1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong252, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yummybaby

    yummybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đang mưa !!
    sáng nay đi học về , mưa to
    kêêêeêệ !!!!!!
    ko mặc áo mưa, cứ thế đi
    vui !!
    rồi đi , trên đường về, gặp bao nhiu đôi đang đèo nhau
    buồn !!
    JUST SAY GOODBYE
  2. xuc_dat_do_di

    xuc_dat_do_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mưa thế này, không biết nhà có ngập không? Rồi còn con chó con mèo ở nhà, không biết có chỗ trú không? Quần áo mẹ giặt hôm qua, hôm nay không biết đã rút vào chưa? Nhớ nhà quá! Mưa thế này lại thấy lành lạnh, hắt xì hơi, có lẽ mình ốm mất rồi.
  3. bigant

    bigant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Hôm nay bắt đầu một tuần mới nữa rồi, tự nhiên anh thấy trong người nhẹ nhõm hơn những ngày cuối tuần nhiều mặc dù cả ngày chủ nhật anh đã đi lại rất nhiều. Mệt mỏi nhưng anh lại cảm thấy như được refresh. Trời ạ, cái nhà bọn anh phải xuống giám sát ấy đẹp quá. Một cái biệt thự kiểu tây chưa từng có trong khu vực, nó nằm trên một bán đảo nhô ra giữa Hồ tây, lúc anh đến nơi thì trời còn đang xanh trong, nắng rực rỡ, gió thổi ào ạt như đang ở biển. Trên tầng thượng là một cái bể bơi với cả những cái thác nước nhỏ, đứng từ đó nhìn ra được một vùng nước rộng mênh mông mà không bị bẩn mắt bởi nhứng căn nhà tạm bợ che chắn lụp xụp bên hồ như ở những khu vực khác. Chỉ hơn nửa tiếng sau trời tối sầm lại cả mặt hồ trắng xoá trong mưa, lúc đó anh chỉ có một mình ở trên đó ngồi nhìn ra cảnh hồ đẹp lạ lùng. Mưa, mưa rơi ào ạt quanh mình, nhìn xa xa chỉ thầy những hình bóng mơ ảo của nhà cửa cây cối, anh thấy mình nhỏ bé lẻ loi trong cái không gian hư ảo đó. Có một cảm giác, một xúc cảm đã sống lại trong anh lúc đó, anh thấy mình như đang trở về một ngày mưa gió năm xưa. Một cảm giác lẻ loi, một nỗi buồn không sao diễn tả hết được chợt tràn ngập lòng anh. Mưa gió, xa xôi, trống vắng và những ước mong cháy bỏng trong lòng. Oh năm tháng của cái thời xa xôi ấy.
    Có lẽ cũng chỉ cần đến thế, một chút hoài niệm về những khoảnh khắc buồn vui trong cuộc sống, một chút nhớ mong về những điều xa xôi chợt đến trong lòng, thế thôi, nhưng sáng nay anh thấy mình đang Sống.
    Thôi anh dừng đây, viết cho anh nếu điều đó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em.
    Anh.

    Big Ant
  4. buddha

    buddha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mưa?
    Nhớ cái áo mưa đưa cho người không bao giờ mặc?
    Nhớ người ghét đi mưa vì bị dị ứng nước mưa?
    Nhớ hôm ngày sinh nhật trời mưa, tại sao mình không sinh vào 29 tháng 2, cứ bốn năm mới lại có một ngày?
    Nhớ cái ngày cuối cùng của lớp 12, lần đầu tiên biết cái cảm giác bay bổng khi được tung lên trời, bạn bè đứa nào cũng cười hỉ hả, có gì buồn đâu mà sao bao nhiêu người khóc?
    Ước gì trời lại mưa, ước gì có ai đó bên cạnh?
  5. xuongronggai

    xuongronggai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa, buồn lắm. Không biết lên đây nói có bị lạc chủ đề không, nhưng mình nghĩ mọi người vào diễn đàn này hẳn là những người thích mưa lắm. Mình cũng yêu mưa lắm - cảm giác đi trong mưa, để từng giọt mưa rơi trên đầu lưỡi - mát và ngọt lắm à. Nhưng lúc này mình lại cầu trời đừng cho mưa. Mưa buồn lắm, mà mình lại đang cần phải cứng rắn, dũng cảm hơn... Mình là người muốn viết để tự cân bằng mình nhiều hơn là nói chuyện, mình lên đây - mong có người bạn nào đó có thể giúp mình qua mail....... Ý tưởng cũng thật là điên khùng đúng không???
  6. bigant

