1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong252, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Có một nỗi buồn len nhẹ vào tim. Nhớ một thuở "...mưa không đủ làm mềm môi nhưng lại thấm vào tim em buốt giá..." . Vậy là anh đã đi xa, xa mãi. Con đường xa vút, chiếc xe lạnh lùng lao đi như chạy trốn. Còn lại một người đứng ở tận đằng xa. Tiếng nói nào văng vẳng mãi :"Em ở lại, nhớ đấy không được đi chơi với thằng con trai nào hết, anh đi rồi lại sẽ về với em...." Đấy, xa là thế, nhớ mong là thế, vậy mà trước lúc anh đi, anh chỉ biết nói những câu tựa như thế này. Sự xa cách trong tình yêu làm em mệt mỏi. Anh nói "Rồi mùa đông này anh sẽ làm em ko thấy lạnh nữa". Vậy mà anh lại xa em trong những ngày đông lạnh nhất. Mưa gió nhất. Những lúc em cần anh bên mình nhất thì lại chẳng bao giờ có anh... Em buồn lắm anh biết không? Vậy mà anh chỉ biết trách, chỉ biết hoài nghi, chỉ biết dằn vặt em. Yêu là phải tin chứ anh, nếu ko đủ lòng tin, em đã chẳng yêu anh đến ngày hôm nay. Uh, em đa tình lắm, vì em đẹp mà. Uh, trái tim em dễ rung cảm lắm. Vì em cũng chỉ là một người con gái bình thường như bao người khác thôi. Nhưng quan trọng là trái tim em chỉ thuộc về anh duy nhất. Và xa anh em chỉ biết sống cùng nỗi nhớ về anh.
    Hành trang cho anh đi, có cả một quãng đời của em trong đó. Em đã viết nhật ký từ ngày anh đi, và giờ thì anh đi mang theo tâm hồn em đó. Hãy tin em nhé. Ngốc ạ.
  2. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy tối rồi đều có mưa. Mưa xuân nhẹ nhàng lắc rắc nhưng cũng đủ làm ướt áo những kẻ lang thang như ta. Phố phường chìm trong màn sương khói, giọt nước mưa thấm đẫm mắt ai. Tại sao, tại sao nhỉ? Tại sao trên thế gian này lại có người vô tình, tệ nhất là lại có cả người hữu tình.
    Ta lang thang trên phố, chẳng biết tên phố là gì nữa, rất nhiều, rất nhiều phố, áo ta đã ướt sũng, mặt ta cũng đầy tràn nước mưa ... Đáng thương thay cho kẻ hữu tình ....
  3. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhớ mãi trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau
    Hằn lên nỗi đau.

  4. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    ... Trời vừa mới nắng mà bây giờ mưa dữ.... Hà Nội sang mùa...
    ... Lâu lắm rồi mới có dịp ngồi ngắm phố mưa... Từng làn người đang ào ào lướt qua. Ai cũng vội... Lạ nhỉ? Sao người ta hay sợ trời mưa? Chắc tại mưa lạnh. Và buồn...
    Uh, cuộc sống cũng thế thôi em...Người ta thường tìm đến những nụ cười để quên đi một dòng nước mắt. Mấy ai muốn đối diện với chuyện buồn... Em cũng đã từng chạy trốn một cơn mưa. Em sợ lạnh. Em sợ cô đơn trong những kỷ niệm về anh... Em ko dám nhớ tới một ngày mưa xa xôi kia, tay trong tay, mắt trong mắt... và vòng tay ấm... mình đã lang thang qua ko biết bao nhiêu phố mưa... Giờ tất cả chỉ còn trong ký ức. Ko còn là những kỷ niệm buồn. Nhưng đau. Để đôi khi em thèm nhớ lại...
    Hà Nội đang sang mùa. Mưa nắng thất thường, em khó tính, cau mày mỗi khi hạt mưa nào chạm mặt. Em chẳng thích nữa đâu....
    Bài thơ này em vô tình đọc được trong "Thi Ca", vào một ngày mưa như trút nước. Em rất nhớ anh !
    Cơn mưa cũ ướt mèm kỷ niệm
    Em chuếnh choáng về lại góc phố xưa
    Khép thật rồi ư này cánh cửa?!?
    Chạm tay vào nghe kí ức vỡ tan
    Nỗi nhớ bùng lên... nỗi nhớ mênh mang
    Pha giọt đắng uống cho chìm dĩ vãng
    Rợp lá cây tưởng che được giông bão
    Mà quỵ ngã khi mới chớm vào hè
    Bài thơ tặng người mãi không đề như thế
    Làm sao đặt tên cho quá khứ đây anh?
    Loang lổ vùng trời quầng khói xám mỏng mảnh
    Như lời yêu theo mãi đến cuối cùng...
  5. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi Hà Nội mới có một ngày mưa dữ thế... Lạ chưa. Mưa mà chẳng thấy buồn ... Nhưng mưa lạnh thật đấy... Giá giờ có anh bên mình thì hay biết mấy... Nhớ anh...
  6. I_Remember_U

