trong mưa . Dù có ở cách xa đến mấy thì chúng ta vẫn có chung một bầu trời , và chung mưa...
    I''ll do my crying in the rain , raindrops are falling from heaven could never wash away my misery . But since we'' re not together ,I look for stormy weather to hide my tears . I hope you'' ll never see...
    La vie c'est comme une histoire d'amour
  9. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa to, lâu rồi không lang thang dưới mưa. Mưa thật ngọt và mát. Mưa cũng đồng nghĩa với những kỷ niệm vui và nhẹ nhàng mặc dù đó chỉ là những kỷ niệm. Có lẽ cảm giác đó là do con người ta luôn muốn sống vươn lên. Mọi sự rung động chỉ là rất nhỏ, nhỏ như những hạt mưa giữa bầu trời bao la.
    KTĐ
  10. yummybaby

    yummybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội dạo này mưa nhìu thật!!
    Mưa to, rất to, nhưng chỉ được một lát
    trời lại nắng lên ngay.
    Mình muốn đi tắm mưa với ai đó!!
    nhưng sao nhìn mưa lại thấy buồn vậy nhỉ?
    ah hôm trước còn có cầu vồng nữa đó!!
    Liệu khi có cầu vồng mà mình mong ước một diều gì thì nó sẽ thành hiện thực, đúng ko vậy??

Chia sẻ trang này