1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong252, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ lúc nào trời mưa tôi cũng chợt nghĩ tới bạn,dù hình ảnh của bạn trong tôi,khiến tôi nhớ,lại ko có hạt mưa nào......
    Hôm ấy là CN thì phải,và trời đến khoảng 9h bắt đầu nắng...và bạn,tươi cười trước tôi với khuôn mặt đẫm mồ hôi...Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn bạn gần thế thì phải,^__^,và những giọt mồ hôi trên hàng lông mày rậm,trên khoé mắt,trên mũi và trên cả cái miệng đang cười nói...dường như đều sáng bừng lên trong nắng...,...và tôi sẽ ko bao giờ quên...
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  2. buddha

    buddha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một hôm có trời đổ mưa lớn, người đi đường nhao nhao bỏ chạy, chỉ có một người thong thả bước đi. Người chung quanh ngạc nhiên. Hắn nghĩ: "Trước mặt cũng có mưa lớn, chạy đi đâu mà không ướt như nhau?".
  3. myduyenng

    myduyenng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    il pleut dans mon coeur .... come il pleut sur la vie ....
    love u

    [/rose]
  4. pollution

    pollution Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Trời LĐ mấy hôm nay chỉ mưa suôts thôi thật buồn. Nó làm anh nhớ đến em quá. Ngày trước anh đâu có thích mưa vì nghĩ thật dại dột mà đi dưới mưa để về nhà lại ốm. Em còn nhớ không cái ngày mà anh đưa em về dưới mưa đó, chính em đã lấy khăn mùi soa để lau mặt cho anh thì cũng là lúc anh thích đi dưới mưa vì anh luôn mong có em bên cạnh để lau mặt anh.
    Thật lạ những phút giây như thế.... Để rồi hôm chia tay nhau cũng là một ngày trời mưa. Hôm đó cả hai đứa mình đều khóc thậm chí khi về nhà anh vẫn còn khóc. Vừa đi đường anh vừa nhớ tới lời bài hát .... Anh luôn khóc trong mưa vì như thế sẽ chẳng ai thấy được mình đang khóc.... Giờ đây những lúc mưa như thế làm anh nhớ đến em không nguôi nhưng chúng mình chẳng còn làm gì được nữa rồi. Em chuẩn bị đi lấy chồng còn anh thì đi theo những ý thích hão huyền của mình để mà cố tự an ủi mình đang làm điều gì to lớn lắm để có thể quên em.
    Nhớ những buổi chiều mưa chúng mình uống cà phê ở cái quán bên bờ sông đó. Mưa trắng xoá cả sông. Cả hai đứa đều lạnh nhưng sao chúng ta đều không bước qua được ngăn cách đó để đến với nhau chỉ là một lần. Chỉ cần chúng mình một người mạnh dạn thì chắc chúng ta sẽ không phải yêu nhau hai năm trời mà không ôm nhau đến một lần. Để giờ đây anh hối tiếc thì đã muộn quá rồi....
    Anh vừa đọc cái topic" chắc là anh yêu em" sao thấy QN giống anh đến thế. Hoá ra chẳng phải có mỗi mình như thế. Sao mà cái dân kĩ thuật này khô khan đến thế.
    Được pollution sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 26/07/2003
  5. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ôi! sao tôi lại sợ đọc những dòng tâm sự này đến vậy, cuộc sống là vậy ư? tình yêu trong xa cách kết cục lại như vậy ư?..
    Anh đã từng nói với em: "Sự xa cách trong TY như gió thổi vào lửa, nó sẽ làm bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, nhưng cũng sẽ làm lụi tàn ngọn lửa mong manh".. và anh đã tin, còn tin và mãi tin vào ngọn lửa TY trong trái tim anh, dù thời gian xa em đã gấp 4 lần thời gian anh được bên em...
    Giờ đây, đọc những dòng tâm sự của một người con gái cũng như em mà sao anh thấy lo sợ quá... Anh vẫn tin ngọn lửa nơi em, anh vẫn tin TY em dành cho anh ... nhưng anh không còn tin em có còn thuộc về anh...???
    0>SpyX<0
  6. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này Hà Nội bị ảnh hưởng của bão nên ngày nào cũng mưa . Hôm nọ đi thi về , mưa to quá . Cũng chẳng muốn mặc áo mưa , ướt hết . Lúc đó thấy nhớ anh quá , giá có anh cùng đi thì đã bớt lạnh hơn rất nhiều ....
    La vie c'est comme une histoire d'amour
  7. Obotchaman

    Obotchaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Par la fenêtre, je regarse seule, la pluie qui tombe enconre.........
    Mais rien ne me touche, je n''ai sur ma bouche.... que ton prénom qui m''obsède...
    La ville où tu vis, c''est si loin de chez moi... On s''ecrit souvent mais à quoi tu penses vraiment.....???
    I want to be by your side
    In everything that you do
    And if there''s only one thing
    You can believe it true...
    I live my life for you!
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    SN anh,mưa...
    chắc tại em "liều" 1 phen mua(...)bông hồng,và đã "ăn gian" mất 1 bông...Mọi khi mang hoa đến xưởng cắm,em vẫn mua hồng với cúc,với susu...,nhưng chưa bao giờ mua hồng đỏ cả,vì em ko muốn vì bất cứ lí do gì anh thấy mà nghĩ gì đó...Nhưng lần này thì có 2 bông hồng nhung...
    và hí hửng vì kế hoạch ngày mai là sẽ cùng mọi người làm anh bất ngờ...và hồi hộp...và run...
    và mưa,mưa rất to...và(...)bông hồng vẫn đứng im trong xô nước...
    và lời chúc mừng anh trong điện thoại của em...anh có nghe tiếng mưa......
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    trời hôm nay nắng và nóng...
    tôi thấy những giọt mồ hôi và những giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống,tôi thấy nỗi buồn trong những nụ cười của bạn...ko biết những lúc buồn bạn có thấy vơi bớt nỗi niềm đi theo những giọt mưa...như tôi ko?,nhưng hẳn những giọt nước mát lành sẽ xoa dịu được nhiều......
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  10. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    ...Lâu lắm rồi mới có một cơn mưa. Mưa thật nhẹ, thật êm thấm vào tóc, vào mi ướt... Có một ngày như thế. Một ngày nỗi buồn cũng nhè nhẹ như cơn mưa xuân giá lạnh. Cô đơn. Nhưng ko ko quá buồn. Không còn nước mắt, chỉ còn lại một nụ cười thật nhạt. Chẳng biết giờ người xưa có còn nhớ ta không?Uh, mà nhớ làm gì nhỉ? Ta cũng có còn xao xuyến gì đâu.... Buồn cười thật, có hai ngày mưa. Hai mùa khác biệt.Một ngày mưa ào ào dữ dội. Một ngày mưa nhè nhẹ dịu dàng. Và con tim cũng đã hướng về hai người con trai khác. Nhưng tất cả đều mờ nhạt, mờ nhạt như những làn mưa trước mắt.... Nhớ nhớ quên quên, tan rồi lại hợp. Con tim hình như đã quá chai lì, nỗi nhớ cũng dần dần êm dịu. Chẳng thể nào tìm lại được cái cảm giác của thuở ban đầu. Một thuở biết nhớ,biết yêu, biết giận hờn, ghen tuông vô cớ. Yêu tha thiết, nhớ cuồng điên, ghen cháy bỏng... giờ tất cả đã qua. Cũng có yêu, có nhớ... nhưng tất cả đều êm dịu, nhẹ nhàng đến khó chịu.
    Mưa. Sao trời mưa không ào lên nhỉ? Sao cứ lất phất nhẹ nhàng như thế? Sao bỗng dưng tim ta không còn xao xuyến trước những cơn mưa?

Chia sẻ trang này