    I_Remember_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Woke up to the sound of pouring rain
    The wind would whisper and i''d think of you
    And all the tears you cried, that called my name
    And when you needed me i came through
    .......
    Sáng nay 0 hiểu sao dậy sớm thế (bình thường cứ mỗi khi trời mưa là ngủ rất ngon, những ngày mưa toàn đi làm rất muộn), nghe tiếng mưa rơi buồn quá, bật bài I Remember U của Skid Row lên nghe và lại nghĩ về người ta, kể từ ngày đó mình mới bắt đầu chú ý tới mưa nhiều hơn. Trước đây mưa thường khiến mình thấy khó chịu vì mỗi lần phải đi đâu là lại lắm thủ tục, thế mà vẫn cứ lấm lem và ẩm ướt. Một dạo, mưa khiến mình thấy thú vị vì đọc bài viết hay quá. Giờ thì... mưa thấy buồn thế, mình chả hiểu gì nên càng thấy chán. Hôm qua bất chợt một cái nick 0 lạ lắm xuất hiện, nói vài câu 0 thể chịu được lại làm mình điên tiết, cũng may lúc đó đã 0 online, người ta 0 thế, 0 bao giờ giống thế, mình 0 chơi với những người kiểu đó, có lẽ phải clear mọi thứ vớ vẩn đã xảy ra đi thôi. Nhưng cái bài mưa gió này thì mình vẫn nhớ lắm.
    Đi làm vào đúng lúc mưa to nhất, mù mịt hết cả nên phải đi rất chậm, quần áo thì đã mặc gọn gàng nhất ở mức có thể, thế mà vẫn bị ướt, đi trong cơn mưa to thế này thích thật !

  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa. Thích vì lạnh lạnh. Những hôm đi với nhau mà trời mưa, thấy nhớ hơn..... Nhớ những gì em cảm thấy khi ngồi lùng bùng trong áo mưa ở đằng sau... Giờ em hay nói ra những gì em nghĩ hơn, còn anh thì ít hơn... Đôi khi em có cảm giác "để làm gì ?" Ngồi đọc lại mấy cái mail hồi năm ngoái, thấy mình ngô ngố. Còn bây h, có anh bên cạnh, nhiều lúc còn ngố hơn, nhiều lúc thấy mình đã dám nói ra những điều mà em đã nghĩ là em không thế....
    Có những điều em không thể vượt qua được và cố gắng chấp nhận. Em cố chấp, anh cố chấp. Chỉ có tình cảm không thôi thì không đủ mà ?
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi trời đều mưa... Tự dưng lại chẳng thấy thích mưa tẹo nào. Vì mưa mà em cảm thấy ngại ra đường. Em dễ ốm, lại hay ốm nên cứ khiến mấy ai đấy phải lo lắng cho em, em chẳng thích. Mà nhất là anh. Hôm trước anh chỉ mang có một cái áo mưa duy nhất, đợi em ở ngoài... Lúc em ra đã phải rất ngạc nhiên, và trách anh nhiều lắm. Anh chẳng mặc áo mưa mà cứ đứng mình trần dưới mưa, câu duy nhất anh nói chỉ là: Anh đã cố gắng hết sức để giữ tấm áo mưa khô này cho em. Em giận anh, vừa giận mà lại vừa thương. Thế mà em vẫn cứ nhất quyết kô chịu mặc tấm áo mưa anh giữ, em bướng bỉnh là thế đấy. Trên đường về, em cảm giác là anh đang run. Lại càng thấy... thương anh nhiều lắm, nhưng dù sao, nếu mưa... chúng mình cùng dầm mưa, còn hơn là chỉ một người mặc.
    Đêm, tiếng mưa to thật. Em bất giác thấy sợ mưa... Thế mà ngày trước em luôn nhủ rằng, em thích cảm giác đứng dưới mưa... em yêu mưa.
    Trời mưa nhiều, nghe đâu còn là bão. Anh nhớ em... anh muốn gặp em... lúc nào anh cũng ngấp nghé trước cửa nhà em cho dù trời có mưa thì anh vẫn cố gắng xách xe ra để đến nhà em. Hì, anh chẳng biết lo và giữ sức khoẻ của mình gì cả, lúc nào cũng... Kô, anh khoẻ lắm, anh là con trai, em lo cho anh làm gì...
    Em đang ước trời đừng mưa nữa. Nghe mẹ nói, mùa bão lũ rồi con ạ. Lại thở dài!
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà một mình. Em chẳng thấy sợ... cũng chẳng biết vì sao. Vừa gác phone của anh xong, online. Hứa với anh là chỉ online khoảng nửa tiếng rồi sẽ leo lên giường ngủ luôn. Nhưng mà, đột nhiên mưa. Tiếng mưa rơi lại làm cho em cảm thấy gờn gợn và nao lòng, cơn buồn ngủ lúc trước tự dưng biến mất, giờ mắt cứ tỉnh queo, chỉ muốn thức.
    Tự dưng đêm nay trời lại mưa. Tối nay đi ra ngoài đường ăn với đứa bạn, thấy có người mặc áo mưa em mới biết lúc trước trời vừa mưa xong. Nhìn xuống đường thì thấy mặt đường còn đẫm nước. Cơn mưa làm cho bầu không khí trùng xuống, và lạnh lẽo, thế mà đứa bạn em cứ nói trời mát hẳn ra. Chắc do cảm giác của nó và em khác nhau. Chẳng biết vì sao, tối nay em thấy bực dọc và khó chịu trong mình. Hình như do một ngày không gặp anh... một ngày dài lê thê!
    Chẳng biết giờ này anh đã ngủ chưa, mong ngày mai trời sẽ tạnh mưa để em và anh có thể thực hiện những dự định bận rộn của chúng mình ^_^

Chia sẻ trang này