    bigant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Và thế là trời lại mưa nữa. Cơn mưa như vẫn rơi mãi trong lòng anh từ buổi chiều hôm ấy. Nhưng cơn mưa hôm nay không có cầu vồng, cơn mưa hôm nay lạnh lùng và dữ dội khi trong lòng anh không có em.
    Mưa, mưa mãi. Tiếng mưa rơi đều đặn trên mái tôn như ru ngủ, như thôi miên để rồi anh lại thấy mình đang lang thang về những ngày xa ngái. Oh hết rồi. Tỉnh lại thôi còn bao công việc đang chờ đợi trước mắt. Nhưng mùi hương thân quen nào cứ vấn vương lòng anh những ngày mưa gió.

    Big Ant
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    2h kém 10'',phóng ra khỏi nhà,căn nhà yêu quí mà nếu ko thỉnh thoảng cúi người dòm trời qua những song cửa sắt nhà xe,thì trời nắng cũng như trời ko có nắng...Lúc này thì có nắng,trưa đi về măm rồi leo lên giường ngủ nên chẳng biết được nắng lên từ bao giờ...Ấm quá,tối qua lúc đi ngoài đường lạnh lạnh là mà có chút nắng thế này thì tốt quá...Vậy là gần như 1 ngày rưỡi Mưa đã ngừng rồi...
    Trời đã xanh trong và hửng lên nhiều,lơ lửng những đám mây trắng xoá nữa...Nhưng bắt nãy nghe đài thì cơn bão số 4 đang đến,và rồi sẽ lại mưa...
    Vẫn biết Mưa chẳng có tội tình gì cả,nhưng khi vui vầy trong Mưa thấy mình dường như đang vô tâm...Mưa đâu chỉ là Mưa,mà còn là Bão nữa......
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  8. bigant

    bigant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mưa, vẫn mưa nữa dù đã có một buổi tối mát mẻ xanh trong.
    Hôm qua anh đi làm về sớm, sảng khoái phấn chấn nên xông vào ăn liền 3 bát cơm. Ăn xong thì mới 6.30pm làm gì đây bây giờ, trời thì trong, gió thì mát. Anh muốn lại ra đường để đi đâu đó, nhưng rồi lại thôi. Đi đâu bây giờ, cái thời tuổi trẻ của mình đang trôi qua như thế đấy.
    Đang nằm buồn xem TV thì tin nhắn của em đến. Em còn làm gì ở Lab vào giờ này. Anh vẫn chưa nạp tiền nên điện thoại chỉ ú ớ như một thằng câm, nghe thấy đấy nhưng không thể nào trả lời được . Lúc đó anh chỉ muốn lao đến hàng Net nào đó để được nói chuyện với em. Nhưng lúc đó đã muộn quá rồi, chắc em đã đi về nhà rồi.
    Hôm nay trời lại tiếp tục mưa, lần này thì đúng là do ảnh hưởng của của cơn bão số 4. Hanôi rồi sẽ lại mưa cho đến hết tuần cho mà xem. Em, anh quên thế nào được cái buổi sáng giông bão ấy. Anh từ Thanh xuân về viện tiêu chuẩn kiếm một ít tài liệu cho cty, xong việc thì mới chỉ độ 10h sáng. Anh đã nhớ em lắm và anh đã gọi cho em để rủ đi chơi. Oh một ngày ko chỉ là mưa gió. Đường Phan Đình Phùng hôm đó phủ dầy lá sấu rụng, những cành cây bị gió thổi gẫy như những cánh tay đen đủi khua khoắng trong biển lá xanh ngợp trên mặt đất. Mưa như quất vào mặt vậy mà anh lại muốn rủ em ra đường. Ngày đó anh điên lắm em nhỉ. Anh đến rồi em lại ko đi, em sợ mẹ bảo rằng em cũng điên trong ngày mưa gió đó ., vậy là anh lại quay về cty, trên người ko còn chỗ nào khô cả. Anh đi rồi nhưng lòng vẫn ở lại và anh đã mua tặng em một bông hồng. Ngày đó em chưa có tình cảm với anh, cũng như bây giờ vậy, anh chỉ là cái gì đó thân thuộc bên em mà thôi. Ngày đó ?oour time? chưa tới, ngày nay thì hình như nó lại qua rồi. Nhưng bông hồng đó thì anh ko thể nào quên đc, nó là bông hồng đầu tiên anh mua cho một người con gái. Nó là lần đầu tiên anh thấy mình đang điên, đang say trong những cảm xúc mới mẻ. Những cảm xúc dông bão của một thời xa xôi.
    Tháng năm có thể làm nhạt nhoà đi mọi thứ kể cả những buồn đau mà mình tưởng chừng ko thể nào vượt qua được nhưng trong tận sâu thẳm mỗi con người vẫn có những góc nhỏ chứa đựng những tình cảm khó nhạt phai. Anh đã có em, mất em rồi lại thấy em về đây, ngắn ngủi nhưng ko thể nói là vô tình. Vậy giờ này đây, lúc này đây em nghĩ gì.
    Anh trân trọng những gì mình đã có, và bông hồng năm xưa vẫn ở trong anh.
    Anh

