1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pcgirl, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Btm kể hôm qua mưa to lắm, đi chơi với em ý ở Bờ Hồ, rùi vì mưa, lạnh nên em ý cứ nép sát vào người. Thích lắm! Rùi btm thu hết can đảm để kéo tay em ý ôm mình. Btm rõ thật là cái đồ cơ hội!!!!
    Những cái lúc còn đang cò kưa tán tỉnh nhau thì mưa mấy cũng đẹp, gío mấy cũng tuyệt. Btm bi h giống tớ của ngày xưa lắm. Tớ cũng ước được quay về cái thời ngày xưa ấy. Để có thể làm lại....
    Thực ra bi h tớ muốn và quyết thì tớ sẽ làm được thui. Nhưng tớ lại không muốn, và không thể quyết. Vì thế, tớ cứ để mặc nó, kệ béng, như cái tính trước h vẫn vậy
    Có lúc btm thấy tớ vui vẻ làm sao, btm cho rằng bh hạnh phúc. Và btm yên tâm vì điều đó. Còn tớ thì mong btm có nhiu ngày mưa như hôm qua nhé.

  2. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể btm những ngày mưa của tớ nhé
    Chuyện về ng con trai đầu tiên trong my heart nhé. Anh ý là ai btm ko bit đâu, vì tớ chưa kể cho btm nghe bao h cả. Sinh nhật anh ý năm ấy mưa to lắm, to đến nỗi đường vào nhà anh ấy ngập lụt cơ. Và btm bit ko? Tớ p lặn lội đi mua 1 bó hoa thật to, và lội nước đến bụng chân để mang hoa đến tặng anh ý rùi về thẳng
    Nhớ lại lúc ý thấy m làm vậy thật là cool híhí. Chả thé mà anh ý chết tớ liền. Tiếc là hôm ý không để lại ấn tượng bằng 1 ... nồng cháy. Sau này thì chẳng còn một ngày mưa nào với anh ý nữa....
    Thui tớ buồn ngủ quá. Lát kể tiếp nhé

Chia sẻ trang này