1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pcgirl, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WarmCrazy

    WarmCrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cách đây không lâu đc đọc topic của anh viết về "người phụ nữ thứ hai" Vậy mà hôm nay mọi chuyện đã thay đổi vậy sao? Tình yêu, không ai nói trươc được phải không anh???
    Chỉ khi phải xa nhau, mới nhận ra được mình yêu thương người đó nhiều đến nhường nào!!!
    Mỗi khi trời mưa, tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến lời ca "dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời".
    Ông trời muốn trêu ngươi tôi hay sao mà đúng ngày tôi quyết định xa anh, trời mưa tầm tã. Lòng tôi nặng trĩu Nhớ anh da diết! Tự nhủ lòng mình, không được tìm anh! Hãy để anh yên với cuộc sống bình yên anh xứng đáng được hưởng!
    Cầu chúc cho anh bình yên!
  2. VietHardGuy

    VietHardGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời tạnh mưa rồi
    Tơ không hong nữa - **** lười không sang
    Bên hiên vẫn vắng bóng nàng
    Âm thầm tôi khóc... quả... tôi...yêu nàng
    Mưa hay không mưa thì cũng làm gì có ai, nhưng khi mưa thì mình thành trẻ con, lúc tạnh mưa lại trở về làm người lớn.
    Cầm mũ lên, out thôiiiii
  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đầu hạ, thời tiết thật lạ. Ngày nào cũng mưa mất một lúc rồi lại nắng bừng. Lúc mưa thì dầm dề tưởng không sáng lên nổi. Lúc nắng thì chói chang tưởng mưa sẽ không đến.
    Mưa làm thời tiết dịu mát những cũng làm người ta ngại không muốn ra ngoài.
    Buổi tối mưa cứ ào ào ngoài cửa, mưa cứ gõ tí tách trên mái nhà. Đúng là mưa đang chơi một bản nhạc gợi cảm xúc buồn, nhớ.
    Nhớ lắm...Mưa càng rơi dai dẳng càng nhớ da diết
    Mưa tạnh rồi mà nỗi nhớ vẫn không vơi
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu cho mình với ^^!
  5. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mưa thì mắc mớ j tới ai hả bác?
  6. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bon chen!
    Thế PM cho tớ chưa?
  7. tharua

    tharua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    7
    "...Lại một chiều mưa đến, lại một lần em nói chia tay. Nụ cười nào đã tắt? Tình yêu ơi! Ai mang nỗi đau này??...."
    Nhớ! Nhớ như chưa bao giờ nhớ!
  8. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Refesh cái topic bằng nhật kí ngày nắng của tớ cái nhỉ.
    Tình hình là sau bao nhiu buổi chiều mưa to gió lớn thì hôm nay lại nắng như đổ lửa. Và thế là tớ cóc thèm đi ăn trưa với phòng mà đi ăn bún chả 1 mình hè hè. Mỗi tội xa lắc lơ mà nắng kinh khủng. Chẹp, kể mình dũng cảm ghê. ( Hay là đú "ngu" ko bit nữa ). Hy sinh làn da Phi Á mỏng manh để lo cho cái bụng. Chẹp. Xót da quá!!!!!!!!!
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    tớ thích trời mưa lắm
    trời mưa ngồi chùm áo mưa sau anh nhí nha nhí nhố nghịch, anh thì cứ mắng bắt chui kín vào, mưa mát chân, mưa ôm anh ấm và gần gũi.....
  10. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như tớ - thích đi cùng anh trong mưa. Thỉnh thoảng tớ cũng thò cái đầu ra để ngó xem đi đến đâu rồi - nhìn ngó tý xem thiên hạ thế nào thôi chứ đi đâu chả được, rồi lại ngồi rất ngoan trong cái áo mưa .....
    " Mưa lầy lội trong lòng tôi thương nhớ
    Mưa ngập tràn trong ngõ nhỏ tôi yêu...."
    Tớ nhớ những cơn mưa của mùa hạ quá....

Chia sẻ trang này