    Big Ant
  9. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Quán cà fê nho nhỏ nằm bên một con phố cũng ko lớn mấy, ngồi từ trên lầu hai, để cái nhìn về phía dòng người qua lại. Trời mưa... ai cũng vội vàng, chẳng biết có người nào giống như ta?Mang trong mình một cảm giác chẳng biết gọi là gì? ... Buồn? Nhớ? Hay chỉ là một thoáng qua... Tự dưng ta nhớ người con trai ấy. Người mới quen, nhưng lại thật thân quen. Cũng đã từng có một ngày mưa như thế... cũng trên con đường này... Nhanh thật, vậy mà đã gần một tháng ko gặp lại anh...
    Mưa hay mang kỷ niệm về, mà đáng tiếc lại toàn là những kỷ niệm buồn. Chẳng muốn nhớ đâu, chẳng muốn nghĩ đâu, nhưng tại vì mưa cứ rơi hoài, tại vì kỷ niệm cứ tự ùa về trong từng nỗi đau....
    Dòng người vội vã đi qua, trong ngần ấy người, biết ai vui, ai hạnh phúc, ai đau khổ, cô đơn... Chỉ thấy ai cũng lặng lẽ, vội vàng.... Mưa ko còn là niềm thích thú, mưa chẳng còn là một ngày lãng mạn.... Có ai còn yêu thích một ngày mưa ?...
    Nước mưa ngấm vào từng thớ da thớ thịt, dội vào từng nỗi nhớ, niềm đau. Tim ta rát buốt.Muốn gào thét lên mà ko sao hé miệng, muốn chạy ra ngoài trời lại chẳng thể đứng lên...
    "...Giá trời đừng mưa, và anh đừng đến.... Kỷ niệm như rêu, em níu vào. Chợt ngã... Tình xưa giờ quá xa...." Chẳng biết là tình cờ, hay cố ý mà ta lại được nghe bài ca ấy. Chợt khóc oà xót xa... Thật sự chẳng hiểu được chính mình. Ta đang nhớ ai? Ta đang xót xa cho ai? Cho ta? Hay cho một người có lẽ cả cuộc đời ta chẳng bao giờ gặp lại... Mưa ơi...
    "... Đừng hỏi em vì sao ko đến. Hãy nghĩ tại trời mưa. Chẳng phải vì em ngại trời mưa ướt tóc... Em sợ trời mưa sẽ đem kỷ niệm về..."
  10. Obotchaman

    Obotchaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm nay lại mưa rồi!
    Cứ mỗi lần trời mưa thế này em lại nghĩ đến anh.... anh đã xa lắm rồi nhưng trong tâm trí em, anh vẫn thật gần. Em luôn nhớ về những ngày đầu tiên khi em đi bên anh.... trời lúc nào cũng mưa như thế này..... Mưa rả rích cả ngày.... cứ 5 phút tạnh rồi lại 10 phút mưa.... mà em và anh thì không thể không gặp nhau.... Em nhớ là Hà Nội ngập nước ghê lắm và anh đã rất vất vả qua những con đường nước ngập đến đầu gối để gặp em.... những giây phút hạnh phúc bên nhau, cho đến bây giờ em vẫn không thể nào quên được. Em cứ trách là sao trời mưa hoài thế, chẳng ủng hộ mình gì cả. Anh chỉ cười rồi nói với em: " Hai người yêu nhau mà đi hoài trong mưa sẽ được bên nhau mãi mãi.... "..... nếu mà được như vậy thì bây giờ em đã không phải xa anh... đúng không???
    Anh yêu à, em nhớ anh nhiều lắm.......!!
    Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh. Em mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ để gần anh, được bên anh, ngồi nghe mưa thấy mùa xuân. Hát trong đêm bình yên, từng giọt nước mát lành................!!!!!!!!
    What happens to me?
    Everyday I think about U.....

Chia sẻ trang này