1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mùng 6 tháng 10...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meinkampf, 10/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 6 tháng 10...

    Vì đó là ngày mùng 6 tháng 10, anh chạy đôn đáo khắp các phố đông người chỉ để tìm cho em món quà sinh nhật mà em thích. Chính ngày sinh nhật đó anh đã mang quà đến trước cửa nhà em. Em nói "Không cần nữa, chẳng phải đã nói là chia tay rồi sao..."

    Em đã nói chia tay rồi chúng ta vẫn có thể là bạn, nhưng anh tặng quà em lại không nhận. Còn bảo anh hãy quên em đi, từ nay đừng liên lạc nữa, để cả hai cùng vui vẻ. Còn bảo anh hãy tìm một cô gái khác tốt hơn em, tặng món quà đó cho cô ấy sẽ thích hợp hơn...

    Giây phút đó anh đã không cầm được nước mắt, đôi tay run run mang món quà trở về...
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Không phải là cô ấy không muốn nhận, mà chỉ là sự tự kỷ của con gái....
  3. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tự kỷ của người con gái là sao? Người trai dũng cảm, đã chia tay rồi nhưng vẫn còn muốn làm bạn, còn muốn tặng quà sinh nhật. Cô gái rõ ràng là không muốn nhận, là không còn yêu, nhưng dù sao cũng không nên quá tuyệt tình như vậy. Hỏi thế gian sao nhiều trái đắng....
  4. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa hiểu từ "tự kỷ " mà oh_mylove muốn nói là gì.Không biết có fải nhầm từ không?
    Mình nghĩ cô ấy đã hết yêu,nhưng vì bạn vẫn yêu nên có lẽ cô ấy khó xử.Bạn mang quà đến tặng trong 1 tâm trạng như thế nào?Con gái sau khi chia tay dù hết yêu nhưng rất dễ bị mềm lòng nếu người con trai quá tha thiết.Mình nghĩ có lẽ cô ấy không muốn "dây dưa" quá nhiều để bạn khổ và cô ấy fải khó xử.Trong trường hợp này nếu là 1 tin nhắn chúc mừng hoặc một món quà đơn giản như bó hoa... thì có lẽ cô ấy sẽ vui vẻ nhận và không "tuyệt tình" như bạn nói đâu.
    Dù sao thì đã "dũng cảm" chia tay thì cũng hãy "dũng cảm" quên đi bạn ạ. Tớ đây cũng đang tập quên này
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    aizza, sao ko tặng tớ

Chia sẻ trang này