1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pcgirl, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckiestar

    luckiestar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mưa làm tôi nhớ đến một người....
  2. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay mưa gío đầy trời. Và theo dự báo của mấy ông bà thời tiết dỏm nhà ta thì những ngày tới nắng nóng to lắm, nhưng chiều và tối thì lại mưa ( Tuy là dỏm thật nhưng mà ta vẫn cứ tin chứ, không tin thì còn bit tin vào đâu bi h, chả nhẽ lại đêm đêm ngắm sao mà đóan như thời " ăn lông ở lỗ" ).
    Thui thì cứ bit hôm qua trời mưa. Một ngày mưa vui. Khi 2 đứa trốn mưa trên cầu TL. Cảm giác chỉ có 2 đứa trước mây đen vần vũ, sông nước đỏ oạch. Chẹp , thì đã bảo là ngôn từ có hạn nên chả bit tả thế nào mà lị.
    Thui, cứ mình ta ta hiểu là được ròai. Bạn nào ko hiểu, PM cho tớ nhá. Thanks
  3. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cũng đâu mà cũng
    Tớ chỉ quên đi 1 lúc thui, rùi lại thích như thường mà. Này nhé, trời nóng nực như thế này mà được mưa đi 1 phát thì chả thích bỏ xừ.
    Mà thơ ca cứ ca tụng trời mưa hòai đấy thui, ờ thì đủ kiểu lãng mạn mừ.

  4. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    PM cho tớ, tớ giới thiệu cho vài em xinh tươi nhé
  5. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lần mưa nào cũng nhớ thì ngập lụt mất thui

  6. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cứ ngỡ đã tìm đc bến đỗ bình yên của cuộc đời, vậy mà e đã lại xa tôi, có lẽ lần này chúng ta xa nhau thật rồi e nhỉ ? a buồn lắm, thật sự buồn........cứ ngỡ mình sẽ mãi cùng nhau trong cuộc đời này, nhưng ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua, a làm việc mà lòng trĩu nặng, chẳng tập trung đc gì cả, có lẽ....có lẽ mình đã xa nhau thật rồi , bắt đầu từ ngày hôm nay.....ngày 13/6 này........
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    T thik trời mưa & cũng sợ trời mưa.
    Sợ mưa vì sấm chớp + sét, sợ mưa vì những lúc ấy T yếu mềm lắm
    Những khi mưa đến, bao kỷ niệm ùa về, T rất thik ngắm mưa trên biển, ko hiểu sao lại thế. T thik dầm mưa cùng nhỏ bạn thân, thik trời mưa ngồi ngắm cây cối, đẹp lắm ...
    Ôi mưa
  8. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    mưa ơi mưa hãy nói lên đi.....
  9. VietHardGuy

    VietHardGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sự vui thích mỗi khi mưa về? Quên đi, hay không còn thấy thích nữa là bạn lớn thật rồi đấy. Nhớ ngày xửa ngày xưa, mình còn thích cả nước lụt, thích cả vỡ đê - không dám nói ra nhưng mỗi lần khi người lớn nháo nhác lo chống lụt là lại âm thầm mong được một lần nhìn thấy đê vỡ.
    Trẻ con đáng ghét mà đáng yêu ghê, đúng không!
    Bây giờ ngồi đây, giữa rừng, Hà nội xa hơn 500km về phía dưới kia, mưa đến mức mái tấm lợp xi măng ngấm đầy nước thâm xì cả mặt bên dưới, đêm nay mà không tạnh chắc nước mưa sẽ bắt đầu nhỏ nước xuống bàn.
    EVN Telecom muôn năm!
    May mà tỉnh táo xin được con CDMA evn ngay trước mùa mưa để bây giờ ngồi đây vẫn forum, vẫn chat lại còn email cả ảnh công trường về cho xếp, đỡ phải ngồi đánh bài là thứ bắt buộc ở công trường mà mình thì cực ghét.
    Mưa này có tạnh bây giờ, chắc phải chiều mai mới suối lội suối sang bản được, có cái cầu thì lũ cuốn mất từ trận trước mất rồi.
    À, lần trước mặc áo mưa trùm nilong quay được quả nước lũ thổi sập một mố cầu, đứng đợi gần nửa giờ nó mới bắt đầu vặn gãy cái cầu rồi từ từ cuốn trôi đi cùng với một bè cây còn nguyên rễ, phải làm cái host rồi up link lên cho mọi người xem mới được, biết đâu lại được đề cử Pulitzer :)
  10. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, vừa đi ra khỏi văn phòng thì mưa to. Bị cả 1 cành cây rơi vào đầu, xước 1 vết 1cm bên lông mày, chẳng biết có leng keng ko đây?

Chia sẻ trang này